100+ bài thơ về cuộc sống bế tắc, mệt mỏi, buồn chán hay nhất

100+ bài thơ về cuộc sống bế tắc, mệt mỏi, buồn chán hay nhất

Thơ về cuộc sống bế tắc, mỏi mệt, buồn chán được nhiều độc giả yêu thơ san sớt để gửu gắm nỗi niềm. Mỗi bài thơ là tiếng lòng thổn trước cuộc sống bộn bề, bế tắc, ko lối thoát. Nếu bạn đang sở hữu cùng tâm trạng, hãy trải lòng cùng chùm thơ buồn sau đây để niềm niềm xúc cảm cho riêng mình nhé !

Tập thơ về cuộc sống bế tắc mỏi mệt, buồn chán tâm trạng nhất

Sau đây là những bài thơ tâm trạng viết về nỗi buồn trong thế cục, những khổ đau, u sầu trong cuộc sống qua những hồn thơ đầy xúc cảm. Chùm thơ về cuộc sống bế tắc mỏi mệt lo lắng này tôi sưu tầm và tuyển chọn từ nhiều tác giả. Chúc những bạn sở hữu những phút giây thật đẹp bên những vần thơ về cuộc sống hay và buồn bã, tâm trạng nhất!

CUỘC SỐNG BẾ TẮC

( Khuyết danh)

Bế Tắc

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Đời Buồn

Thế Sự

Rượu Với Mình

U Sầu Mình Ta

(Nguyễn Hải)

Thơ Chán Đời

Thơ Ngắn Chán Đời

Cuộc Sống Bế Tắc

CHÙM thơ về cuộc sống bế tắc ko lối thoát muốn buông xuôi

Sẽ chẳng sở hữu một người nào muốn mình phải than vãn hay buồn bã cả, nhưng cuộc sống vốn dĩ ko được như mong muốn, cho dù họ đã phấn đấu hết sức mình rồi, vậy mà mọi chuyện vẫn ko thay đổi, thậm chí còn sở hữu chiều hướng xấu đi làm tâm trạng càng trở nên tồi tệ. Trải lòng mình qua chùm thơ về cuộc sống bế tắc ko lối thoát sau đây cũng là cách giúp bạn thư thái hơn chút xíu.

NỖI ĐƠN CÔI

Thơ: Tùng Trần

VU VƠ

Thơ: Lê Ngọc

TÔI ĐI TÌM TÔI

Thơ: Tùng Trần

ĐỜI NGƯỢC XUÔI

Thơ: Tùng Trần

PHẢI KHÔNG AI..!!??

Thơ: Tùng Trần

TRẢ VỀ MIỀN KÍ ỨC

Thơ: Tùng Trần

TÔI MUỐN QUÊN

Thơ: Tùng Trần

NHIỀU LÚC BUỒN

Thơ: Tùng Trần

TÔI MUỐN

Thơ: Tùng Trần

#Những bài thơ mỏi mệt bế tắc trong cuộc sống, tình yêu

Những bài thơ mỏi mệt về cuộc sống, công việc, tình yêu… hi vọng sẽ là “liều thuốc” chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn cho người nào đó đang vô vọng, đơn chiếc. San sẻ để tìm niềm đồng cảm bạn nhé !

TÔI MỆT RỒI NÊN MUỐN ĐƯỢC NGHỈ NGƠI

Thơ: Tùng Trần

TÔI ĐÃ ĐI

Thơ: Tùng Trần

DO SỐ PHẬN MANG TRÊN MÌNH NHƯ VẬY

Thơ: Tùng Trần

TRẢ LẠI HẾT

Thơ: Thanh Hùng

NỖI ĐAU TỒN TẠI

Thơ: Tùng Trần

CŨNG TỪ ĐÓ

Thơ: Tùng Trần

TOP 55+ bài thơ về thế cục bội nghĩa, bất công buồn nhức nhối

Cuộc thế vốn rất phũ phàng, nhiều lúc mang tới niềm vui, niềm hạnh phúc, nhưng cũng ko ít lần mang tới niềm vô vọng, khổ cực cho con người. Những bài thơ mỏi mệt, vô vọng, hận đời… thể hiện xúc cảm muốn buông xuôi tất cả. Cùng trải lòng mình, với những câu thơ buồn ngắn ngủi, và xốc lại ý thức mình nhé!

Người nào rồi cũng phải chết

Xót xa

Cuộc thế

Một thế cục xấu số

Đời hư thực

Một thế cục

Lối rẽ thế cục

Vẫn nợ thế cục

Cuộc thế

Chùm thơ chán đời, vô vọng với cuộc sống

Những bài thơ chán đời sau đây được nhiều quý độc giả san sớt để gửi gắm nỗi lòng. Cuộc sống là vậy, đôi lúc quá bế tắc, ko lối thoát, bạn thấy chán nản với mọi thứ muốn buông xuôi tất cả. Những vẫn thơ buồn sau đây là tiếng lòng của bạn.

Những Ngày Chán Nản

Nụ Cười Tuyệt Vọng

Mang Lúc …

Cuộc Đời Chán Nản

Chán Nản

Qua những bài thơ về cuộc sống bế tắc mỏi mệt,buồn chán trên đây kỳ vọng sẽ giúp bạn lấy lại ý thức sau những vấp ngã trong cuộc sống, vì cuộc sống này ko phải lúc nào cũng màu hồng, ngoài ra là nhiều sắc xám thậm chí đen buộc bạn phải tìm chút ánh sáng để gam màu cuộc sống thêm tươi mới. Chúc bạn luôn mạnh mẽ ! Đừng quên san sớt thêm những bài thơ mỏi mệt bế tắc để tìm xúc cảm cho riêng mình nhé !

Thơ Hay - Tags: thơ buồn, thơ hay về cuộc sống


--- Cập nhật: 30-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống Vô Thường ❤️️Hay Nhất từ website scr.vn cho từ khoá thơ thế cục buồn.

Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống Vô Thường ❤️️ Hay Nhất ✅ Những Bài Thơ Hay Bày Tỏ Tâm Trạng Buồn, Cô Đơn Trong Cuộc Sống Của Mỗi Người

Thơ Buồn Cuộc Sống

Trước tiên, SCR.VN giới thiệu tới độc giả Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống hay, tâm trạng nhất

Đời buồn
Sưu tầm

Cuộc sống ơi sao trôi lặng lẽ
Để ngày dài biết sẽ về đâu
Ko tương lai, cuộc sống một màu
Toàn lo lắng và nỗi đau chất chứa.

Mang thấp… cuộc sống ko phép màu
Ko san sẻ và ko người nào hiểu thấu?
Bao khó khăn vất vả một mình gánh chịu
Mọi lo lắng, gian truân trên đoạn đường đã qua.

Cuộc sống buồn cứ lặng lẽ trôi qua
Và bao khổ cực xót xa một mình
Cũng là một kiếp người
Sao long đong chốn biển đời xa xôi.

Cuộc thế như dòng nước trôi
Luôn vẫn tiếp tục mà thôi hỡi đời!

