
Thơ Tiếu Lâm Tục Tĩu Bậy ❤️️1001 Bài Thơ Hài Hước Hay Nhất ✅ Về Tình Yêu Vợ Chồng, Hiện Đại, Ngày Xưa Ngày Nay 4 Câu Chế Hài Hước.
Thơ Tiếu Lâm Tục Tĩu
SCR.VN chia sẽ những bài thơ truyện cười tục tĩu vui, chế hài hước nhất giúp bạn giải trí và thả thính dưới đây:
GIÚP EM VỚI
Thơ Chế Tiếu Lâm Sưu Tầm
Em đã chán phận nữ giới
Hôm nay dứt khoát phải là đàn ông
Cũng may bạn mới lấy chồng
Nó bảo rằng của đàn ông thế này
Sáng giờ hai đứa loay hoay
Cũng chả biết nữa thế này đúng chưa
Em nhìn thấy cũng ưa ưa
Còn bạn em nó vẫn chưa hài lòng
Nó bảo phải dài phải cong
To mà nút phích thì mong nỗi gì
Đàn ông làm khó quá đi…..
Những bác bỏ góp ý ti tỉ nữa ko!?
Đông tới rồi em bên hắn lạnh ko?
Anh nhớ em, nhớ vãi lồng ra đó
Nhớ năm xưa anh cùng em chống đẩy
Ko mặc gì mà sở hữu thấy lạnh đâu
Em thích chơi kiểu 69 quay đầu
Nhưng chân ngắn, ta gồng lâu cũng mỏi
Mùi nước hoa, anh ngửi thêm phát ói
Phút cao trào nên chẳng nói chê bai
Em vẫn khen, anh sung sức dẻo dai
50 phút, ôn những bài đã học
Thế sau lưng anh sờ qua mái tóc
Rất vui mà, sao em khóc lạ ghê
Thấy thương thương, anh chưa hiểu vấn đề
Em lên tiếng “ôi trời!! phê quá mất”
Mấy phút sau người em run lập cập
Ta đắm chìm trong tiếng giật con tim
Bữa đó xong anh ngã xuống nằm yên
Sau hôm đó, em cứ tìm anh gấp
Cũng thế thôi lúc đầu đâm phầm phập
Lúc chán dần ta chỉ nhấp sơ lược.
⚡ Chia Sẽ Bạn Chùm ❤️️ Thơ Tục Tỉu ❤️️ 18+
Thơ Tiếu Lâm Bậy
Những bài thơ truyện cười bậy bạ, chế hài bựa nhất đọc ko nhịn nỗi cười dưới đây:
THƠ CHẾ TIẾU LÂM VỢ ĐẺ ????
Sưu tầm
Ngồi buồn bấm đốt ngón tay
Từ lúc vợ đẻ trăm ngày ngủ riêng
Giải khuây thì chẳng có tiền
Vợ thì nằm đấy nhớ điên cả đầu
Thương chồng nhịn cũng đã lâu
Vợ mới gọi lại lầu bầu: “thèm chưa?
Cầm tiền ra quán mưa mây
Đeo bao vào nhé tiền thừa trả em”
Niềm vui giải trâḿt cơn thèm
Chạy như tên bắn tòm tem giải sầu
Bởi vì nhịn cũng đã lâu
Gặp cô hàng xóm giãi bầu tâm tư
Nàng cười: “anh cứ vô tư
Sang nhà em giúp ngọt lừ cơm canh
Tiền kia anh cứ để dành
Đưa em hai cục còn anh mang về”
Lâu rồi được bữa thả dê
Tiền nhà miễn phí mang về vợ yêu
Vợ cười: “cũng ko hết nhiều
Sao dư nhiều thế..tiểu yêu nơi nào?”
Gãi đầu: “hàng xóm họ khao
Tiền nhà ko mất chỉ vào mưa mây
Tôi mang về trả tiền thừa
Họ lấy hai sọi tôi đưa trả bà”
Đập bàn vợ mới vội la
“Con này đểu quá lừa bà hai trăm
Ngày xưa ở cữ nó nằm
Chồng nó em lấy một trăm thôi mà
Bây giờ anh hãy chạy qua
Bảo nó hạ giá chớ mà tà lưa
Nếu ko trả lại tiền thừa
Lần sau nó đẻ mưa mây thêm tiền”
Chia sẽ bạn chùm ???? THƠ CHẾ ???? Cười Vỡ Bụng
Đêm nay cờ ‘dục’ trống dồn
Mẫu hồn lại ngứa ngay ngáy nhớ anh
Em đây nhớ dòng củ hành
Nhớ sao những lúc thả phanh gầm gừ
Tiếng rên vô nghĩa ư …ư
Mẫu hồn sung sướng ngất ngư quên trời
Bao đêm em bị xơ xác
Bao lần há mồm lấy khá ko ngừng
Cuộc vui chả sở hữu điểm ngừng
Nhũ hoa cứ mãi tưng bừng xuôi ngược
“Vừa đầu cũng lại vừa đuôi
Vừa là dòng lưỡi vừa chuôi để cầm”
Còn cưa lui, tới ầm ầm
Chẳng kể to bé cứ đâm nhiệt tình
Nhưng giờ chả thấy bóng hình
Toàn thân căng mọng cửa mình nhớ anh
Nhớ nhiều nên nước bao quanh
Anh đi hãy nhớ đi nhanh rồi về
Em căm tháng ngày lê thê
Em ghét dòng cảnh phòng khuê một mình.
