
- “Mẹ”, một từ thuần tuý thôi nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu là tình thương, ý nghĩa sâu sắc thật mông mênh, rộng to. Và trong cuộc thế này, sở hữu người nào yêu con bằng mẹ, sở hữu người nào suốt đời vì con giống mẹ, sở hữu người nào sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.Mẹ là người chăm sóc và nuôi dưỡng chúng ta nên người. Ko gì sở hữu thể thay thế được tình yêu thương mông mênh và công lao của mẹ.
- Mẹ cũng là một bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào mỗi lúc thất bại. Và sau đây là những bài thơ hay về mẹ, ý nghĩa dạt dào xúc cảm.
MẸ NHƯ TRỜI BIỂN BAO LA
Thơ: Hoài Thương
Mẹ ơi đêm đã khuya rồi
Ở bên hiên vắng con ngồi đếm sao
Nỗi niềm gửi tới trời cao
Lệ cay khoé mắt lẫn vào bóng đêm
Hiu hiu gió lạnh bên thềm
Tâm tư trĩu nặng càng thêm vỡ oà
Thế cục bao nỗi xót xa
Phủ lên mái tóc mẹ già của con
Trách mình chữ hiếu chưa tròn
Tuổi già chân yếu mẹ còn chuân chuyên
Hao gầy giấc ngủ chẳng yên
Biết bao lo lắng phiền muộn vì con
Mẹ ơi bể cạn non mòn
Trong tim con mãi vẫn còn khắc ghi
Dù đời ngang trái thị phi
Nhưng con sở hữu mẹ chuyện gì cũng qua.
KÝ ỨC LỜI RU
Thơ: Ho Nhu
Tôi về tìm lại lời ru
Mẹ ca thuở trước để bù tuổi thơ
Con cò, con vạc ngu ngơ
Cành mềm cũng đậu để mờ lộn ao
Lời ru êm dịu ngọt ngào
Vọng theo tôi mãi tiếng rao “bà còng”
“Bà đi qua quảng đường cong”…
“Mẫu tô, dòng tép” thật lòng hảo tâm
Gặp người con gái xứng tầm
Chọn nơi tra hạt ươm mầm gieo cây
Thế rồi chờ đợi tháng ngày
Trúc mai hợp phận nắm tay lên thuyền
Phận em là gái thuyền quyên
Cầu mong thắm đượm hợp duyên anh hùng
Trúc mai muốn hợp tương phùng
Lời ru của mẹ muốn chung lối về
Nhưng rồi cách trở sơn khê
Đâu còn lời hứa hẹn thóc thề đã trao
Đâu còn câu hát ngọt ngào
Chuyện tình hai ngã mãi vào giấc mơ.
LỤC BÁT MẸ
Thơ: Phan Hạnh
Cả đời mẹ vẫn theo con
Nắng mưa sương gió mãi còn đeo mang
Muối dưa nghịch cảnh trái ngang
Thơm tho trong sạch tử tế yên vui
Xua đi bao cảnh ngậm ngùi
Vì ta sở hữu mẹ đậm mùi nghĩa nhân
Dũa mài rèn luyện bản thân
Giữ gìn khí phách bình an mạnh lành
Mẹ cười hoa nở tươi xanh
Con vui thấy mẹ hiền lành đáng yêu
Cho dù cuộc sống liêu xiêu
Nhờ Người con hiểu được điều thâm sâu
Vững tay vượt sóng bể dâu
Sẻ chia chung sức thương nhau thật lòng
Tuy chưa xuất sắc thắm hồng
Nhưng ta vẫn thấy ấm nồng tình thân.
CÔNG ƠN CỦA MẸ
(Xuân Miền)
Vất vả từ thuở còn son
Nay ngày của Mẹ mà con chưa về
Đường dài con vẫn mê mải
Ân tình, nhân nghĩa, lời thề nặng vai.
Tóc huyền nay đượm sương mai
Nỗi lòng Mẹ cũng nguôi ngoai, dịu dần
Con ghi ơn Mẹ nghìn lần
Con tạc nghĩa Mẹ muôn phần yêu kính.
Mẹ cho con thật là nhiều
Hoa thơm, trái ngọt, lẽ điều phải hay
Suốt cuộc thế Mẹ dang tay
Đón đàn con trẻ ngày đêm mong đợi.
Vẫn là dòng giống Lạc Long
Mẹ Âu Cơ mãi là vòng tay êm
Canh khuya bóng Mẹ bên thềm
Lời ru, câu ví con thêm to dần
Trưởng thành – con vẫn rất cần
Mẹ bên con mãi – là xuân cho đời
Ngày của Mẹ – con dâng lời
Công ơn của Mẹ trọn đời con ghi.
ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI
(Trần Trung Đạo)
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng người nào như tiếng lá thu rơi
Mười năm Mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết thầm lặng thương nhớ thôi
Buổi đó con đi chẳng hứa hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về
Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Đốt lửa cho đời tan khói sương
Tiếng Mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
Tiếng Người hay chỉ tiếng nằm mê
Mẹ xa xôi quá làm sao với
Biết tới bao giờ trông thấy nhau
Đừng khóc Mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Khá ấm con tìm trong giấc mơ
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời kì được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
BÀI THƠ VỀ MẸ
(Đinh Thu Hiền)
Xa mẹ con thành bé bỏng
Giờ này mẹ ngủ ngon chưa?
Hà thành gió mùa đông bắc
Con ngồi đếm khắc giao mùa
Con đi chắc nhà vắng lắm
Bản nhạc con thích, người nào nghe?
Chiếc xe con thường đi học
Chắc bụi đã bám còn gì?
Tóc con đã dài rồi đấy
Vắng con mẹ gỡ tóc mình
Niềm vui xẹt qua tờ giấy
Nỗi buồn đứng lại, nín thinh
Thơ con tặng cho người khác
Viết về mẹ chẳng là bao
Xã sâu gió mùa đông bắc
Trong con bóng mẹ ngọt ngào.
BẦM ƠI
(Tố Hữu)
Người nào về thăm mẹ quê ta
Chiều nay sở hữu đứa con xa nhớ thầm…
Bầm ơi sở hữu rét ko bầm!
Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non
Mạ non bầm cấy mấy đon
Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.
Mưa phùn ướt áo tứ thân
Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!
Bầm ơi, sớm sớm chiều chiều
Thương con, bầm chớ lo nhiều bầm nghe!
Con đi trăm núi nghìn khe
Chưa bằng muôn nỗi tê tái lòng bầm
Con đi đánh giặc mười năm
Chưa bằng vất vả đời bầm sáu mươi.
Con ra tiền tuyến xa xôi
Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền.
Thương nhớ con bầm yên tâm nhé
Bầm của con, mẹ Vệ quốc quân.
Con đi xa cũng như sắp
Anh em đồng chí quây quần là con.
Bầm yêu con, yêu luôn đồng chí
Bầm quý con, bầm quý anh em.