Lòng tôi buồn mang bao sầu hận
Trách chi người nào gian dối đã phụ tình
Giọt nước mắt vẫn chãy dài trên má
Đễ từ nay tôi sống trong u buồn

????Kế bên Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, tham khảo Thơ Hay Về Cuộc Sống❤️️

Bài Thơ Hay Về Cuộc Sống Vô Thường

Đừng bỏ lỡ những Bài Thơ Hay Về Cuộc Sống Vô Thường ý nghĩa

Cuộc sống này
Tác giả: Trần Tùng

Cuộc sống này sở hữu muôn vạn niềm đau
Đừng so đọ mẫu nào to nhất
Mang những điều bạc tiền hay vật chất
Chẳng sánh bằng lúc vĩnh viễn mất đi.

Cuộc sống này người nào biết trước điều chi
Cần trân trọng những gì đang tồn tại
Nếu ko muốn nơi tâm hồn ngây dại
Bởi một ngày phải nói tiếng ăn năn.

Cuộc sống này ko tự vượt khó khăn
Thì chớ hỏi sao chẳng bằng thiên hạ
Nhưng cũng sở hữu những mảnh đời nghiệt ngã
Phải lặng thầm buồn bã lẫn đắng cay.

Cuộc sống này còn sở hữu một ngày mai
Làm động lực để miệt mài tranh đấu
Biết chuyên cần ko việc nào là xấu
Hãy tự mình bước qua những niềm đau.

Tôi biết trần gian một giấc mơ
Mà vẫn tranh giành tới xác xơ.
Cố vớt trăng vàng trên bến mộng
Mấy độ trầm luân… tiếp khờ dại

????Ngoài Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, đọc Stt Tiếng Anh Về Cuộc Sống❤️️

Thơ Buồn Về Cuộc Sống

Cùng san sớt Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống đơn chiếc sau

Cuộc thế chán nản
Sưu tầm

Rượu thấm vào tim sẽ ấm lòng?
Hay càng buốt lạnh giữa trời đông?
Hay là tất cả niềm khổ cực
Sẽ chực trào tuôn nhạt má hồng?

Hãy rót cho tôi chén rượu đầy
Tôi cần phải uống để còn say
Để tôi ko phải là tôi nữa
Đừng để cho tôi tỉnh mộng này

Tôi muốn quên đi kiếp làm người
Thân tàn ma dại, kẻ tàn khá
Là tôi, chắc lẽ là tôi đó
Chán nản còn đây giữa đất trời.

Chất rượu thấm dần trong trí tuệ
Vô tình đập vỡ chén ly bôi
Quanh tôi trời đất cuồng điên quá
Gục xuống, tai nghe rợn tiếng cười

Cười xong rồi khóc với tê mê
Chập chờn say tỉnh giữa hoang khê
Và trong toàn cầu vô hình đấy
Hồn bỗng bay xa chẳng muốn về.

Thơ Buồn Cuộc Đời

Đừng bỏ lỡ những bài Thơ Buồn Cuộc Đời hay nhất

Khóc một mình
Tác giả: Phạm Tâm An

Khóc đi! Khóc một mình thôi
Để cho nước mắt cuốn trôi phiền muộn
Trải bao sóng gió, điên đảo
Xót xa đau vỡ cả miền tâm linh.
Khóc đi, hãy khóc một mình
Để cho thảnh thơi nín thinh theo về
Biết hồn còn chút u mê
Trần gian bụi bặm bộn bề rủi may.
Khóc đi cho nhẹ lòng này
Đã là số kiếp – đắng cay người nào lường?
Cuộc thế muôn nỗi đoạn trường
Trời cao, đất rộng… đâu đường cỏ hoa?
Thương mình, nghĩ nỗi can qua
Biết buồn rồi sẽ nhạt nhòa dần thôi
Hôm nay khóc một mình rồi
Để mai cười với mọi người quanh ta
Khóc đi, hãy khóc mặn mà
Ngày mai sẽ thấy đời là chốn vui.

????Kế bên Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, khám phá Cap Tiếng Anh Ngầu ❤️️

Thơ Buồn Về Cuộc Sống

Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống được SCR.VN tuyển lựa

Giản đơn
Tác giả: An Nhiên

Nếu sở hữu thể đừng than chi số phận
Gạt nỗi buồn vướng bận gió cuốn đi
Đời ngắn lắm yêu thương còn chưa đủ
Sao bận tâm cho những phút sân si.

Nếu sở hữu thể hãy thả lòng mình nhé
Sống vị tha mạnh mẽ giữa thế cục
Bởi vẫn biết cho đi là còn mãi
Tự chấp nhận tâm sẽ được thảnh thơi.

Nếu sở hữu thể thả hồn nương theo gió
Biết bỏ buông mình sẽ sở hữu thật nhiều
Những niềm vui hạnh phúc dù bé nhỏ
Cuộc thế này thảnh thơi biết bao nhiêu

Nếu sở hữu thể giữ cho mình những phút
Khẽ khàng trôi ko chút ồn ào
Giữa chợ đời lặng ru bình yên ngủ
Thả phiền muộn theo cánh gió lao xao.

????Ngoài Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, xem Stt Chán Nản Về Cuộc Sống ❤️️

Thơ Tâm Trạng Về Cuộc Sống

Xem ngay bài Thơ Tâm Trạng Về Cuộc Sống hay dưới đây

Đời xuôi ngược
Tác giả: Tùng Trần

Mỏi mệt rồi bao năm tháng xuôi ngược
Đã nếm đủ vị đời trong nước mắt
Dù phấn đấu nâng niu và lượm nhặt
Từng nụ cười vẫn chẳng nắm chặt tay
Nhưng ông trời thì lại cứ mỉa mai
Luôn mang tới những đắng cay hờn tủi
Mang nhiều lúc lặng thầm tôi tự hỏi
Mình đã sai và lỗi lầm chỗ nào
Mà kéo dài theo năm tháng khổ đau
Bước chênh chao trên phố đời ngấp nghé
Kiếp nổi trôi bước chân trần cô lẻ
Chẳng biết mình rồi sẽ phải về đâu.

Hay bẽ bàng giữa nơi chốn bể dâu
Là số phận ko thể nào thoát được
Nên dẫu sở hữu bốn ba đời xuôi ngược
Mãi chỉ là dòng nước mắt tuôn rơi.

Cuộc sống khó khăn, còn nhiều trắc trở
Nhưng tình người luôn sở hữu ở mọi nơi
Xung quanh ta còn nhiều lắm lệ rơi
Bớt sân si cho thế cục vui vẻ

????Kế bên Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, đọc thêm Thơ 4 Chữ Hay Về Cuộc Sống❤️️

Những Bài Thơ Buồn Về Cuộc Sống

Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống là chủ đề tiếp theo mà SCR.VN dành tặng bạn

Nụ cười vô vọng
Sưu tầm

Họ thấy tôi cười tôi vui lắm
Lúc nào cũng nở nụ cười xinh
Nào người nào biết đuộc niềm khổ cực
Tôi phải hay vai gánh một mình.