Thơ Tiếu Lâm Về Vợ Chồng
Những câu thơ truyện cười về vợ chồng chế bựa nhất:
VỂNH TAI LÊN MÀ NGHE NỘI DẶN NÈ ????
Sưu tầm:
Con nghe nội dặn con này
Chồng con nó bé bắt cày ít thôi
Nhìn con to khỏe như voi
Chồng con ốm yếu đã còi lại hen….
Vậy mà con cứ triền miên
Bắt chồng con nó cày đêm cày ngày
Nó làm sao chịu nổi đây
Sức tàn nó ngoẻo rồi mày ở ko…..
Phụ nữ còn trẻ góa chồng
Cửa nhà hiu quạnh đắng lòng lắm con
Ngày xưa lúc nội còn son
Nội to vầm vập hơn con hiện nay….
Ông mày to khỏe rắn cơ
Nhưng mà nghiện rượu tơ mơ suốt ngày
Rượu vào ông rất thích cày
Nội đành chiều chuộng ông mày vô tư….
Thế rồi vào một buổi trưa
Ông mày kiệt sức lăn gô ngoẻo liền
Nội đây hai bốn tuổi xuân
Căng tràn sức sống cũng đành góa luôn….
Mấy lời nay nội khuyên con
Đừng ham hố quá để còn tiêu dùng lâu
Nếu con cứ bắt cày ngầu
Chồng con sẽ sớm đi chầu Diêm Vương…
Ta bốc khá men thấy nhớ người yêu
Nhớ người yêu ta lén vợ chạy sô
Chạy sô ta tới cùng người yêu hót
Người yêu hót rằng thương nhớ thấy mồ
Thấy mồ, thấy tổ đâu chẳng thấy
Chỉ thấy rằng người yêu rất nhớ đô
Nhớ đô nên mới làm người yêu nhí
Người yêu nhí nhưng mà ví rõ to
Chồng khôn thường thích ăn quà
Quà no chê chán về nhà ăn cơm
Nhai cơm như thể nhai rơm
Cho nên cứ phải vừa cơm vừa quà
Chồng khờ chẳng dám ăn quà
Đi đâu rồi cũng về nhà ăn cơm
Con bò chọn kiếp nhai rơm
Chồng khờ cứ phải nhai cơm suốt đời
Vịnh Chồng khôn – chồng khờ (Tutrong)
Chồng khôn vợ được đi giầy (tục ngữ)
Chông khờ vợ phải đi cày thế thôi
Chồng khôn nó đánh tơi bời
Chồng khờ mình nhờ nó phơi áo xống
Chồng khôn nó xạo quá cỡ
Đêm nằm ngũ nó trốn chung con nào
Sáng về còn nói tào lao
Hồi hôm anh đi ra ao thăm cần (câu)
Chồng khờ mình bắt nó mần
Nấu cơm gánh nước đỡ đần trẻ con
Suốt đêm ngũ nó vẩn còn
Quanh năm chẳng dám đi o con nào
Chồng khờ nó sướng làm sao
Mình chỉ kiểu nào nó mau làm liên
Chồng khôn còn cử còn kiêng
Chồng khờ Đêm ngũ liên miên làm hoài
Của trời cho chớ hở tay
Còn xuân ko hưởng lúc già tuổi thân ABC
THƠ TIẾU LÂM CHẾ: NGƯỜI GẦY LÀ THẦY KHOẢN ẤY
Người ta thường ví von rằng
Người gầy nhỏ nhắn rất hăng dập dình
Tôi đây suy luận từ mình
Nhìn người y sì như hình siêu nhân
Trọng lượng khoảng bốn mươi cân
Vậy mà vẫn chiến ba lần một đêm
Tới lúc chân cứng khoai mềm
Người yêu thỏa mãn ấm êm cửa nhà
Những lời Mạnh Gầy nói ra
Thật lòng chẳng dám ba hoa chích chòe
Vợ mình nhiều lúc dăn đe
Đêm nào ko chén em ghè chết ngay
Bà xã cũng dạng mình dây
Tôi đây khoản đó bậc thầy vẫn thua.