Bầm ơi, liền khúc ruột mềm
Sở hữu con sở hữu mẹ, còn thêm đồng bào
Con đi mỗi bước gian lao
Xa bầm nhưng lại sở hữu bao nhiêu bầm!
Bao bà cụ từ tâm như mẹ
Yêu quý con như đẻ con ra.
Cho con nào áo nào quà
Cho củi con sưởi, cho nhà con ngơi.
Con đi, con to lên rồi
Chỉ thương bầm ở nhà ngồi nhớ con!
Nhớ con, bầm nhé đừng buồn
Giặc tan, con lại sớm hôm cùng bầm.
Mẹ già tóc bạc hoa râm
Chiều nay chắc cũng nghe thầm tiếng con…
TÌNH MẸ
(Toàn Tâm Hòa)
MẸ trải hết cuộc thế vất vả
NẰM bên con bao bọc chở che
CHỖ khô tròn giấc con nghe
ƯỚT thìa là chỗ Mẹ nằm kề bên
CANH tới lúc con êm giấc ngủ
SƯƠNG đêm dày ấp ủ cho con
CHỖ nào lành lạnh da non
KHÔ hong sưởi ấm cho tròn cả đêm
LÓT cả những ngọt mềm khá Mẹ
TIẾNG ầu ơ nhè nhẹ du dương
RU con suốt cả canh trường
NHƯỜNG con tất cả tình thương của mình
CON to giữa bao tình của Mẹ
THƠ ngây nào hiểu lẽ yêu thương
MẸ NẰM CHỖ ƯỚT CANH SƯƠNG
CHỖ KHÔ LÓT TIẾNG RU NHƯỜNG CON THƠ
MẸ TÔI
Thơ: Lộc Tịnh
Lau nước mắt vì con lam lũ,
Thấm mồ hôi bởi số nhọc nhằn.
Hàng nghìn, hàng vạn gian truân
Quê nghèo vất vả, phong trần gió sương.
Dù khốn khổ luôn nhường hạnh phúc,
Dẫu gian lao vẫn chúc yên bình.
Đời bạc bẽo, kiếp lênh đênh,
Thơ nào viết đủ nghĩa tình mẹ tôi.
Thiên thu sống ko rời tay mẹ,
Tuế nguyệt cười chẳng rẽ đường duyên.
Ân sâu, nghĩa nặng chưa đền,
Vần thơ dang dở con xin tặng người.
MẸ! TRONG TIẾNG GỌI TIM CON
Thơ: Vượng Phạm
Nhọc nhằn nuôi to, dạy khôn
Say giấc no tròn, Mẹ bế Mẹ chăm
Đau những lúc đêm nằm mỏi mệt
Ốm thêm nhiều bởi đói vì con
Mong sao cuộc sống trường tồn
Mưu sinh Mẹ khổ, héo hon từng ngày
Chẳng người nào hiểu…người nào hay điều đó
Chỉ thấy mình từ nhỏ sướng, ngon
Nỗi đau làm Mẹ hao mòn
Tuổi xuân lặng lẽ dành con khờ dại
Đời vất vả nào mơ với mộng
Mẹ hy sinh mở rộng tâm hồn
**********
Đời vất vả nào mơ với mộng
Mẹ hy sinh mở rộng tâm hồn
Nhọc nhằn nuôi to, dạy khôn
Say giấc no tròn, Mẹ bế Mẹ chăm.
Đau những lúc đêm nằm mỏi mệt
Ốm thêm nhiều bởi đói vì con
Mong sao cuộc sống trường tồn
Mưu sinh Mẹ khổ, héo hon từng ngày.
Chẳng người nào hiểu…người nào hay điều đó
Chỉ thấy mình từ nhỏ sướng, ngon
Nỗi đau làm Mẹ hao mòn
Tuổi xuân lặng lẽ dành con khờ dại.
TÌNH MẸ
Thơ: Đào Nguyễn
Tình của Mẹ muôn thuở khắc mãi
Nghĩa sinh thành đó phải lòng ghi
Mẹ cho tất cả, nên thì…
Đền ơn, đáp nghĩa, đường đi tỏ tường
Năm tháng cũ sầu vương Mẹ khổ
Xạm da mà vẫn cố vì con
Đắng cay Mẹ cũng lo tròn
Hằn in mắt để lòng son ngậm ngùi
Bao cực khổ buồn vui vẫn gắng
Khó khăn mà Mẹ chẳng lời than
Mẹ ơi nghĩa cả vô vàn
Lòng con muốn Mẹ bình an tuổi già!
Giờ đã to rời xa để Mẹ…
Ở quê nhà quạnh quẽ buồn thêm
Những lúc trở gió bên thềm
Bàn tay của Mẹ về đêm buốt nhiều
Con vẫn nhủ mình yêu kính Mẹ
Bởi làm con hiếu sẽ ko rời
Những gì vất vả nào vơi
Trong lòng nguyện đáp, muôn thuở chẳng quên.
230 views
--- Cập nhật: 25-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Thơ Về Mẹ Sưu Tầm ❤️️Chùm Thơ Hay Về Mẹ, Mẹ Là Tất Cả từ website thohay.vn cho từ khoá thơ về mẹ sưu tầm.
Thơ Về Mẹ Sưu Tầm ❤️️Chùm Thơ Hay Về Mẹ, Mẹ Là Tất Cả ✅Gửi Tới Mẹ Yêu Những Vần Thơ Hay Như Một Món Quà Dành Tặng Mẹ Bạn Nhé, Chắc Hẳn Mẹ Bạn Sẽ Rất Vui Đấy.
Bài Thơ Mẹ Là Tất Cả Của Phạm Thái
Tình cảm của mẹ dành cho con dòng luôn mông mênh, vô tận và luôn là nguồn cảm hứng dồi dào cho những nhà văn thi sĩ. Sau đây, thohay.vn chia sẽ tới bạn bài thơ Mẹ Là Tất Cả của Phạm Thái ngắn hay.
Mẹ Là Tất Cả
Tác giả: Phạm Thái
Mẹ cho con những ước mơ
Mẹ cho con cả bờ bến tương lai
Cho dù năm tháng phai lạt
Tình kia mẹ thắm tươi hoài bên con
Từ lúc con bước ton ton
Mẹ dìu mẹ dắt lối mòn tuổi thơ
Giờ đây hết tuổi khờ dại
Mẹ là điểm tựa từng giờ con mong
Mẹ là biển rộng mênh mông
Dạt dào chở che..con trông con chờ
Đi xa con nhớ từng giờ
Mẹ là tất cả bờ bến bình yên
Ko gì sánh nổi mẹ hiền
Với con mẹ quý hơn tiên trên trời
Mẹ cho con cả cuộc thế
Mẹ là tất cả đầy vơi trong lòng !