Tôi đã bao lần sống cho vui
Và ráng cho môi nở nụ cười
Nhưng đã bao lần tôi thất bại
Vì chẳng bao giờ thấy lệ vơi.

Tôi muốn rạng đông sẽ chẳng về
Hôm mai tăm tối phủ muôn nơi
Từ nay ko sở hữu rạng đông nữa
Đừng để cho tôi thấy mặt trời.

Tôi muốn cho tôi ngủ giấc dài
Ko còn thức dậy đón ngày mai
Trần gian vẫn mãi ko thay đổi
Vì bớt đi thêm một hình hài.

Như trời đã định thì tôi chịu
Kiếp này trả hết nợ cho xong
Rồi ra đất lạnh vùi thể xác
Tôi cũng yên vui dẫu lạnh lùng.

????Kế bên Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, san sớt Stt Vui Tươi Yêu Đời hay❤️️

Những Câu Thơ Hay Về Cuộc Sống Buồn

Đọc ngay Những Câu Thơ Hay Về Cuộc Sống Buồn tâm trạng nhất

Lối rẽ thế cục
Sưu tầm

Bên lề cuộc sống kẻ tha phương
Lối rẽ là đâu cuối đoạn đường
Lặng lẽ bao ngày xuôi bến nhớ
Lặng lẽ những buổi ngược dòng thương

Tình đen vội bỏ niềm say đắm
Số bạc thời ôm nỗi ngán ngẩm
Vị đắng mùi cay đời nếm trải
Ưu phiền muốn giải lại càng vương

Vẫn nợ thế cục
Sưu tầm

Nụ cười vẫn nở trên môi
Ẩn trong nổi nhớ đơn côi tình buồn
Đường đi phía trước-về nguồn
Ta còn u uẩn nổi buồn riêng mang.

????Kế bên Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, khám phá Stt Mạnh Mẽ mọi việc❤️️

Thơ Tâm Trạng Buồn Về Cuộc Sống

Đừng bỏ lỡ bài Thơ Tâm Trạng Buồn Về Cuộc Sống dưới đây

Đơn độc
Sưu tầm

Cành hồng nhỏ bé, nụ tròn xinh
Nắng mới lung linh, đẹp hữu tình
Đủ sức vươn mình khoe sắc thắm
Đâu hay quạnh quẽ một đơn hình.

Bông hoa đã nở, tươi rồi héo
Thế tất mà thôi, cánh rụng, tàn
Tuổi xanh qua rồi, già độc phận
Đơn chiếc lặng lẽ, mãi rời đàn.

Lẽ sống đời người cũng vậy thôi
Cha già, mẹ héo quá đơn côi!
Bình sinh trọn vẹn vì con mẫu
Tới lúc về già lạnh lẽo đời.

Cuộc sống muôn màu, muôn cám dỗ
Bên mình phải giữ trọn tình thân
Ko nên trả nghĩa bằng mồm mép
Chớ để rồi thành bất hiếu nhân!

Cuộc sống này ko tự vượt khó khăn
Thì chớ hỏi sao chẳng bằng thiên hạ
Nhưng cũng sở hữu những mảnh đời nghiệt ngã
Phải lặng thầm buồn bã lẫn đắng cay

????Kế bên Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, xem Stt Về Tiền Và Cuộc Sống❤️️

Thơ Đời Buồn

Đọc ngay những bài Thơ Đời Buồn về cuộc sống, tình yêu, tình bạn

Đời
Sưu tầm

Dòng đời tong tả bon chen
Con người đối trắng thay đen mấy hồi
Sống vì lợi danh mà thôi
Đời là danh nghĩa mẫu nôi tội tình.

Người nào cũng nghĩ cho mình
Mấy người nào bị chửi nín thinh hiền từ
Mẫu tôi cứ giữ khư khư
Thương người đối đãi nhân từ, mấy người nào?

Còn ko? Người tự nhủ sai
Ăn năn hối lỗi… mới tài thánh nhân
Ở đời danh nghĩa người thân
Đằng sau tính toán bất cần là người nào.

Đời là một kiếp đầu thai
Làm người sửa chữa nhưng người nào sẽ làm
Hay là càng lợi càng tham
Hữu danh vô thực tự làm khổ nhau.

Đời là một kiếp thương đau
Đời này tiếp nối đời sau tội tình.

????Kế bên Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, đọc thêm STT Cuộc Sống An Nhiên hạnh phúc❤️️

Thơ Ngắn Buồn Về Cuộc Sống

Cùng nhau san sớt những bài Thơ Ngắn Buồn Về Cuộc Sống nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa

Những Ngày Chán Nản
Sưu tầm

Chừng một ngày kia đã tới rồi
Một ngày đất lạnh phủ thân tôi
Một ngày ko sở hữu còn tôi nữa
Ngày đấy nhân gian sở hữu ngậm ngùi?

Một ngày ko sở hữu nhiều mây trắng
Ko sở hữu nắng vàng chiếu long lanh
Ko sở hữu tức thị ko sở hữu cả
Một người, lúc xác đã lạnh tanh

Một ngày ko sở hữu một người qua
Một xác thân khô liệm kính và
Một cỗ quan tài xơ xác lạnh
Một mãnh vong linh bỗng xót xa

Một ngày nuối tiếc chuyện nhân gian
Ðể thấy bao nhiêu mẫu phũ phàng
Nhìn quanh chẳng sở hữu còn người nào nữa
Ngoài mẫu quan tài lạnh khói nhang

Từ cõi nhân gian quá lạnh lùng
Thì hồn giữ lại cũng như ko
Tôi còn lưu luyến làm chi nữa
Hồn hãy tiêu tán xuống mộ cùng

????Kế bên Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, xem ngay Stt Chán Nản Ngắn❤️️

Thơ Buồn Chán Đời

Đọc ngay bài Thơ Buồn Chán Đời để cùng san sớt xúc cảm nhé

Cuộc Sống Chán Nản
Sưu tầm

Hôm nay nắng ấm với trời xanh
Mang tiếng chim kêu ở trên cành
Chỉ sở hữu tôi là ko tất cả
Tất cả ko ngoài mẫu lạnh tanh

Nhiều lúc tôi muốn chết cho xong
Chết để nguôi ngoai mối hận lòng
Chết để chôn vùi theo tất cả
Cho hồn thảnh thơi với hư vô

Sao trái tim tôi cứ đập hoài
Tôi nào luyến tiếc thiên hạ người nào
Sao tôi ko chết cho xong chuyện
Tôi sợ quá rồi những đắng cay

Tôi cười to lắm sở hữu người nào nghe
Chẳng sở hữu dư vang vọng vỉa hè
Chỉ sở hữu tan thương buồn réo gọi
Bên bờ vực thẳm phong vân che

Mang phải hay là ko sở hữu phải
Tôi vì tiền kiếp trả nợ đây
Kiếp nầy vướng phải đời ngang trái
Thì thoát sao ra mẫu nợ nầy