MƯỜI ĐỪNG
Tài xế ra khỏi cổng nhà
Vợ kêu giật ngược, diết da dặn rằng:
Một đừng mộng mơ Thơ – Trăng
Đụng xe thi sĩ gẫy răng u đầu
Hai đừng giữ ống nghe lâu
Gái tơ thưỡn thẹo ghẹo đầu dây kia
Ba đừng ghé quán rượu bia
Bốc men tơ tưởng nọ kia khó lường
Bốn đừng sắm báo dọc đường
Bìa in hoa hậu soi gương liếc cười
Năm đừng liến láo con ngươi
Đồng nghiệp váy ngắn ẹo người đi qua
Sáu đừng lãng phí thời kì
Ngồi lâu trộm nghiá cô hàng càfé
Bảy đừng thấy phở mà mê
Mì chính loét dạ lại chê cơm nhà
Tám đừng hò hát lang thang
Tiếp viên ca sĩ giả ma hớp hồn
Chín đừng dạo bước hoàng hôn
Công viên hoa lá cô hồn rủ rê
Mười đừng ghé rạp xi nê
Tivi nhà sẵn, lẹ về coi phim
⚡ Chia Sẽ Bạn Chùm ❤️️ Thơ Về Vợ Chồng ❤️️ HÀI HƯỚC NHẤT
Rõ chưa? ( vợ hét đứng tim )
Đừng hòng tưởng bở như chim sổ lồng
Mười đừng nhắc lại cho thông
Nếu ko…. tui quyết nhốt ông ở nhà
Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi,
Nhất vợ nhì trời… là chuyện tự nhiên.
Ðàn ông sợ vợ thì sang,
Ðàn ông đánh vợ tan nát cửa nhà.
Ðàn ông ko biết thờ “bà”
Cuộc thế long đong kể là vứt đi.
Ðàn ông sợ vợ người nào lúc,
Vợ mình, mình sợ sá gì thế gian!!!
Ðàn ông khíp hách ngang tàng,
Nghe lời vợ dạy là hàng “trượn gphu.”
Ðàn ông đánh vợ là ngu,
Tốn tiền cơm nước, ở tù như thường.
Lấy nàng từ thuở mười nhăm,
Ðến lúc mười chín tôi đà năm con.
Nàng thì trông hãycòn son,
Tôi thì đinh ốc, bù lon rời rã.
Nắng mưa là chuyện của trời,
Tề gia nộitrợ sở hữu tôi bao thầu.
Suốt ngày cấy cày như trâu,
Chiều về rửa chén cũng “ngầu” như người nào.
Nấu cơm, đi chợ hàng ngày,
Bồng con, thay tã tôi đây vẹn toàn.
Lau nhà, lau cửa chẳng màng,
Ôi thời oanh liệt ngang tàng còn đâu.
Nhiều lúc muốn hộc xì dầu,
Xin nàng nghỉ phép, nàng chau đôi mày.
Nàng đòi thi đấu võ đài,
Tung ra một chưởng, chén bay ào ào.
Nhớ xưa mình mới quen nhau,
Em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương.
Cho nên tôi mới bị lường,
Mang thân ngọc ngà cậy nương nơi nàng.
Thương ôi thực tế phũ phàng,
Mày râu một kiếp thôi đành đi đoong.
Một lòng thờ dzợ sắc son,
Còn non còn nước thì tôi còn… thờ.
Vợ là mẹ những con ta
Thường kêu bà xã , hiệu là phu nhân
Vợ là tổng hợp bạn thân
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân mẹ hiền …
Vợ là ngân khố kho tiền
Gởi vô nhanh gọn, khá phiền rút ra.
Vợ là biển cả minh mông
Thỉnh thoảng nổi sóng làm cho ta chìm phà
Vợ là âm nhạc, thi ca
Vừa là cô giáo vừa là trạng sư
Cả gan đấu khẩu vợ ư ?
Cá ương ko muối, chồng hư cãi vờ (vợ)
Chồng ơi ! Đừng sở hữu khờ dại
Ko vợ, đố biết cậy nhờ tay người nào ?
Vợ là phước , lộc, thọ , tài …
Thuộc trăm khái niệm, trả bài vợ khen
Vợ là dòng gông của trời
Mà ta phải mang suốt đời Thiên thu
Mang vợ chẳng khác đi tù
Đi đâu cũng sở hữu Bà cù (vợ) dòm theo
Vợ giống Như dòng cổng trèo
Muốn vào thăm vợ phải leo lên giường
Đời trai nay đã thôi rồi
Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
Đang bay nhảy sướng thế nào
Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
Vợ con là dòng lồng son
Đường vào thì sở hữu, chẳng còn đường ra
Vợ mày là con người ta
Nghĩ mày với nó, chẳng bà con chi ??