Bài Thơ Mẹ Là Tất Cả Hoa Nghiêm
Chia sẽ tới bạn Bài Thơ Mẹ Là Tất Cả Hoa Nghiêm với những câu thơ đầy sâu sắc, chất chứa bao nỗi niềm.
Mẹ Là Tất Cả
Tác giả: Hoa Nghiêm
Như cỏ xanh ngóng đợi mùa Xuân tới
Mỗi rạng đông vẫy gọi tiếng chim ca
Tâm hồn con đón nhận biển mông mênh
Là biển Mẹ chan hoà tình thương mến
Mẹ là gió, tự nghìn xưa gió tới
Ru lòng con qua từng bến long đong
Mẹ là trăng, soi sáng những giòng sông
Trôi êm đềm, tuổi thơ bên gối Mẹ
Mẹ là nắng, từng giọt rơi … rất nhẹ
Rất mỏng mảnh, nắng vẽ đủ muôn hình
Nắng nồng nàn, sưởi ấm những rạng đông
Cho vạn vật an lành muôn sức sống
Mẹ là hoa, cho đời bì thư mộng
Ngát hương yêu giữa ***g lộng núi đồi
Mẹ là mây, cho bóng mát nghìn nơi
Là mưa xuống cho người thêm trái ngọt
Mẹ là nhạc, những giòng tình thánh thót
Mỗi sớm mai như chim hót trên cành
Mẹ là thơ, bay nghìn lối mênh mông
Lá sao sáng khắp đầu ghềnh cuối bãi
Mẹ là Phật đưa con qua khổ hải
Bao nắng mưa dầu dãi một đời mê
Bước chân xa dẫu lạc lối quay về
Xin nương tựa trong tình thương của Mẹ.
Đừng bỏ lỡ ????Bài Thơ Công Cha Nghĩa Mẹ Hay ???? Những Bài Bất Hủ Nhất, Kế bên Thơ Về Mẹ Sưu Tầm
Bài Thơ Mẹ Là Tất Cả Lăng Kim Thanh
Với Bài Thơ Mẹ Là Tất Cả Lăng Kim Thanh nói lên tình cảm chất chứa mông mênh như biển cả của mẹ dành cho con và lòng hàm ân hoá thành câu thơ gửi tới mẹ chắc hẳn sau lúc đọc xong mỗi người đều sở hữu chung nỗi niềm xúc động và thêm trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng.
Mẹ là tất cả
Tác giả: Lăng Kim Thanh
Mẹ là cơn gió mùa thu
Cho con mát mẻ lời ru năm nào
Mẹ là đêm sáng trăng sao
Soi đường chỉ lối con vào bến mơ
Mẹ luôn mong mỏi đợi chờ
Cho con thành tựu được nhờ tấm thân
Mẹ thường âu yếm ân cần
Bảo ban chỉ dạy những lần con sai
Mẹ là tia nắng sớm mai
Sưởi con ấm lại đêm dài giá băng
Lòng con vui sướng nào bằng
Mẹ luôn bênh cạnh …nhọc nhằn trôi đi
Mẹ ơi con chẳng ước gì
Chỉ mong có Mẹ chuyện gì cũng qua
Vui nào bằng có Mẹ Cha
Tình thâm máu mủ ruột rà yêu thương
Cho con dòng sữa ngọt đường
Mẹ là ánh sáng vầng dương dịu kỳ
Xua đêm tăm tối qua đi
Mang mùa xuân đến thầm thì bên con.
Bài Thơ Mẹ Là Tất Cả Mẹ Ơi
Chia sẽ tới bạn những bài thơ với tiêu đề Mẹ Là Tất Cả Mẹ Ơi với những câu thơ tràn trề tình yêu thương hay nhất.
Mẹ là…tất cả mẹ ơi
Tác giả: Bằng Lăng Tím
Mẹ là nắng rạng đông hé rạng
Sưởi ấm con năm tháng cuôc đời
Mẹ là những hat mưa rơi
Chồi non mới nhú xanh ngời là con
Mẹ là ánh trăng tròn mỗi tối
Là gió trưa nhẹ thổi mát lành
Thăng trầm vất vả năm canh
Mong con lớn khôn trưởng thành bay xa
Mẹ là một sân ga nho nhỏ
Nơi bình yên con nhớ trở về
Trắng ngần thơm bát cơm quê
Bàn tay mẹ nấu tràn trề niềm vui
Mẹ san sẻ ngọt bùi đắng cay
Tiếng hời ru sâu nặng ân tình
Mẹ là tất cả niềm tin
Cho con hạnh phúc chỉ mình Mẹ thôi.
Mẹ Là Tất Cả Mẹ Ơi!
Tác giả: Ngọc Nghĩa
Mẹ là nguồn suối yêu thương…
Cho con tất cả thiên đường mộng mơ.
Mẹ là khúc hát bài thơ…
Ru con vào những giấc mơ nồng nàn.
Mẹ là ánh nắng chói chang…
Cho con sưởi ấm tháng ngày mùa đông.
Mẹ là cả một dòng sông…
Đi đâu con cũng nhớ mong quay về!
Mẹ là một mảnh hồn quê…
Để con luôn nhớ tìm về tựa nương!
Mẹ là hai tiếng yêu thương…
Cho con tìm lại quê hương thưở nào!
Mẹ là trăng sáng trên cao…
Còn con là gió, là sao trên trời.
Mẹ là tất cả Mẹ ơi!
Con đây còn Mẹ cuộc thế bình yên.
Ngoài Thơ Về Mẹ Sưu Tầm, Chia sẽ thêm bạn ❤️️Chùm Thơ Ngày Giỗ Mẹ Hay ❤️️ 50+ Bài Thơ Ngắn Gọn, Ý Nghĩa
Thơ Mẹ Là Tất Cả
Với chùm thơ viết về mẹ là tất cả được thohay.vn sưu tầm và chia sẽ bên dưới sẽ giúp bạn cảm nhận được tình cảm dạt dào, sâu lắng của con dành cho mẹ và của mẹ dành cho con đầy xúc động.
Mẹ là tất cả
Tác giả: Thích Tấn Đạt
Mẹ là trăng sáng rạng ngời
Cho con hết cả quãng đời tuổi xanh
Rộng hơn cả biển trời thanh
Mây nghìn núi biếc vẫn đành nhường chân
Mẹ là dòng nước trong ngần
Cho con tắm mát trọn phần yêu thương
Mẹ là gió mát bên đường
Khẽ đưa cành lá nhành dương hài hoà
Nghìn năm cũng chẳng xoá nhoà
Tấm lòng của mẹ như hoa sen hồng
Thắm tươi hương sắc trời đông
Cho con sức sống tinh thông giữa đời
Mẹ là hoa nở nghìn nơi
Là hương là sắc tuyệt vời trần gian
Tô điểm cuộc sống muôn nghìn
Cho con lẽ sống ngập tràn tình thương
Dù con đi khắp phường phường
Làm sao tìm được con đường mẹ yêu
Con đường mẹ bước sớm chiều
Cho con tất cả bao điều bình an
Lời ru mẹ hát trên nghìn
Mẹ là tất cả vô vàn đời con.