Mây trắng trôi đi sở hữu trở về
Tôi tìm dư lệ đắng bờ môi
Ðể nuốt trôi đi vào đáy mộ
Tôi đắp xong rồi, đắp cho tôi

Nắng ấm ko sao ấm nỗi lòng
Tôi giờ hóa đá lạnh tàn đông
Rồi đây sẽ sở hữu vong linh mới
Vụt cánh tung bay giữa nắng hồng

????Kế bên Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, cùng đọc Những Câu Nói Buồn Về Cuộc Sống Gia Đình❤️️

Những Bài Thơ Hay Về Cuộc Sống Cô Đơn

Xem ngay Những Bài Thơ Hay Về Cuộc Sống Cô Đơn sau đây

Một mình
Tác giả: Hạnh Ngọc

Đêm đã khuya sao ta còn thao thức
Gió từng cơn thổi lạnh tê tái lòng
Thương nhớ người nào đêm dài ta ko ngủ
Để lòng buồn trằn trọc suốt năm canh

Ta thức dậy một mình ra sân đứng
Nhìn ánh trăng vằng vặc sáng trong đêm
Trăng hạnh phúc mặc dù trăng còn thức
Vẫn sở hữu sao nhấp nhánh đứng cạnh mình

Người ơi hỡi nói rằng yêu em lắm
Vậy mà em vẫn trống vắng lạnh lùng
Đêm lạc lối đơn chiếc em lạnh lắm
Mong vòng tay rét mướt tới bên đời

Đêm ko ngủ đêm bỗng dài vô tận
Mang một mình mới thấy nhớ mong người nào
Cho ta gửi chút tình cho trăng nhé
Tới bên người ta thương nhớ đêm nay.

Cuộc sống ơi sao trôi lặng lẽ
Để ngày dài biết sẽ về đâu
Ko tương lai, cuộc sống một màu
Toàn lo lắng và nỗi đau chất chứa.

????Kế bên Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, tham khảo Tiểu Sử Hay Về Cuộc Sống ngắn gọn❤️️

Thơ Vui Buồn Với Cuộc Đời

Cùng nhau khám phá ngay bài Thơ Vui Buồn Với Cuộc Đời hí hước vui nhộn nhưng cũng sở hữu nhiều xúc cảm

Cuộc thế
Sưu tầm

Mang những người một mạch bước qua ta
Dù trước kia từng xem nhau quan yếu
Mang những người từng dựa nhau để sống
Nhưng hôm nay đã xa cách mất rồi

Mang những người đã từng thốt trên môi
Hạnh phúc là đây nên đừng đi đâu cả
Dù thế cục thỉnh thoảng còn vất vả
Nhưng hãy nắm tay để bước tiếp tháng ngày

Mang những người vốn vay-nợ, nợ vay
Chẳng phải yêu thương mà là lời nói láo
Mang những người suốt cả đời trăn trối
Tìm cách biện minh cho những việc mình làm.

Mang những người đi hết đời ko cam
Chẳng hiểu vì sao họ lại làm như thế
Mang những người vốn đơn thuần tới thể
Chỉ nghĩ họ thôi dù mọi thứ thế nào.

????Kế bên Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, đọc thêm Thơ Tiếng Anh Về Cuộc Sống sở hữu lời dịch❤️️

Thơ Buồn Trong Cuộc Sống

Đừng bỏ lỡ bài Thơ Buồn Trong Cuộc Sống ý nghĩa sau

Chuốc Lấy Nỗi Buồn
Tác giả: Hồng Dương

Em vừa tặng nỗi buồn đêm vắng
Ta mang về buồn đắng đêm mưa
Đời buồn bỗng chốc lay đưa
Niềm đau vụt tới cày bừa lòng ta

Nhấp một ngụm trăng tà bóng nhạt
Cổ độ sầu cọ xát tim đau
Mơ trăm chỉ thấy một màu
Gom vào ghép lại tình đau muôn chiều

Cho tình khóc lệ ùa phần thảm
Em thiên thần u ám chiều thu
Ngông cuồng chẳng sợ ngục tù
Ngu ngơ ta hái buồn thu vĩnh hằng

Đắng tình thật lòng băng dạ đá
Tím môi hồn mệt lã đau thương
Sầu gieo dày đặc dặm trường
Đời ta đắng chát trăm phương đợi chờ…

????Kế bên Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, xem ngay STT Cố Gắng hay❤️️

Thơ Ngắn Buồn Về Cuộc Đời

Khám phá ngay bài Thơ Ngắn Buồn Về Cuộc Đời hay nhất

Người nào rồi cũng phải chết
Sưu tầm

Cứ vui đừng buồn suy nghĩ
Người nào rồi cũng phải ra đi vĩnh viễn
Ta cười người khóc đưa tiễn
Cuộc thế như cuốn tự vị đã hết
Đó là trang cuối đoạn kết
Hết kiếp tới số phải chết mà thôi
Dù đời bội nghĩa như vôi
Dù đời gắn kiếp bèo trôi suốt đời
Ta đừng hờn trách ông trời
Mà hãy sống vui hết đời tạo hóa

Cuộc sống buồn cứ lặng lẽ trôi qua
Và bao khổ cực xót xa một mình
Cũng là một kiếp con người
Sao long đong chốn biển đời xa xôi

Article post on: nongdanmo.com

Mang những ngày thấy lòng buồn lặng lẽ
Ngồi gục đầu lên nhật ký chơi vơi
Úp mặt trên tay mỏi mệt ngủ vùi
Chẳng tha thiết sự đời người tô vẽ

????Ngoài Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, xem ngay STT Hài Hước Về Cuộc Sống❤️️

Thơ Về Cuộc Sống Bế Tắc

Đọc ngay bài Thơ Về Cuộc Sống Bế Tắc tâm trạng buồn nhất

Một thế cục xấu số
Sưu tầm

Nó đang nhìn vũng nước như thế cục phía trước
Chỉ là bóng in trên mặt nước loang lổ kiếp đời trôi
Chỉ sở hữu mỏng mảnh ôi tâm sự hao gầy
Biết người nào chia sớt cho đầy niềm thèm khát

Những khát khao tầm thường vẫn là mất mác
Nói làm gì lúc hạt lệ rớt xác xơ đời
Vẫn thiếu tình thương và thiếu cả tình người
Mong bắt gặp nụ cười người đồng cãm…

Đang tìm một mẫu gì như là tia kỳ vọng
Mang người nào làm rớt trong rung động của trái tim
Vẫn mãi mê tìm kiếm thật yên ổn lìm
Tình người đó vẫn là đêm dài vô tận…

????Kế bên Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, đọc thêm Status Ăn Chơi cực chất❤️️

Thơ Cuộc Đời Buồn

Cùng đọc thêm bài Thơ Cuộc Đời Buồn sau

Một thế cục
Sưu tầm

Đời người như ngọn gió thu
Thoảng bay nhè nhẹ vi vu giữa trời
Sớm mai sương đọng hoa cười
Nắng trưa gay gắt vẽ vời đẩy đưa

Chiều tàn xối xả cơn mưa
Đêm buồn rủ bóng lưa thưa giọt sầu
Heo may vội vã canh thâu
Chập chờn thức tỉnh còn đâu giấc nồng

Hiên nhà lành lạnh gió đông
Rít bên khe cửa, se lòng hắt hiu…..
Một đời sống để thương yêu
Tránh gây phiền toái, làm điều ko hay

Cho dù nhanh chậm tháng ngày
Ra đi thảnh thơi, hồn bay nhẹ nhõm
Xác thân rồi cũng sẽ tan
Người trần ko trách, ko bàn về ta.