Con gái là dòng quái gì ?
Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao người đã chết, mày ko thấy à ?
Ngày xưa mày vẫn ba hoa :
” Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình “
Giờ đây cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập , còn xin được vào
Đơn thân thì sướng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
Hiện giờ đã vợ con rồi
Đi về khai báo, chạy trời khỏi mưa
Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiêu xài sắm sắm phải thưa với bà
Thân trai rửa bát quét nhà
Vợ kêu thì dạ , còn ra nỗi gì
Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
Sợ về nằm thảm tối thì đứt khá
Hu Hu Hu đó mày ơi
Kể như tao khóc cho đời bạn tao
Thơ Tiếu Lâm 4 Câu, hai Câu
Những bài thơ truyện cười 4 câu, hai câu ngắn hay:
Đói lòng ăn nửa trái sim
No bụng ấm cật con… tim gật gù
Ở đời sở hữu lạ gì đâu
Đàn ông thấy gái – diều hâu thấy gà.
Mèo mà thấy mỡ chê sao
Trai mà thấy gái nỡ nào lại chê
Ba đồng một mớ đàn ông
Nếu muốn chọn chồng sắm loại ba trăm
Ba đồng một nải chuối xanh
Xin em đừng nghịch tanh bành chuối tôi
Hôm qua vừa mới đi đò
Hôm nay bụng đã bị to thế này
Thế thì tại đứa nào đây
Xin thưa là bởi, đò đầy thằng dê
Mỗi lần ngửi thấy chết đi thôi
Nhưng chót yêu anh, em ráng chịu cho rồi
Vả chăng em vẫn thường hay nói:
L… mình đôi lúc cũng… hôi hôi…
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Trong đầm con gái nó đen thùi lùi
Anh buồn giả bộ thở than
Mồm thì nghiêm túc, tay gian thấy mồ
Con cò bay lả bay la
Bay vào nhà nghỉ lúc ra hết tiền
Thương nhau cởi áo cho nhau
Vì để tự cởi khá lâu đó mà
Mẫu cò dòng vạc dòng nông
Con nào nó cũng lắm lông thế này?
Chẳng thơm cũng nhận hoa nhài
Còn trinh nhưng đã phá thai đôi lần
Quá băm vớ được một ông
Nó làm dữ quá, ra nông nỗi này
Tôi nghe tổ tiên dưới mồ thức dậy
Tổ tiên cũng nói rằng: gái cứ tự nhiên
Tùy nghi sử dụng
Lau bất cứ chỗ nào… cũng được.
Người thanh tiếng nói cũng thanh
Riêng ngọc với hành cứ phải thực xem
Trông mặt mà bắt mường tưởng
Đi ngủ tốt nhất là ko mặc gì
Nuôi gà sợ nhất gà rù
Trước lúc đi ngủ rửa… tay kỹ càng
Nhà sạch thì mát,
Bát sạch tốn xà bông.
Ðàn ông tập tạ thì dô
Ðàn bà ko tập vẫn dzô như thuờng.
Ðồng vợ đồng chồng, con đông mệt quá.
Hữu duyên thiên lý năng tương phùng
Vô duyên dối diện cự om sòm.
Thương anh chín dợi mười chờ
Ðến lúc muời một em liền bỏ anh.
Ko mày đố thầy dạy người nào.