Mẹ là tất cả mẹ ơi!
Tác giả: Nguyễn Quang quẻ Vinh
Điều gì quý nhất trần gian
Rẻ tim mẹ chứa chan thâm tình?
Dịu dàng như ánh rạng đông
Lung linh tỏa một bóng hình, ca dao
Mẹ là khúc hát ngọt ngào
Câu thơ lục bát dạt dào miền thương
Long lanh như những hạt sương
Sáng như ngọn đuốc soi đường con đi
Mênh mông đồng lúa xanh rì
Êm êm ngọn gió thầm thì mùa thu
Dẫu bao tăm tối mưa mù
Dõi theo bóng mẹ, lời ru, tìm về
Mẹ là tất cả
Tác giả: Vũ Thắm
Về bên mẹ con lại thấy bình yên
Ko lo lắng chẳng muộn phiền như trước
Khỏi đợi chờ, rồi còn lo cơm nước
Nén nỗi lòng cô độc bước trong đêm
Ở cạnh mẹ con hạnh phúc nhiều thêm
Mong buổi tối mẹ êm đềm giấc ngủ
Yêu thương con biết bao nhiêu cho đủ
Bao lỗi lầm chuyện cũ mẹ thứ tha
Ngồi với mẹ nhớ những ngày tháng qua
Bởi ích kỷ con rời xa mẹ mãi
Biết nhiều lúc mẹ trầm tư khắc khoải
Giận con khờ chưa biết phải tính sao
Ngủ với mẹ gối đầu cứ ước ao
Thèm đùa giỡn như ngày nao còn nhỏ
Bên ngoài kia trăng đang dần sáng tỏ
Bao lời khuyên con lỡ bỏ ngoài tai
Để giờ đây tuổi xuân đã chớm phai
Con xin lỗi! Con đã sai Mẹ ạ
Mẹ vì con lao tâm còn vất vả
Chỉ mẹ hiền là tất cả đời con!
Tiết lộ bạn ????Thơ Nhớ Mẹ Đã Khuất ???? 35+ Bài Thơ Về Mẹ Đã Mất Hay
Những Bài Thơ Về Mẹ Sưu Tầm Hay Nhất
Đừng bỏ lỡ Những Bài Thơ Về Mẹ hay nhất được thohay.vn sưu tầm và chia sẽ bên dưới, những bài thơ nói lên tình yêu thương, sự ngợi ca công ơn sinh thành, và dưỡng dục to lao mà mẹ đã dành cho những con của mình.
Mẹ là ánh trăng sao
Tác giả: Hoài Phương Lâm
Kính tặng hai mẹ của con
Kẽo cà tiếng võng mẹ đưa
Vang trong ký ức như vừa hôm qua
Một đời tảo tần bôn ba
Mưa giăng..nắng đổ..đồng xa..chợ chiều
Áo quàng mấy mảnh chẳng kêu
Việc nhà..việc nước vạn điều toan lo
Bao năm ngọc thể hao mòn
Tóc xanh tuyết phủ chẳng còn như xưa
Nhớ lại năm đó chiều mưa
Con lên năm tuổi..mẹ vừa hai tư
Nằm trên lưng mẹ lắt lư
Vượt hai cây số mệt nhừ chẳng than
Lệ tuôn nhỏ giọt hai hàng
Con lâm bạo bệnh sức tàn mẹ đau
Tình mẹ nhóng nhánh trăng sao
Ngọt dòng suối mát chảy vào tận tim
Đôi tay như gió ru mềm
Con nồng giấc ngủ bên thềm bình an
Mẹ ươm bao giấc mơ vàng
Đường đời phẳng lối nhẹ nhõm bước đi
Nghìn năm con mãi khắc ghi
Công sanh dưỡng dục chẳng gì sánh hơn
Nguyện cầu van vái trên ơn
Mỗi năm ngực áo đỏ hồng hoa tươi.
Mẹ Là Tất Cả Mẹ Ơi!!!
Tác giả: Võ Quang quẻ Hân & Hạ Băng
Nhìn lưng của mẹ chẳng cam lòng
Vất vả ngày đêm lội bán rong
Nước mắt đong đầy giăng trước ngõ
Mồ hôi thấm đẫm quyện quanh vòng
Nhiều năm tủi cực khòm thân khổ
Trọn kiếp thăng trầm gập dáng cong
Dãi nắng dầm mưa cùng gió bão
Xót xa chữ hiếu lệ tuôn dòng.
Tình mẹ
Tác giả: Đào Nguyễn
Lau nước mắt vì con lam lũ,
Thấm mồ hôi bởi số nhọc nhằn.
Hàng nghìn, hàng vạn gian truân
Quê nghèo vất vả, phong trần gió sương.
Bài Thơ Về Mẹ Sưu Tầm Ngắn Gọn
Tuyển tập những bài thơ viết về mẹ ngắn hay được thohay.vn sưu tầm và dành tặng tới bạn.
Nhớ mẹ
Tác giả : Tony Bui
Năm năm chẳng gặp Mẹ rồi
Thiếu cha vắng Mẹ con ngồi ruột đau
Xuân đi khăn chít một màu
Áo tang bạc phủ trắng phau đất trời.
Trúc đào lệ đẫm đầy vơi
Dạ buồn tan nát rụng rời con tim
Thương nhớ tâm trí luôn tìm
Bóng người xa khuất lặng yên ổn như tờ.
Con về nhà quạnh đơn độc
Cau buồn chẳng trổ trầu giờ héo khô
Con xin mấy giọt cam lồ
Giải đi nghiệp chướng xô người tình đẩy lui.
Từ đây bất minh đã lùi
Gia trung êm ấm người vui suối vàng
Nay ngày của Mẹ đèn nhang
Thành tâm kính cẩn lạy hàng song thân.
Cháu con khắp nẻo xa sắp
Nhờ ơn phước tổ hồng ân của Người
Gia đình hoà thuận muôn thuở
Anh em quần tụ ghi lời dậy xưa.
Mẹ tôi
Tác giả: Lộc Tịnh
Lau nước mắt vì con lam lũ,
Thấm mồ hôi bởi số nhọc nhằn.
Hàng nghìn, hàng vạn gian truân
Quê nghèo vất vả, phong trần gió sương.
Dù khốn khổ luôn nhường hạnh phúc,
Dẫu gian lao vẫn chúc yên bình.
Đời bạc bẽo, kiếp lênh đênh,
Thơ nào viết đủ nghĩa tình mẹ tôi.
Thiên thu sống ko rời tay mẹ,
Tuế nguyệt cười chẳng rẽ đường duyên.