Uống cho say để quên đi tất cả
Quên nỗi buồn, sự cô độc của kẻ đơn chiếc
Chợt trông thấy trong giấc ngủ chập chờn
Đời vô vị lúc tâm hồn ta đã chết !

????Ngoài Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, đọc thêm STT Áp Lực Gia Đình❤️️

Những Câu Thơ Buồn Ngắn

San sẻ tới bạn Những Câu Thơ Buồn Ngắn gọn hay sau

Đời hư thực
Sưu tầm

Rạng đông nơi xứ lạ xa quê
Màu hồng tím mờ mờ hư ảo
Đời là giấc mộng dài mơ dạo
Để một ngày về cõi hư vô…

Mặt trời lên cảnh hiện đời phô…
Bóng thời kì vào mồ kí vãng
Tình, cơm áo gạo tiền…bảng lảng
Đời vẫn còn khá thở trần gian…

Bất Công
Sưu tầm

Lực bất đành tâm lại chửi thề
Cũng vì xã hội lắm nhiêu khê
Người ăn chẳng hết rồi đem vứt
Kẻ kiếm ko ra lại nhặt về
Ngó cảnh bất công mà nẫu ruột
Trông phường vô lí thấy đau mề
Thà đui chẳng biết thời cũng kệ

????Kế bên Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, đọc ngay Stt Thất Bại công việc❤️️

Câu Thơ Buồn Tâm Trạng

Xót Xa
Sưu tầm

Ông trời sao quá nỡ bất công?
Nỡ gieo đắng cay xót thương lòng
Đời bao ngang trái nghe đớn đau
Xa cách muôn trùng mọi ước mong
Thắt chặt đời này trong bóng tối
Làm sao thoát khỏi kiếp long đong?
Làm sao thoát khỏi đời ngang trái?
Giúp phận cơ hàn thỏa ước mong.

Đơn chiếc
Tác giả: Vũ Thắm

Đơn phòng quạnh quẽ một mình em
Gió thoảng bên song lệ ướt mèm
Rót chén trà thơm hồn vẫn đợi
Trao miền cảnh cũ dạ hoài đêm

Lặng lẽ tủi lệ bờ mi nhớ
Lặng lẽ hờn tâm mái tóc thèm
Khắc khoải vì sao người lỡ hứa hẹn
Đơn phòng quạnh quẽ một mình em.

????Kế bên Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, đừng bỏ lỡ Stt Nỗ Lực hay nhất❤️️

Thơ Tâm Trạng Buồn Ngắn

Một vài gợi ý về Thơ Tâm Trạng Buồn Ngắn gọn

Mang lúc
Tác giả: Tử Nhi

Mang lúc vẩn vơ ngồi hát
Ngậm ngùi tháng ngày đi qua
Kí vãng rớt trong lơ đãng
Nụ hôn ngày cũ nhạt nhòa

Mang lúc ngây ngô yên ổn lặng
Dõi theo ký ức một thời
Tình yêu hư hao, tan vỡ
Cõi lòng nức nẻ rụng rơi

Mang lúc thẫn thờ hiên vắng
Mộng mơ đã đựng cánh bay
Tương lai nhịn nhường như chán nản
Tìm chi giây phút miệt mài

Mang lúc lặng thầm nhung nhớ
Kỷ niệm chuyện chúng mình thôi
Bỗng dưng tim òa nức nở
Vuột tay, ngày cũ qua rồi.

????Kế bên Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, xem ngay Những Câu Nói Hài Hước Về Cuộc Sống❤️️

Thơ Cuộc Đời Bạc Bẽo

Một vài bài Thơ Cuộc Đời Bạc Bẽo hay khác

Thói đời
Sưu tầm

Cuộc thế như thước phim dài
Người đời họ diễn, thiên tài nhập vai
Biết rằng diễn xuất rất hài
Nhìn thôi đã hiểu, chẳng nằn nì nói ra
Lòng người hai mặt thôi mà
Cuộc thế là thế, chẳng thà để xem
Trước mặt ko ngớt lời khen
Sau lưng nói xấu, nhỏ nhen từng lời
Buồn thay mẫu thói ở đười
Mồm đời là thế những lời rèm pha
Tiểu nhân tị ghét thôi mà
Thôi thì cứ diễn, ta thì cứ xem.

Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang.
Ta lang thang trên vỉa hè ký ức.
Nhặt nỗi buồn biết niềm đau sở hữu thật.
Và bỗng nhiên ta cảm thấy đơn chiếc.!

Thơ Tâm Sự Buồn

Cùng san sớt tâm trạng cùng mọi người với bài Thơ Tâm Sự Buồn sau

Những Đêm Buồn Chán
Sưu tầm

Ðêm ở nơi này ko muốn trôi
Thời kì ngưng lại ở đây rồi
Và đây sở hữu phải là đêm cuối
Cho cả muôn người hay chỉ tôi

Tôi sợ đêm dài bóng phủ vây
Bóng của đơn chiếc rớt thật đầy
Bóng của tôi và người nào, người nào nữa
Bóng của người nào vừa ở cạnh đây?

Tôi sợ màn đêm gợn ý tà
Sợ trời trút ngược bãi tha ma
Sợ người khuất mặt tìm nơi náu
Sợ máu xương rơi rụng mái nhà

Phải là tiếng động của sương rơi?
Tiếng của hư vô gọi đất trời?
Hay là tiếng của cô hồn gọi?
Nơi này tôi chỉ một mình tôi?

Tôi muốn mặt trời dậy sớm hơn
Tôi sợ màn đêm phủ chập chờn
Tôi chờ tôi đợi tôi mong lắm
Tôi run chầm chập rét từng cơn

Có nhẽ giờ đây đã ko giờ
Ðồng hồ yên ổn lặng ngủ trong mơ
Còn tôi chưa ngủ hay đang ngủ
Trong cổ quan tài lạnh xác xơ?

????Kế bên Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, san sớt STT Bình Yên, an yên❤️️

Ca Dao Buồn Về Cuộc Sống

Đọc ngay Ca Dao Buồn Về Cuộc Sống ý nghĩa dưới đây nhé

  • Rầu rĩ, buồn rỉ, buồn nỉ, buồn non,
    Buồn vì một nỗi sớm con muộn chồng.
  • Buồn từ trong dạ buồn ra,
    Buồn anh ở bạc, buồn cha mẹ nghèo.
  • Người nào người nào cũng sở hữu duyên phần,
    Bon chen mặc kẻ, tảo tần thây người nào.
  • Thân em như tấm lụa đào,
    Phất phơ giữa chợ biết vào tay người nào.
  • Đời xưa quả báo còn chầy,
    Đời nay quả báo một dây nhãn tiền.