Người iêu ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi
mà “nó” chỉ chuyển từ tay thằng này sang tên thằng khác
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tương lai sở hữu lúc nấu chung một nồi
Tình chỉ đẹp lúc tình dang dở
Cưới nhau về tắt thỏ càng nhanh
Trừi mưa bong bóng fặp fòng
Má đi lấy chồng con ở dzí … boyfriend(s)
Qua đình ngả nón trông đình
Nhìn anh ăn mặ thùng thình thấy ghê
Làm trai cho đáng nên trai
Đi làm để vợ shopping dài dài
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Nếu mà bay ngửa là chưa sở hữu chồng
Đêm qua tát nước đầu đình
Ngủ quên một bữa chình ình bụng luôn
Con cò mà đi ăn đêm
Vớ phải chồng “mềm” tốn thuốc quanh năm
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng em cày cạn như trâu sổng chuồng
Chồng em áo rách em thương
Chồng người quần rách… cuộn “lương” to tướng
Trăm năm trong cõi người ta
Làm trai phải biết la cà bia ôm
Chớp đông nhay nháy
Nóng máy là đi
Người nào đem con sáo sang sông
Để cho thằng khác vặt lông hộ mình
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Sao mà mình cứ… thích sờ gái xinh
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh đang tắm dòng mình ướt mem
Em xinh dòng dáng cũng xinh
Nhìn em cứ tưởng Ngọc Trinh đang cười
Người nào làm cho bướm lìa hoa
Thì ra thằng đó si-da mất rồi
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Anh tuy sở hữu vợ nhưng tiêu dùng vẫn ngon
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cầy vợ cấy vì trâu bán rồi
Làm trai cho đáng nên trai
Bia chai một két, thêm vài hotgirl
Người nào ơi bưng bát cơm đầy
Ngồi nhìn laptop thấy “phây” toàn hàng
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Chồng người em vẫn… cứ thương thật nhiều
“Ầu ơ… Em tôi khát sữa bú tay
Tôi đây khát sữa bú ngay hai bình
Người nào ơi chơi gấp kẻo già
Dưa thì lủng lẳng, trái cà nhăn nheo
Người nào ơi đừng bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu cô gái chửa hoang với người yêu
Trên trời sở hữu đám mây xanh
Đêm nay em sở hữu một anh đồng hành
Người nào ơi đừng lấy pháo binh
Nửa đêm nó bắn… linh tinh rất phiền
Đường về đêm tối canh thâu
Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Tương lai sở hữu lúc ngoài đường đập nhau
Một con ngựa đau cả tàu bỏ chạy
Một người vô net cả nhà kẹt phone
Ăn xem nồi, ngồi xem ghế
Mang tiền sắm tiên cũng uổng
Đi đâu cho thiếp theo cùng
No thì thiếp ở, lạnh lùng thiếp … bye
Qua đình ngả nón trông đình
nhìn em, em mặc quần tụt thấy phê
⚡ Chia Sẽ Bạn Trọn Bộ ❤️️ Thơ Thả Thính hai Câu ❤️️ HÀI NHẤT
Thơ Tiếu Lâm Về Tình Yêu
Những câu thơ truyện cười về tình yêu vui hài hước nhất:
Bữa tiệc phải sở hữu thịt gà
Đàn ông phải sở hữu nữ giới mới vui
Còn thời lên ngựa bắn cung
Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi
Ðồng vợ đồng chồng húp nồi canh cũng cạn
Lời nói ko mất tiền sắm
Lựa lời mà nói cho đừng bụp nhau
Sắp ghệ thì sang, sắp bạn mất ghệ
Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc
Áo nàng xanh anh bán cúc nuôi gà
Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai nhiều vợ biết thương vợ nào
Lên chùa thấy bụt muốn tu
Về nhà ngó vợ muốn xù em ngay
Lấy chồng từ thuở mười ba
Ðến năm mười tám em ra bà già
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày, vợ ở nhà lầu ngồi chơi
Kiến tha lâu mỏi cẳng
Con hơn cha là nhà cãi lộn
Con nhà tông, ko giống lông đỡ giống khỉ
Người đi một nữa tiền tôi mất
Một nữa thằng cu sắp chào đời.
Gió đưa tay thảo đi rồi
Chủ hụi ở lại chịu đời đắng cay.
Thương nhau mấy núi cũng trèo
Biết anh vỡ nợ mấy đèo em cũng dong.
Nhất gái làng chơi , nhì trai tứ chiến.
Ngày xưa lúc mới yêu em
Anh thương anh nói cưng ơi chìu chìu
Hiện giờ em to bụng rồi
Anh chê anh trách em sao tiện lợi. :yim_not_t
Cơm ko với đĩa muối cà
Chồng ăn vợ gắp khà khà khen ngon!
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về mổ bụng, thế là xong
Ruột gan phèo phổi trao em hết
Để lễ vu quy nấu cháo lòng.
⚡ Tặng bạn chùm thơ chế ❤️️ Nếu Biết Ngày Mai Em Lấy Chồng ❤️️ HÀI HƯỚC NHẤT
Em như cục cứt trôi sông
Anh như con chó ngồi trông trên bờ…
Em đừng nói vậy em khờ
Ba em hồi đó cũng chờ như anh…
…
Anh như con đực chạy rông
Còn em như con mèo dòng, chổng mông em gào…
…
Anh đừng nói chuyện tào lao
Má anh hồi trước… cũng ồn ào như em…
Trai đơn thân chưa một lần bỏ dzợ …
Tìm bạn trăm năm để trao đổi dzăn thơ,
Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới … hổng chờ
Xin thành thực, đừng làm tui … thống khổ .