Ân sâu, nghĩa nặng chưa đền,
Vần thơ dang dở con xin tặng người.
Mẹ tôi
Sưu tầm
Rồi xuân qua – Rồi tới mùa nắng hạn
Giọt mồ hôi thấm mặn bát cơm trưa
Ngó trong nhà – kẽo kẹt – võng đưa
Mẹ yên lòng vì con đang say giấc..
Rồi hạ qua – rồi tới mùa gió bấc
Tấm lưng còng chắn gió rét đêm đông
Miếng cá miếng canh – mẹ nhịn – mẹ gồng
Con no bụng mẹ ấm lòng biết mấy.
Tặng bạn ❤️️Thơ Khóc Mẹ Mất ❤️️40+ Bài Thơ Tiễn Mẹ Về Cõi Vĩnh Hằng
Chùm Thơ Hay Về Mẹ
Thohay.vn chia sẽ tới bạn chùm thơ hay về mẹ được sưu tầm từ nhiều tư liệu bên dưới.
Mẹ!
Sưu tầm
Từ ngày con thơ bé
Tới hiện tại to khôn
Tiếng ru hời khe khẽ
Vẫn thấm đượm trong hồn
Qua những ngày nắng cháy
Chân mẹ đã khô cằn
Mùa lũ về nước chảy
Mẹ dãi dầu vai xương
Này dáng mẹ thon thon
Này bàn tay nhỏ nhắn
Ủa đâu rồi mẹ nhỉ?
Sao nhiều quá nếp nhăn?
Một đời mẹ trở trăn
Lo những ngày con ốm
Mẹ trăm bề thấp thỏm
Cho con giấc ngủ lành
Mẹ cắt bớt tuổi xanh
Bao nhiêu mẹ cũng đành
Người hanh hao hao gầy guộc
Con biền biệt trời xa
Mẹ ơi tháng năm qua
Con hiện tại đã to
Mười mấy năm xa nhà
Nhớ mẹ! Lòng đớn đau!
Con cứ hứa hẹn xuân về
Sẽ thăm lại vườn quê
Mà bao mùa mai nở
Vẫn riêng mình thỏa thuê!
Nói với mẹ
Tác giả: Nắng Mai
Con đang to trong vòng tay mẹ
Từng phút giây mạnh mẽ vươn mình
Con trong mắt mẹ lung linh
Gối mềm đón nhận ân tình mẹ trao
Đưa con tới ngọt ngào êm giấc
Giữa mưa phùn gió bấc nằm say
Mái nhà là một vòng tay
Là hời ru hỡi chan đầy tình thương
Mẹ hứng trọn phong sương bão vũ
Dành con phần bầu vú sữa ngon
To trong dáng mẹ hao mòn
Gói tình ngụm sữa cho con vào đời
Tình mẹ to như trời biển rộng
Ban cho con sự sống hình hài
Cho con nhìn ánh nắng mai
Dắt dìu đưa lối tương lai diệu kỳ
Mỗi bước đi ngay mai lẫm chẫm
Ngã đau nhờ mẹ dựng con lên
Xoành xoạch sở hữu mẹ kề bên
Ơn đời tặng thưởng mẹ hiền cho con.
Mẹ tôi
Sưu tầm
Mẹ tôi da đã sạm rồi,
Bàn tay sở hữu nếp áo thì bạc phai.
Vậy mà sớm buổi chiều hôm
Buổi trưa nắng chói vẫn ra ruộng đồng,
Cho con bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
Thơ Về Mẹ Ngắn Gọn
Gửi tặng tới bạn những câu thơ về mẹ ngắn hay.
Mẹ Như Biển Trời Bao La
Tác giả: Hoài Thương
Mẹ ơi đêm đã khuya rồi
Ở bên hiên vắng con ngồi đếm sao
Nỗi niềm gửi tới trời cao
Lệ cay khoé mắt lẫn vào bóng đêm
Hiu hiu gió lạnh bên thềm
Tâm tư trĩu nặng càng thêm vỡ oà
Thế cục bao nỗi xót xa
Phủ lên mái tóc mẹ già của con
Trách mình chữ hiếu chưa tròn
Tuổi già chân yếu mẹ còn chuân chuyên
Hao gầy giấc ngủ chẳng yên
Biết bao lo lắng phiền muộn vì con
Mẹ ơi bể cạn non mòn
Trong tim con mãi vẫn còn khắc ghi
Dù đời ngang trái thị phi
Nhưng con sở hữu mẹ chuyện gì cũng qua.
Tình mẹ
Tác giả: Nguyễn Quang quẻ Định
Nắng chiều đã tắt bên sông
Mẹ già mòn mỏi mong đợi con về
Lòng đau ruột thắt não nùng
Tuổi già hiu quạnh sớm khuya một mình.
Cũng vì con phải mưu sinh
Xa quê đất Mẹ… gia đình thân yêu
Để cho sớm sớm chiều chiều
Vào ra Mẹ ngóng cô liêu đợi chờ.
Mái đầu tóc đã bạc phơ
Tuổi già sức yếu biết nhờ người nào chăm
Mẹ mong ngày tết ngày rằm
Để con nghỉ phép về thăm một lần.
Con đi đã mấy mùa xuân
Chưa về thăm Mẹ.. sống sắp Mẹ hơn
Bao năm Mẹ chịu tủi hờn
Cứ mong cứ ngóng đơn chiếc tuổi già.
Mẹ Như Biển Trời Bao La
Tác giả: Hoài Thương
Mẹ ơi đêm đã khuya rồi
Ở bên hiên vắng con ngồi đếm sao
Nỗi niềm gửi tới trời cao
Lệ cay khoé mắt lẫn vào bóng đêm
Hiu hiu gió lạnh bên thềm
Tâm tư trĩu nặng càng thêm vỡ oà
Thế cục bao nỗi xót xa
Phủ lên mái tóc mẹ già của con
Trách mình chữ hiếu chưa tròn
Tuổi già chân yếu mẹ còn chuân chuyên
Hao gầy giấc ngủ chẳng yên
Biết bao lo lắng phiền muộn vì con
Mẹ ơi bể cạn non mòn
Trong tim con mãi vẫn còn khắc ghi
Dù đời ngang trái thị phi
Nhưng con sở hữu mẹ chuyện gì cũng qua.
Khám phá thêm???? Chùm Thơ Tặng Mẹ Hay Nhất ???? 200+ Bài Thơ Ý Nghĩa Gửi Mẹ
Thơ Về Mẹ Sưu Tầm Ý Nghĩa
Chia sẽ tới bạn những bài thơ về mẹ ý nghĩa được sưu tầm từ nhiều tư liệu khác nhau bên dưới.