????Kế bên Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, một vài san sớt khác STT Lạc Quan Yêu Đời❤️️

Những Câu Thơ Hay

Đừng bỏ lỡ Những Câu Thơ Hay ngắn gọn vui tươi

Mẫu Nhìn Đầu Tiên
Sưu tầm

Giữa thế cục em chỉ nhìn sở hữu anh
Mẫu nhìn đầu đã đượm màu thắm thiết
Bởi chút duyên ẩn từ trong sâu thẳm
Hay anh giống điều sắp gũi trong em.

Phút nhẹ lòng anh vui vui tự hỏi
Nhưng thấy cần chi giảng giải rẽ ròi
Lúc tim anh mãi đã sở hữu em rồi
Và anh cũng nhận lòng anh rồi đó.

Em đã tặng anh bài thơ hay nhất
Bài thơ hay phải đâu cần nhiều lời
Anh giờ biết thơ giống như là tim
Đã xúc động trước điều tươi thắm mãi.

Đã gặp hình hài niềm yêu trọn vẹn
Về một sắc đằm thắm trong tình đời
Sau thấp thoáng thế cục ta đi qua
Tim chợt thấy niềm tin hoà nhịp đập.

Những cây số chỉ con đường vời vợi
Anh chẳng lo chẳng gì ngăn cách ta
Một niềm yêu đã ngân mãi khúc ca
Một bài ca ngân từ tim đập mãi.

????Kế bên Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, đọc ngay Những Câu Đố Hay Về Cuộc Sống thú vị❤️️

Thơ Bất Cần Đời

Chán nản
Tác giả: Cạn nguồn

Đời trôi qua nỗi buồn còn lại đó
Chầm chậm dâng như con nước trở về
Biết bao chiều chân lạ bước lê thê
Bỗng chợt thấy say mê ko còn nữa

Cơn bão tuyết chiều đi ngang qua cửa
Trắng ngoài trời, sầu chất chứa trong tôi
Ko, ngày vui buồn cũng chỉ thế thôi
Thật muốn bước mau qua đời ngắn ngủi

Ước vọng mãi chỉ mang thêm buồn tủi
Ngày như đêm thui thủi gót chân hoang
Những nơi qua toàn thấy cảnh điêu tàn
Người phụ rẫy kẻ quàng vai áo hận

Nếu đã biết đường tình luôn long đong
Sao còn yêu, còn chấp nhận đau thương?
Để đêm dêm trơ mắt ếch suốt canh trường
Nhìn quang quẻ quẩn nghìn phương tràn bóng tối!

????Ngoài Những Câu Thơ Buồn Về Cuộc Sống, đọc STT Đau Lòng Về Tình Yêu❤️️


--- Cập nhật: 05-04-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Top 99+ Bài Thơ Hay Về Cuộc Đời Buồn Chán & Cuộc Sống Khi Mệt Mỏi từ website chieuta.com cho từ khoá thơ thế cục buồn.

Cuộc thế này là chuỗi những ngày buồn chán, với tôi chưa bao giờ là miễm cười. Ngày qua ngày cứ phải đi làm trên con đường tưởng chừng là khá quen, nhưng sở hữu những ngày lại bị lạc, lạc vì ko phải quên đường, mà trên đoạn đường tôi đi phải suy nghĩ rất nhiều, tình yêu, cuộc sống, và công việc….

Qua những status buồn đơn chiếc trong vô vọng đã được những bạn hưỡng ứng rất nhiều thì nay chúng tôi gửi tới những bạn thêm nhiều những cung bậc xúc cảm trong cuộc sống hàng ngày này, đó là thơ về thế cục buồn chán nhất hợp vơi tâm trạng và hoàng cảnh của tất cả những bạn, thơ được sưu tầm từ nhiều trang mạng khác nhau.

  • Chùm thơ, Bài thơ ngắn hay về cuộc sống đáng suy ngẫm

Cuộc thế buồn và chán nãn sở hữu người nào chấp nhận và chọn đâu. Nếu được lựa chọn thì tôi cũng như những bạn chắc sẽ chọn một người nông dân thông thường, chân lắm tay bùn, ngày Hai bữa cơm và ko cần phải lo nghĩ… thế nhưng cuộc sống này mình là ngượi được chọn. Trong đầu tôi chưa bao giờ là ngừng suy nghĩ, phải luôn nghĩ về ngày mai và tương lai muốn tươi sáng.

Tôi ko muốn bon chen trong mẫu xã hội này, nó quá xô người yêu và tấp nập. Ngày xưa, ước mơ của tôi là được lên những nơi như thành thị sống, nhưng giờ thì nó ko còn trong đầu nữa, chỉ thèm được ăn chén cơm do mẹ nấu, hít thở mẫu ko khí trong sạch của vùng quê mà thôi…

  • Thơ buồn về số phận

Thơ Về Cuộc Đời Buồn Chán: Người Ơi Đừng Tuyệt Vọng

Đừng vô vọng, Người ơi đừng vô vọng.
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua mau.
Thuốc thời kì, là phương thuốc nhiệm màu.
Sẽ giải hết những oan tình mộng ảo.

Source: nongdanmo.com

Hãy tỉnh lặng cho tim mình lắng đọng.
Quên chuyện buồn và những nỗi sầu tư.
Hãy cười lên cho lòng mình thư thả.
Trái tim hồng vẫn còn cả ước mơ.

Thơ Cuộc Sống Buồn: Đời Buồn

Cuộc sống ơi sao trôi lặng lẽ
Để ngày dài biết sẽ về đâu
Ko tương lai, cuộc sống một màu
Toàn lo lắng và nỗi đau chất chứa.

Mang thấp…cuộc sống ko phép màu
Ko san sẻ và ko người nào hiểu thấu?
Bao khó khăn vất vả một mình mình gánh chịu
Mọi lo lắng,gian truân trên đoạn đường đã qua.

Cuộc sống buồn cứ lặng lẽ trôi qua
Và bao khổ cực xót xa một mình
Cũng là một kiếp con người
Sao long đong chốn biển đời xa xôi

Cuộc thế như dòng nước trôi
Luôn vẫn tiếp diễn mà thôi hỡi đời !!!

Thơ Về Cuộc Đời Buồn Chán Cô Đơn Tuyệt Vọng

Những bài thơ ngắn về thế cục buồn chán do nhiều tác giả sáng tác chân thật nhất. Bạn sẽ cảm thấy những bài thơ này viết ra chỉ để dành riêng cho chính bạn mà thôi. Ko thua kém gì những bài thơ tình buồn lúc chia tay, và thế cục này ko chỉ sở hữu quay lưng lại với bạn mà còn rất nhiều người khác.