Vì … bởi
Tối hôm qua nghe mẹ già thở than
“Từng tuổi nầy mà chưa sở hữu con dâu
Lỡ nay mai lúc mỏi gối bạc đầu
Ko cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẽ”
Thấy mẹ buồn, lòng anh đau như xé
Nên quyết lòng đi kiếm “ghệ” mau mau
Liều thân trai ở giữa chô’n vàng thau
Mười hai bến nước, trong nhờ, đục .. chạy
Anh giỡn thôi mà, em đừng áy náy
Anh rất ga-lăng, tử tế, tử tế
Hồi xa xưa cũng sở hữu lúc đi hoang
Giờ tu tỉnh, ăn chay … nhưng ngủ MẶN !
Nhan sắc anh ko chim sa cá lặn
Nhưng cũng được khen là khá bảnh trai
Tính lẳng lơ, hay chọc nguyệt trêu mai
Nhưng đã thương người nào thì thương chết bỏ
Anh ham học, giỏi mần ăn, chịu thương chịu khó
Hay giúp người dù nghèo rớt mùng tơi
Biết nhún nhường nhưng cũng rất chịu chơi
Rất sáng ý dù khá khá … tửng tửng!
Hạnh phúc naỳ là do mình gầy dựng
Anh ko tin vào tuổi hạp, số hên
Tình sở hữu keo sơn, nghĩa sở hữu chặt bền
Đều khởi sự bằng phút đầu bở ngở
Nếu sở hữu người nào nghe wa mà hổng … sợ
Xin thư về liên hệ ở dươ’i đây
Hứa phúc đáp mặc kệ chóng hay chầy
Trai đơn chiếc tìm dzợ hiền … cho mẹ
⚡ Chia Sẽ Bạn Trọn Bộ ❤️️ Thơ Chế Tình Yêu ❤️️ HÀI NHẤT
Thơ Tiếu Lâm Về Hưu
Những câu thơ truyện cười về hưu vui nhất:
HƯU RỒI
Tác giả: Trần Đình Nhân
Năm trước ông Táo về trời
Nhà ông tấp nập bao người tới lui
Năm nay tới tận ba mươi
Sao mà vắng ngắt chẳng người vào ra
Ông buồn nhưng chợt hiểu ra
Lý do thuần tuý… vì ta hưu rồi !
⚡ Chia Sẽ Bạn TRỌN BỘ Chùm ❤️️ THƠ VỀ HƯU ❤️️ Chế Vui Nhất
Tác giả: Nguyễn Danh Thành
Về hưu còn phải đi làm
Thêm tiền sắm gạo, vợ càng thêm vui
Về hưu mà cứ đi chơi
Suốt ngày quán xá, vợ tôi nó buồn?
Về hưu là phải ít mồm
Chớ cãi với vợ, xóm làng cười cho.
Về hưu đâu đã hết lo….
Tặng bạn⚡ chùm ???? THƠ NGÀY XƯA NGÀY NAY ???? Siêu Hài
Thơ Tiếu Lâm Hay
Những bài thơ truyện cười hay nhất đủ loại dưới đây:
THƠ CHẾ MUA HÀNG KHUYẾN MÃI
Sưu tầm
Nghe tin ưu đãi sốc hàng
Nhân ngày quốc khánh…vội vàng đi sắm
Dạo quanh từ sáng tới trưa
Vòng qua, vòng lại…mà chưa muốn về
Hàng ngoài ôi nhìn thấy ghê
Hàng trong nhìn thấy…làm phê cả người
Sững sờ mà chẳng dám cười
Đứng yên một chỗ…giờ lười muốn đi
Thắc thỏm, tê tái, lâm li
Mung lung, khắc khoải…mà đi nỡ đành
Thôi thì ta cứ dưa hành
Tà bưa một tẹo…cho lành mắt ta.
TÔN NGỘ KHÔNG CỨU NÉT Ở GIA LÂM
Tác giả: Hạnh Phúc Đơn Sơ
Đi qua mấy ngọn núi cao
Lúc trời gần tối thì vào Gia Lâm
Ở đây lắm gái bán dâm
Lại nhiều nhà nghỉ bình dân giá bèo.