Mẹ Tôi
Sưu tầm
Trời mưa chẳng ngại – chân mẹ bước
Tảo tần sớm khuya chẳng kể nhọc nhằn
Bàn tay gầy ốm – đôi mắt sâu hằn
Chỉ muốn cho con được bằng chúng bạn
Rồi xuân qua – Rồi tới mùa nắng hạn
Giọt mồ hôi thấm mặn bát cơm trưa
Ngó trong nhà – kẽo kẹt – võng đưa
Mẹ yên lòng vì con đang say giấc..
Rồi hạ qua – rồi tới mùa gió bấc
Tấm lưng còng chắn gió rét đêm đông
Miếng cá miếng canh – mẹ nhịn – mẹ gồng
Con no bụng mẹ ấm lòng biết mấy
Cả cuộc thế mẹ ko cần con thấy
Mẹ chỉ muốn nhìn con sống cảnh yên vui
Biết tự lo thân… ko mãi phải sống vùi
Là mẹ đã thỏa lòng mong đợi.
Mẹ
Sưu tầm
Mẹ là giấc mộng đời con
Tuyệt vời từ mẫu nét son đậm màu
Mẹ là thước ngọc gởi trao
Lời hay ý đẹp khắc vào tim yêu
Mẹ là mong ước thật nhiều
Tương lai rạ
ng rỡ như điều mẹ mơ
Mẹ là tha thướt vần thơ
Mượt mà dáng vẻ ban sơ mẹ hiền
Mẹ là nỗi nhớ triền miên
Lúc xa rời mẹ lòng liền xót xa
Mẹ là tiếng hát lời ca
Ru con giấc ngủ trăng ngà bên song
Mẹ là nắng ấm mùa đông
Soi xuyên băng giá ấm tình đậm sâu
Mẹ là những giọt mưa ngâu
Gội đi sạch sẽ âu sầu của con
Mẹ là năm tháng hao mòn
Tóc đen đã bạc gót son đã trầy
Mẹ là mong ước đắp xây
Dìu con trẻ bước đường đầy chông chênh
Mẹ là giấc ngủ kề bên
Tiếng đưa kẽo kẹt vượt trên tháng ngày
Mẹ là tình nghĩa ko phai
Núi cao biển rộng ko tày mẹ yêu
Mẹ là tấm áo dệt thêu
Cho con đấp ấm quạnh hiu lúc buồn
Mẹ là suối ngọc trào tuôn
Xuôi về con trẻ nghìn muôn năm rồi
Mẹ là năm tháng nổi trôi
Cho con cặp bến lên ngôi huy hoàng
Mẹ là tất cả cao sang
Mẹ là tiếng nói con mang suốt đời.
Ngày xưa sở hữu mẹ
Sưu tầm
Lúc con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Lúc con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là lúc tóc Mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất
Như cuộc thế – ko thể thiếu trong con
Nếu sở hữu đi một vòng quả đất tròn
Người mong con mòn mỏi
Chắc ko người nào ngoài mẹ
Mẫu vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ to lên
Mẹ là người đặt cho con dòng tên riêng
Trước cả lúc con biết bật nên tiếng Mẹ…
Thơ Về Mẹ Sưu Tầm Xúc Động
Mẹ là người ko chỉ sinh thành mà còn dưỡng dục dạy dỗ chúng ta thành người và chắc hẳn trong chúng ta đã từng làm mẹ rơi nước mắt. Với những bài thơ về mẹ xúc động được sưu tầm bên dưới sẽ giúp chúng ta yêu thương mẹ nhiều hơn.
Mẹ của con
Sưu tầm
Lúc con chưa gọi sõi tiếng cha
Con đã chỉ còn sở hữu mẹ
Cha ra đi lúc con còn quá bé
Trong trí tưởng con chỉ sở hữu bóng mẹ gầy.
Hai mươi năm rồi mẹ ơi từ ngày đó
Mẹ bên con sớm tối nhọc nhằn.
Lo cho con từ miếng ăn giấc ngủ
Mẹ hiểu con hơn cả bản thân con.
Hai mươi năm qua mẹ ơi con vẫn nhớ
Những đêm con sốt cao mẹ thức trông con
Mẹ nắm chặt tay con mỗi lúc cựa mình
Con nào sở hữu thể quên được bàn tay mẹ.
Con to lên trong tình thương của mẹ
Mẹ là mẹ, là cha, là người bạn của con.
Hai mươi năm mẹ đã cùng con
Dõi theo con từng nhịp chân con bước.
Con giờ đây đã to khôn hơn trước
Nhưng vẫn là con bé bỏng thưở nào
Bàn tay mẹ vẫn rét mướt làm sao?
Vẫn là bàn tay con luôn ghi nhớ.
Con vẫn biết và con luôn nhớ.
Mẹ tôi
Tác giả: Lê Trọng Tuyên
Một người vất vả đau thương
Sớm hôm làm lụng nuôi con thành người
Đó là hình ảnh mẹ tôi
Tình thương bát ngát mông mênh bằng trời
Mẹ tôi da đã sạm rồi
Bàn tay sở hữu nếp áo thì bạc phai
Vậy mà sớm buổi chiều hôm
Buổi trưa nắng chói vẫn ra ruộng đồng
Cho con bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
Thương nhiều thương lắm mẹ ơi!
Mẹ là tất cả cuộc thế của con.
Mẹ
Tác giả: Phương Trang
Bởi mẹ khổ làn da xạm nắng
Cả một đời gánh nặng nuôi con
Trăng khuya còn lúc héo mòn
Thân người còm cõi nước non vơi đầy
Công trời biển mẹ đây sở hữu kể
Bao nhọc nhằn tiếp kế tới nay
Mồ hôi thánh thót luống cày
Cho con cơm trắng đêm say giấc nồng
Cơm chan lệ hè đông lạnh nóng
Nhường cho con áo mỏng mẹ mang
Quay đi nước mắt hai hàng
Đem về hạnh phúc nắng vàng thương yêu.
Tiết lộ bạn ????Thơ Vu Lan Báo Hiếu Cha Mẹ ???? 150+ Bài Hay, Ý Nghĩa Nhất
Sưu Tầm Bài Thơ Về Mẹ
Đừng bỏ lỡ những bài thơ về mẹ hay nhất được thohay.vn sưu tầm và chia sẽ bên dưới.
Mẹ là tất cả
Sưu tầm
Mẹ là thần tình yêu
Trao cho con hạnh phúc
Mẹ là những cánh hoa
Nở ro trên phố con
Mẹ luôn là điểm tựa
Suốt cuộc thế của con.
Lòng Mẹ
Sưu tầm
Mẹ là tia nắng đời con
Hôm mai khổ cực héo mòn sắc xuân
Lâu nay mẹ đã thấm nhuần
Những lo gạo mắm đổi luân ở đời.
Lo từng giấc ngủ à ơi
Mảnh quần vải áo những lời hát ru
Nhiều hôm gió bão mịt mù
Mái tranh dột nước phải thu lại sắp.