Qua những năm tháng sống trong mẫu thế cục bon chen này tôi ko còn cảm thấy mình thích một mẫu gì đó trên đời này nữa, thấp với tôi cuộc sống này trở nên quá nạt hay cuộc sống đã làm cho tôi trở nên vô cảm trước mọi thứ. Mang những lúc nằm buồn và muốn khóc lắm, nhưng ko thể khóc được, vì sở hữu mẫu gì đó nghẹn nghẹn ở cỗ và rồi tôi phải tự yên ủi ý thức mình bằng loạt những lời động viên cho chính mình.

Thơ Ngắn Hay Về Cuộc Đời: Thế Sự

Thiên hạ đa đoan chuốc lấy phiền
Nhân tình thế thái lắm đảo điên
Lương tâm ko quý bằng lương bổng
Đồng chí thua xa những đồng tiền

Tôn sư trọng đạo thành xa xỉ
Cứu nhân độ thế hóa vô duyên
Thủ thường an phận qua ngày tháng
Vô vi vui thú cảnh điền viên.

Đường đời muôn nẻo biết về đâu
Thế sự đảo điên rượu giải sầu
Phụ tử phu thê thời cách biệt
Thân bằng huynh đệ mấy tương giao

Nghĩa nhân liêm chính nào người nào giữ
Tài lộc lợi danh lắm kẻ cầu.
Khinh trọng khen chê tùy miệng thế
Tín trung hiếu lễ lấy làm đầu.

Thơ Về Cuộc Đời Buồn: Mùa Đông Lam Lũ

Sinh con ra giữa mùa đông.
Quê nghèo lắm áo vẫn chưa đủ ấm.
Mẹ lặn lội trong những chiều thăm thẳm.
Đủ ấm con từ buổi mới chào đời.

Hai mươi hai xuân đã qua rồi.
Sinh nhật con hai mươi hai áo đông mẹ tặng.
Con_ hạnh phúc luôn trọn vẹn.
Mẹ_ lam lũ cả một đời.
Sinh nhật mình mẹ sở hữu nhớ ko!

  • Những bài thơ hay về thế cục bội nghĩa

Câu Thơ Về Cuộc Đời Buồn Chán: Buồn Muốn Khóc

Buồn quá đi nhiều lúc muốn khóc
Nước mắt rơi chứa chan Hai hàng
Ôi đời ta muôn vàn đắng cay
Biết nói sao để vơi hết nỗi đắng cay???

Lúc này chán tới vô cùng
Chỉ muốn một tiếng nổ đùng tôi tan
Để ko còn tiếng tôi than
Để tôi ngăn được hai hàng lệ rơi.

Đời Như Chiếc Lá

Trời buồn nên đổ mưa ngâu
Như người sầu khổ mưa lâu trong lòng
Đời như bong bóng bập bồng
Lúc trôi êm đềm lúc lòng vỡ tan

Đời người như chiếc thuyền nan
Lúc sang bến vắng mộng tàn còn đâu
Đời người như chiếc buồng cau
Lúc tươi xanh trái mâm trầu đưa đón

Đời người như nắng ban trưa
Lúc thương rét mướt lúc thưa nhạt mờ
Đời người như một giấc mơ
Lúc chưa dứt mộng đâu ngờ đã tan

Đời người như chiếc lá vàng
Lúc tươi xanh lá lúc tàn úa phai
Đời người như chiếc lá bay
Lúc chiều xế bóng sẽ quay về nguồn

Thơ Ngắn Về Cuộc Đời Buồn Chán: Trời Đất Quay Tròn

Tôi vô hướng
Đi về đâu?lúc nay còn một.
Tôi vật vờ quanh quẩn với những kỉ niệm xưa.
Một lần chạy theo em nhưng vấp ngã.

Tôi còn biết đi về đâu
Lúc xa xăm bóng tối bao chùm
Tôi quết đi tìm một khoảng trời tươi sáng,
Thương ôi!nhưng ở đâu?

Thơ Về Cuộc Đời: Hạnh Phúc Là Được Cười

Ánh sáng trong thế cục ở khắp mọi nơi
Chỉ nhìn thấy bằng niềm tin hạnh phúc
Nếu bạn đau buồn, trách mình quá mức
Thì sẽ chẳng bao giờ sở hữu lúc nào trông thấy

Thế nên là chớ sở hữu kết thúc đời mình nha ;))
Nhiều niềm vui lắm, phờ ri (free) sao chẳng lấy $-)
Nếu cứ mãi buồn là đời ta phí đấy 8-x
Sẽ chẳng bao giờ thấy, cuộc sống đẹp tươi ! :))

  • Thơ về cuộc sống gia đình buồn

Thơ Ngắn Về Cuộc Đời Chán

Chán đời ôi chán quá trời
Chán người chán cả nỗi niềm tây tư
Chán luôn mẫu ảnh ơ thờ
Chán về sau nỗi buồn sầu hể hả

Chán niềm luyến tiếc còn chi
Chán vì đã lỡ đựng đò sang sông
Chán nhiều mẫu chuyện hững hờ
CHứ ko chán lắm tuổi tiên chúng mình.

Tôi Lầm Lũi Đi Về Phía Cuối Đời

Tôi lầm lũi đi về phía cuối đời
Làm bạn với con giun, con dế
Với cơn mưa dầm, với mùa đông giá
Đất dưới chân mềm, mộ đia ghi tên.

Tôi cả đời, đâu phải mới tìm gặp được em
Trên cánh rừng hoa Ban mới nở
Con nắng cháy người, gió Lào man rợ
Đốt rát môi em, xám cả màu da

Buổi trưa hè, thèm khát cơn mưa
Từ thuở em về áo dài mây trắng
Ngôi trường bản nghèo ko còn xa vắng
Rộn ràng tiếng cười em bé Thái, H,mông

Tôi lan man tìm suối khơi dòng
Chân chạm phải trái tim người nào rớt vỡ
Cúi xuống nhặt nỗi buồn duyên số
Em mắt tìm mắt chảy giọt tình khô.

Hơn nửa đời em, hồn chít khăn sô
Đêm trắng dài theo cơn mê vàng võ
Tôi đi về phía cuối đời lầm lủi
Quên mất em, từ thuở mới gặp nhau

Làm bạn cùng giun dế giải sầu
Đêm cạn chén một mình, bên góc rừng Ban trắng
Điện Biên tôi về nẻo vàng gió nắng
Em xa rồi biền biệt gọi tình ơi…

Tác giả: Hoàng Tâm

Thơ Cuộc Đời: Đêm Buồn

Đêm ,đêm trên con thị trấn nhỏ
Một mình buồn đang bước về đâu?
Về đâu nhỉ? lúc mà đêm là sầu nặng?
Nỗi u buồn sao cứ mãi vướng thân?

Một khúc nhạc vang lên từ dạo đấy
Dạo cuộc tình mới vừa chớm nở hoa
Thu đi qua cho đông già trở lại
Lạnh tấm lòng đã giá rét từ xuân.

Nhìn rạng đông mà chẳng thấy mùa xuân
Gió nhè nhẹ cho hoa thơm tàn lụi
Nhìn đi em bên kìa đông đang tới
Mang nõi buồn, giá rét người ơi.