Ngộ Ko lập pic: lộn mèo
Ba thằng còn lại vào theo kiếm hàng
Chát room lên tới mấy ngàn
Bao nhiêu nick ảo giả làm gơ xinh
Lả lơi câu chữ đa tình
Cuối cùng gạ gẫm xếp hình ko anh
Đường Tăng xem mấy bức tranh
Thổ dân một lúc xong đành ngủ ngon
Xa Tăng thèm núi hai hòn
Nhưng sờ trong túi có còn xiền đâu
Ngộ Ko chát một lúc lâu
Dụ ngay một bé ở đầu cầu chui
Thế là ọp nick rút lui
Đi đâu ko biết buồn vui thế nào
Anh Trư chẳng có em nào
Nửa đêm mà vẫn thao thao tán hoài
Cuối cùng một nick gá dài
Đăng sì ta tút kêu hoài khóc la
Rằng em vừa mới dạt nhà
Bây giờ kẹt nét người nào ra cứu giùm
Ngộ Năng đâu biết hang hùm
Vác luôn khoai sọ, một chùm đi ngay
Đến nơi mới biết em này
Quả là cũng tạm dắt tay đưa về
Rẽ vào nhà nghỉ ven đê
Bị nàng cho uống thuốc mê ngủ vùi
Sáng ra còn mỗi quần đùi
Tiền, đồ mất sạch ngậm ngùi báo quan
Công đường đánh trống kêu oan
Đại nhân cho gọi công an vào chầu
Một hồi tra xét trước sau
Truy ra băng nhóm từ lâu lừa gà
Chuyên môn lên mạng lê lết
Lừa chiêu cứu nét để mà kiếm cơm
Mấy anh có máu dê xồm
Thường hay sập bẫy, há mồm mắc quai
Hôm nay bắt hết được roài
Nhốt vô ngục hết chờ mai ra tòa
Ngộ Năng giờ mới nhận ra
Ngồi suy nghĩ lại đúng là mình ngu
Tí thì nó cắt mất u
Thôi đi Phố Nối ta bù lại sau.
Thầy trò lại sát vai nhau
Miếng ngon nhớ mãi, đòn đau nhớ đời.
Tặng bạn⚡ trọn bộ ❤️️ THƠ THEO VẦN ❤️️ siêu cute
Thơ Tiếu Lâm Hiện Đại
Những bài thơ truyện cười hiện đại chế hài hước, bựa nhất:
CỤ ÔNG MUA THUỐC KÍCH DÂM
Tác giả: Dương Thái
Cụ ông tuổi cỡ bẩy mươi
Bước vào hiệu thuốc hỏi người dược viên
Cháu ơi sở hữu loại thuốc tiên
Uống vào một dòng chim liền cứng ngay
Cô bán thuốc mặt đỏ gay
Mồm cười khúc khích ông này hay ghê
Đó là loại thuốc kích dê
Ở đây ko bán ông về đi thôi
Thuốc đó chỉ bán nổi trôi
Bên kia biên giới ông thời tìm xem.
TRUYỀN THUYẾT LOÀI DÊ – NGỌC DƯƠNG
Tác giả: Craven Hải
Chuyện này nghe kể đã lâu
Thuở mà H vẫn chăn trâu chăn bò
Từ ngày của qúi chưa to
Nguời yêu cũng chửa theo đò sang sông
Tới giờ chim đã đủ lông
Cố tri xưa cũng một chồng..ba con
H thì tuổi chẳng còn son
Nhưng mà chuyện cũ vẫn còn y nguyên.
Chuyện là ở bản vùng biên
Cách nay cũng khoảng thiên niên kỉ rồi
Bản làng ở cạnh lưng đồi
Mang tộc nguời nọ, đái ngồi rất đông
Tức thị rất ít đàn ông
Chỉ toàn phụ nữ , chổng mông đái đuờng
Thế nên dòng chuyện chiếu giường
Cũng đâu sở hữu đuợc bình thuờng như người nào
Cả làng ba mống con trai
Một ông tộc truởng đã ngoài 80
Tuổi ông sắp đất xa trời
Dự là cũng sắp tiêu đời nay mai
Đàn ông giờ chỉ còn hai
Nhưng mà một đứa, tim la mất rồi
Thế nên cũng chỉ đái ngồi
Làm sao sở hữu thể leo đồi xuất trinh
Cả làng mấy chục gái xinh
Giờ đành trông cậy một mình Ngọc Duơng
Chàng này sức khoẻ phi thuờng
Một đêm sở hữu thể lên giường vài show
Những bà cho tới những cô
Từ nay Duơng sẽ thông bô hằng ngày
Ba năm tu luyện cối chày
Giờ đây dân số đã ngày một đông
Sau này chẳng thiếu đàn ông
Bản làng giờ đã rất đông boy rồi
Mai này nòi giống sinh sôi
Chắc là hết cảnh thừa nồi thiếu vung…
Ba năm cày ải tứ tung
Ngọc Duơng giờ đã mỏi lưng, mắt mờ
Chân run , tóc cũng bạc phơ
Chàng trai năm đó…hiện nay còn đâu
Rồi vào một buổi mưa ngâu
Cả làng đưa tiễn…u sầu than khóc
Ngọc Dương , trách nhiệm nặng mang
Chết đi về với rừng hoang đại nghìn
Mấy năm sau đó sắp làng
Xuất hiện loài vật dẫn đàn về đây
Một đực..nhưng dòng cả bầy
Dân làng thấy lạ..đặt ngay tên chàng
Nhớ về quá khứ huy hoàng
Một thời lừng lẫy của chàng Ngọc Dương
Chia sẽ bạn ???? NHỮNG CÂU THƠ HÀI HƯỚC ???? Cười Ra Nước Mắt
THƠ TIẾU LÂM CHẾ HÀI HƯỚC
THƠ TIẾU LÂM CHẾ HÀI HƯỚC NHẤT: THƯ GỬI LAN
Đầu thư chào nhé Lan dâm!