Nhọc nhằn mẹ chẳng tiếc thân
Gánh đời mẹ quẩy vai trần vẫn mang
Những đêm lệ ướt hai hàng
Giàu no ít đủ nghèo sang mẹ buồn
Dẫu trời nắng đổ mưa tuôn
Chẳng làm cho mẹ phải luồn cúi đâu
Là con đừng để mẹ sầu
Thương cha nhớ mẹ tháng ngâu tìm về.
Mẹ ơi
Sưu tầm
“Đắng cay ngậm quả người tình hòn,
Ngậm lâu hoá ngọt! Mẹ còn đùa vui!
Sinh con mẹ đã sinh đời,
Sinh ra sự sống, mẹ ngồi chán sao?
Quanh năm sở hữu nghỉ ngày nào?
Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy.
Rét đông đi cấy đi cày,
Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai.
Bấu chân khỏi ngã dốc nhoài,
Những chiều gánh nước gặp trời đổ mưa.
Giận thầy, mẹ chẳng nói thưa,
Vỉa câu chua chát lời thơ truyện Kiều.
Cắn răng bỏ quá trăm điều
Thuỷ chung vẫn một lòng yêu đời này.
Mẹ là tạo hoá tháng ngày
Làm ra tháng ngày sâu dày đời con…”
Sưu Tầm Những Câu Thơ Về Mẹ
Đừng bỏ lỡ những câu thơ về mẹ ý nghĩa nhất được thohay.vn sưu tầm và dành tặng tới độc giả.
Mẹ là dòng sữa ngọt ngào
Là lời ru để con vào giấc mơ
Mẹ là cả một vài thơ
Là câu hát dịu ầu ơ ví dầu.
Lặng nhìn sợi tóc như sương
Vướng trên đầu lược mà thương mẹ già.
Mẹ già như chuối ba hương
Dạt dào tình mẹ niềm thương vô bờ.
Mẹ là đất mẹ là hoa
Mẹ là chân lý soi con sáng ngời.
Con suốt đời là dòng sông nhỏ bé
Còn mẹ hiền là biển cả mênh mông.
Mông mênh bóng nước biển đông
Ko bằng một nửa tấm lòng mẹ tôi.
Tặng bạn ???? Chùm Thơ Lục Bát Về Mẹ Ngắn Hay ????45+ Bài Thơ Lục Bát Tự Sáng Tác
--- Cập nhật: 06-04-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết CHÙM thơ về mẹ hay, sâu lắng nghĩa tình chạm đến mọi trai tim từ website upanh123.com cho từ khoá thơ về mẹ sưu tầm.
Thơ về mẹ hay, sâu lắng tình nghĩa luôn làm xúc động xúc động người đọc. Người nào cũng sở hữu cho mình một người mẹ vĩ đại, một người mẹ suốt đời hi sinh vì con dòng, chăm sóc, yêu thương con vô bờ bến. Để rồi, lúc viết về mẹ đã sở hữu những bài thơ để đời làm nức lòng độc giả. Sau đây là tuyển tập những bài thơ hay nhất viết về mẹ cho bạn san sẻ.
#Những câu thơ ngắn nói về mẹ xúc động lòng người
Sau đây upanh123.com đã lựa chọn những câu thơ ngắn nói về mẹ xúc động lòng người. Hãy dành thời kì san sẻ để chọn lấy bài thơ đặc sắc nhất dành tặng mẹ yêu kính thay lời tri ân tâm thành của bạn nhé !
Mẹ ơi
Tác giả: Đức Trung – TĐL
Mẹ ơi! Trong tháng Vu Lan
Con càng nhớ mẹ vô vàn yêu kính
Hiện nay mẹ đã thoát siêu
Về nơi cực lạc… bao điều nhớ mong.
Thương con từ lúc sơ sinh
Tới lúc ẵm ngửa mẹ bồng trên tay
To lên đi học trời Tây
Ở nhà mẹ vẫn hàng ngày toan lo.
Nắng mưa đâu quản gian truân
Đông về lạnh giá, chang chang nắng hè
Một mình mẹ bước đường quê
Bao năm vất vả đi về sớm hôm.
Từ rạng đông tới hoàng hôn
Suốt ngày tảo tần… hàm ân mẹ nhiều
Mẹ luôn vì đứa con yêu
Vu lan nhớ mẹ… bao điều xót thương!
Lòng con kính cẩn dâng hương
Nam Mô… Người yêu Tát… hồn vương trần giới
Nhìn con mẹ đứng tần ngần
Con thương mẹ lắm… vạn lần mẹ ơi!
Nhớ mẹ
Mưa rơi thánh thót giọt buồn
Nhớ lời ru mẹ đêm trường rủ rỉ
Mẹ ơi! Tháng ngày mòn mỏi
Mắt môi giờ đã nhạt son mẹ à.
Mẹ đi về phía trời xa
Ầu ơ mẹ vẫn mượt mà trong con
Con đi về phía hoàng hôn
Chót vót từ thuở chân son vào đời.
Miên man về tới cửa người
Bao năm xuôi ngược khóc cười ngả nghiêng
Ngỡ trời đoái phận thuyền quyên
Nào hay vương mãi lụy phiền mẹ ơi.
Giờ đây sóng gió cuộc thế
Cho con hiểu kiếp làm người đa đoan
Đoạn lìa… con bước sang trang
Lời thư từ đó sầu loang tím buồn!
Mẹ tôi
Trời mưa chẳng ngại – chân mẹ bước
Tảo tần sớm khuya chẳng kể nhọc nhằn
Bàn tay gầy ốm – đôi mắt sâu hằn
Chỉ muốn cho con được bằng chúng bạn
Rồi xuân qua – rồi tới mùa nắng hạn
Giọt mồ hôi thấm mặn bát cơm trưa
Ngó trong nhà – kẽo kẹt – võng đưa
Mẹ yên lòng vì con đang say giấc..
Rồi hạ qua – rồi tới mùa gió bấc
Tấm lưng còng chắn gió rét đêm đông
Miếng cá miếng canh – mẹ nhịn – mẹ gồng
Con no bụng mẹ ấm lòng biết mấy.
Cả cuộc thế mẹ ko cần con thấy
Mẹ chỉ muốn nhìn con sống cảnh yên vui
Biết tự lo thân… ko mãi phải sống vùi
Là mẹ đã thỏa lòng mong đợi.
Ơn sâu, nghĩa nặng
Mẹ già một nắng, hai sương!
Cho con tới được giảng đường ngày nay
Cha già chai sạn đôi tay!
Cho con cầm bút vui say cùng người
Thầy cô tận tụy suốt đời!
Cho con nhìn tận… bầu trời xanh cao
Biển xanh sóng vỗ lao xao
Đố người nào đong được biết bao nhiêu là?