Hôm nay Tiếu rảnh viết tâm sự buồn
Bao lời dấu kín,…. giờ tuôn
Đính tem bao nhét,…gửi luôn cho nàng.
Ở phương xa sở hữu thèm fang?
Đã lâu ko được giã tràng dưới trên
Hát bài “nỗi nhớ ko tên”
Buồn như chó cắn,… rau rền đun sôi!
Giờ chắc ngứa lắm dòng nồi
Đêm khuya móc lốp mồ hôi ướt sũng
Đã khỏi chưa bệnh,…tè dầm?
Lại còn bệnh nghiện, khúc cần cổ tay.
Vặn thời kì nhé! cho quay
Đi về ký ức tháng ngày mộng mơ
Lúc xưa mỗi sáng “chào cờ”
Cố thêm ba nháy, anh đờ con *u
Những đêm trăng sáng trời thu
” Xem hoa cưỡi ngựa” gật gù ta phi
Bao nhiêu tình tiết li kỳ
Hệt như fim ảnh, X- Y xuống dòng :q
Rồi bài” nỗi nhớ mùa đông”
Sao mà giá rét bèn nồng chăn ngay
Lan ơi! Anh viết tới đây
Tự dưng lại nhói bộ chày làm thao?
Hỏi chấm viết tiếp nghẹn ngào!
Xuống thêm một khổ, thế nào? Được chưa?
Nghĩ về những chuyện ngày xưa
Lần đầu họp mặt,…. như vừa mới quen.
Nhìn anh Lan bỗng thèm kem
Dựng đôi con mắt, tròng đen cả hòn.
Anh bảo:” thề sẽ giữ son”
Em nhếch dòng mõm,…cuốn tròn tuôn ra:
” +định mệnh mày thích mất cà”
(Nhìn Lan Tiếu ngỡ con gà chụi lông )
Giơ chân em lại ngửa mồng
Vỗ đùi một phát nói ngông dư này:
” Tiếu ơi em rất thèm chày
Nếu anh mà kết, sớm hôm giao vui.”
Nghe lời nói ngọt mía lùi
Cắn răng chấp nhận dập vùi cùng Lan.!
( Tiếu xin mách nhỏ cả làng
Em làm tình khoái mặt hàng khỏi chê.
Thôi ko buôn chuyện cà dê
Chấm mực viết tiếp lê thê đôi dòng!)
Lan ơi anh vẫn trông mong
Như cây với lá, như lòng với tim
Bướm xinh vờn nhẹ con chim
Núi kia đẹp nhất hoa sim đúng rồi!
Như cơm dính chặt với nồi
Uyên ương nồng thắm quyện môi trao đờm.
Như ốc sào với nước tương
Chúng mình cứ thế trên giường kéo xe
Tới đây sao bỗng ướt nhoè
Chạy ra bờ rậu, anh tè,….dòng nha!
Bao nhiêu mộng đẹp đôi ta
Tóm tắt sơ lược, để mà trao cưng
Xuống dòng viết tiếp hay ngừng?
Thôi giờ khuya giấc, buông mùng ngủ đi
Cuối thư mắt lệ hoen mi
Good night anh viết, gửi bi trao nàng.!
Tặng bạn⚡ 1001 câu thơ truyện cười ngắn vui, hí hước ❤️️ GỌI ANH LÀ ❤️️
Thơ Tiếu Lâm 180
Những câu thơ truyện cười 180 SCR.VN sưu tầm dưới đây:
Chú ơi xương đó đâu rồi
Chú mau tìm dòng xương …B cho tôi
Thật là chuyện lạ trên đời
Cũng như bánh đúc, sao B sở hữu … xương ?
Tưởng là trứng nở ra voi
Nào ngờ trứng nở ra …B lạ chưa ?
Đàn ông vào quán đèn mờ
Ngồi cạnh con gái ko sờ là ngu
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi cạnh con gái, sao ngu…ko sờ ?
Trên đời em chẳng sợ người nào
Sợ thằng sở hữu dòng B dài hơn chân
B gì mà quấn ngang thân
Nó mà đâm phải từ chân…lên đầu.
Tặng bạn⚡ 1001 thơ tiếu lâm hai câu ❤️️ GỌI ANH LÀ ❤️️ siêu cute