Ơn cha mẹ
Cha nhẫn nhục trăm điều mỏi mệt
Mẹ khiêm nhượng vạn nỗi đau buồn
Dù cực khổ, chẳng u sầu
Dâng trào tình cảm, thấm sâu dặm trường
Tâm cảm phục tình thương cha mẹ
Dạ thầm ơn hiếu lễ biển trời
Lòng khắc khoải, bụng đầy vơi
Tròn câu trung nghĩa, vẹn lời đức nhân.
Kính dâng cha mẹ
Vu lan mùa lễ đã về
Đôi hồng xinh thắm kế cận trên tay
Lòng thành con trẻ ở đây
Kính dâng cha mẹ vui vầy nơi xa
Từ lúc mẹ mất còn cha
Bao nhiêu khổ nhọc thân già phải lo
Liêu xiêu một bóng gầy gò
Để đàn con trẻ được no ấm lòng
Một chiều trời đổ cơn giông
Mây giăng khắp lối trên dòng suối mơ
Cảnh thiên như đã đợi chờ
Để cha thôi hết đơn độc trần giới
Con thời ở lại tủi thân
Nhớ cha thương mẹ ôm phần mồ côi
Thế cục sóng gió nổi trôi
Cay bùi ngọt đắng khổ rồi cũng qua.
Ơn nghĩa sinh thành
Sinh thành dưỡng dục mãi mang ơn
Khắc cốt ghi tâm không thể sờn
Mẹ vốn so như lòng biển cả
Cha thời sánh với đỉnh trường sơn
Làm con trách nhiệm thời tôn kính
Chớ để nhân gian phải oán hờn
Hãy nhớ bao lời kinh phật dạy
Muôn thuở phúc đức vững bền hơn.
Cầu mong cha mẹ bình an
Xa nhà đã mấy năm nay
Nhìn về quê mẹ, lệ cay dâng trào
Hai dòng nước mắt nghẹn ngào
Nhớ ơn cha mẹ, lảo đảo tháng ngày
Cho con cuộc sống hôm nay
Tương lai tươi sáng, tháng ngày yên vui
Thương nhớ cha mẹ ngậm ngùi
Chỉ mong cha mẹ yên vui tuổi già
Thương cha mẹ chốn quê nhà
Thức khuya dậy sớm, mưa sa chẳng màng
Bao nhiêu cực khổ lầm than
Chỉ mong con trẻ, hiên ngang với đời
Phương xa con viết mấy lời
Gửi về cha mẹ, mà rơi lệ nhòa
Giờ này con ở nơi xa
Cầu mong cha mẹ quê nhà bình yên
Phương xa con giữ lời nguyền
Bao lời cha mẹ nhủ, khuyên tháng ngày
Những lời răn dạy xưa nay
Khắc sâu tâm trí, đời này con ghi
Lạy cha lạy mẹ con quỳ
Công ơn trời biển khắc ghi muôn thuở
Xa quê con gửi mấy lời
Tỏ lòng hiếu kính về nơi quê nhà.
#Những bài thơ về mẹ trong tâm trí con hay nhất nhiều độc giả yêu thích
Xin dành tặng quý độc giả những bài thơ về mẹ trong tâm trí con hay nhất được nhiều độc giả yêu thích, sưu tầm về dành tặng người mẹ dấu yêu, qua đó bộc bạch tấm lòng, tình cảm của mình dành cho mẹ.
Mẹ là tất cả
Thơ: Vũ Thắm
Mẹ
Tác giả: James Carlot
Lục bát về mẹ
Thơ: Phan Hạnh
Nói với mẹ
Thơ: Nắng Mai
Mẹ như biển trời mông mênh
Thơ: Hoài Thương
Ký ức lời ru
Thơ: Ho Nhu
#Những bài thơ về mẹ và con dạt dào xúc cảm
Những bài thơ về mẹ và con dạt dào xúc cảm sau đây ngợi ca tình yêu thương vô bờ bến mẹ dành cho con và những hi sinh ko gì đong đếm được. Qua đó, cũng diễn tả lòng yêu thương, hàm ân tâm thành của người con ngoan dành cho mẹ mình.
Mãi gọi mẹ ơi
Thơ: Sương Trần
Mẹ
Mẹ ốm
Gửi mẹ
Thơ về mẹ
Bài thơ về mẹ
( Võ Đình Tiên)
Chùm thơ Phật giáo về mẹ ghi ơn công lao sinh thành, dưỡng dục
Ngày lễ Vu lan hằng năm là ngày báo hiếu công lao của bậc sinh thành, dưỡng dục. Vào ngày này cũng sở hữu nhiều bài thơ hay được nhiều người con dâng lên mẹ yêu kính. Chùm thơ Phật giáo về mẹ ghi ơn công lao sinh thành sau đây là những bài thơ như thế.
Lòng Thành Dâng Mẹ Tách Trà Vu Lan
Vu Lan Nhớ Mẹ
ÐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI
Trần Trung Ðạo
Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng người nào như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ mười năm lẻ
Chỉ biết thầm lặng thương nhớ thôi
Hôm đó con đi chẳng hứa hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về
Con đi góp lá nghìn phương
Đốt lên cho đời tan khói sương
Con đi xin mẹ hãy chờ
Ngậm ngùi con dấu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Khá ấm con tìm trong giấc mơ
Con đi xin mẹ hãy chờ
Ngậm ngùi con dấu trong thơ
Nghe tiếng me như tiếng nghẹn ngào
Tiếng người hay chỉ tiếng nằm mê
Mẹ xa xôi quá làm sao với
Biết tới bao giờ trông thấy nhau
Nghe tiếng me ơi bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà con đổi thời kì được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
Thơ về mẹ
Ngày của mẹ
Tỉnh nửa đêm
Tập thơ về mẹ 4 chữ hay nhất, sâu lắng xúc cảm
Tập thơ về mẹ 4 chữ hay nhất, sâu lắng xúc cảm sau đây cũng được nhiều độc giả yêu thơ yêu thích, tìm kiếm. Mỗi câu thơ chỉ sở hữu 4 chữ ngắn ngủi nhưng ko kém phần súc tích, lắng đọng. San sẻ để cảm nhận bạn nhé !
Bài thơ số 1
Bài thơ số 2
Bài thơ số 3
Bài thơ số 4
Bài thơ số 5
Bài thơ số 6
Bài thơ số 7
Với CHÙM thơ về mẹ hay, sâu lắng tình nghĩa chạm tới mọi trai tim trên đây, kỳ vọng sở hữu thể giúp những bạn hiểu hơn và yêu mẹ nhiều hơn. Mong rằng mỗi người chúng ta đều sở hữu thể sớm trông thấy sự quan yếu của mẹ. Hãy thể hiện sự yêu thương của mình với mẹ, đừng giữ lấy trong lòng nhé ! Còn rất nhiều bài thơ Phật giáo hay về mẹ khác đang chờ bạn khám phá đó. Đừng bỏ lỡ nhé !
Thơ Hay - Tags: thơ hay về gia đình, thơ về mẹ