Thơ Ngắn Chán Đời

Chán cho mẫu kiếp phù thế
Chán cho mẫu cảnh thuyền tình ngang trái
Chán cho ta kẻ tình suy
Chán cho ta cứ sầu bi suốt đời!

Đời chán những ông đã đủ rồi!
Xin chán thêm nốt mẫu thằng tôi.
Cùng nhau tay dắt, cười xoà mẫu
Buồn vui bay hết. Chán đời?Thôi!

Chán đời cởi áo ta đi tắm
Kỳ sạch “trần gian” hết thối tha
Rũ bỏ “hong lưu” cho sạch sẽ
Dội gáo ” hương đồng” cho thảnh thơi.

Thơ Buồn Chán Về Cuộc Sống

Chán đời là mẫu cảnh mênh mang
Kẻ trước người sau lại vội vàng
Bước bước đi đi vào nắng rạng
Ăn ăn ngủ ngủ lúc trăng tàn

Kìa ngày cứ thế thêm ngày nữa
Tháng nọ rồi sau lại tháng sang
Đứng giữa chợ đời tìm lại bán
Chán đời đang đến cảnh đăng quang quẻ

10 Bài Thơ Về Cuộc Đời Buồn Chán Hay Ko Kém

Thơ Chán Đời

Chán đời quá, muốn viết thơ phàn nàn
Vò đầu, tai, lẩm nhẩm mãi ko ra.
Ko định viết chỉ một lần chán nản
Viết ko thành, đời chán gấp hai, ba!

Thơ Buồn Chán: Ru… Mất Ngủ

Ta chẳng biết vì sao mình chán
Chẳng biết sao đời cạn nguồn thơ.
Vì sao tất cả ước mơ
Bao nhiêu năm vẫn vật vờ bóng ma?

Ta chẳng biết tại ta hay nó
Chẳng biết là tại họ hay mình.
Vì sao tất cả u minh
Bao nhiêu năm vẫn mỏng mảnh chất người?

Lâu chẳng thấy sở hữu lời đáp trả
Chìm vào trong giâc ngủ mê man.
Chán đời ở thiên hạ gian
Tìm lên tiên giới, thiên đường xem sao.

Nếu lòng còn khát vọng cao
Biết đâu sẽ sở hữu hôm nào tìm ra.

Thuyền Phơi Khô

Cuộc thế như nước thủy triều
Lúc vui nước to buồn hiu lại ròng rã
Yêu nhau là lúc nước rong
Hai đầu nỗi nhớ nước ròng rã cạn khô!

Thuyền nằm trên bãi trơ trẽn
Cột bưồm gẩy đổ nằm trơ trên bờ
Triều lên trống giục phất cờ
Sửa buồm lèo lái phờ phạc cả hai

Thủy triều lên xuống thay đổi
Cho thuyền khô rào ướt hoài mau hư.

Tucson AZ US March 17, 2017
Bông Đen (Huynh Vuong)

Thơ Về Cuộc Đời Buồn Chán: Ánh Chiều Tà

Ta ngắm đời, đời ngắm ta
Này thì Nguyệt bóng với hồn hoa
Này thì Ân ái cây với lá
Bồng bênh xoay tít ánh chiều tà

Ta uống đời, Đời uống ta
Này thì nhung nhớ bóng phương xa
Này thì dấu yêu môi với má
Đầy vơi, vơi cạn chỉ mình ta

Ta quăng đời, Đời quăng ta
Ráng chiều vàng võ cánh nhạn sa
Người đi đi mãi về phương lạ
Chỏng chơ chén vỡ ngắm chiều tà

Chẳng giống cánh bằng vút trời cao
Nhỏ bé thân kia chẳng thẹn nào
Khiêm nhượng cọng cỏ chót vót đậu
Thảnh thơi du hí chốn rừng sâu.

Chuốc Men Say – Rượu Với Mình

Mặt trời đỏ rực phía xa.
Rượu đắng mặn môi với tâm ngà.
Sóng lòng cuồn cuộn như cào xé.
Chuốc mãi men say, rượu với mình.

Thủa đấy làm sao thật thanh bình.
Trai tài nữ nhi gái đồng trinh.
Nồng say men rượu trao tình ái
Tràn những yêu thương ngập men tình.

Cuối đông lạnh giá tim em ấm.
Ánh mắt trao tình anh ngỏ lời cầu hôn.
Tâm xúc động kề môi hôn cháy bỏng.
Khẽ mỉm cười nói tiếng yêu anh.

Rồi một sáng xuân về theo cánh én.
Áo cô dâu lướt nhẹ ngang thềm.
Em hạnh phúc bên tình yêu lứa đôi.
Rũ bỏ cuộc chơi với bạn hiền.

U Sầu Mình Ta

Tôi dạo thị trấn cũng nỗi buồn sầu
Bước chân nặng nghìn cân lẽ lôi
Người từ đâu tới rồi lại đi
Để mình tôi ôm sầu vào tim

Tôi chớt khóc lệ dài trên mi
Đi qua thị trấn vắng bóng tuổi hờn
Tôi nhìn lại bản thân u sầu
Mới biết rằng chỉ còn mình tôi

Rượu sầu chén đắng tìm quên lãng
Suy tư quên hết nỗi buồn này
Chắc có nhẽ vì thân đã tàn
Nên người đã ngoảnh mặt làm ngơ

Đêm tây đô gió lạnh chợt thổi
Thị trấn vàng … gió lạnh ….. tình tìm đâu
Tôi lang thang tìm về cuối đường
Vào cơn mê mãi mãi quên sầu ….

Nguyễn hải

  • Xem thêm: Những Bài Thơ Ngẫu Hứng 4 Câu

Qua những bài thơ ngắn về thế cục buồn chán này kỳ vọng sẽ giúp bạn sở hữu lại ý thức sau những vấp ngã trong cuộc sống, vì cuộc sống này ko chỉ sở hữu riêng bạn là bị cuộc sống quay lưng, cùng xem hình ảnh buồn về cuộc sống nói lên tâm trạng của bạn để cảm nhận thêm về cuộc sống này nhé.

  • Xem thêm: Thơ Về Cuộc Sống và Danh Ngôn Tình Yê & Cuộc Sống

--- Cập nhật: 06-04-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Những bài thơ buồn về cuộc sống hay nhất từ website thuthuatphanmem.vn cho từ khoá thơ thế cục buồn.

Cuộc sống vốn ko bao giờ trọn vẹn, là những mảnh ghép đắng, cay, ngọt bùi. Ko ít lần ta cảm thấy gục gã, cảm thấy muốn buông lơi, muốn than trách thế cục sao lại bất công tới thế. Hiểu được tâm trạng những bạn, ThuThuatPhanPhem xin gửi tới bạn những bài thơ buồn về cuộc sống hay nhất.

Via @: nongdanmo.com

1. Đời buồn

Cuộc sống ơi sao trôi lặng lẽ
Để ngày dài biết sẽ về đâu
Ko tương lai, cuộc sống một màu
Toàn lo lắng và nỗi đau chất chứa.

Mang thấp… cuộc sống ko phép màu
Ko san sẻ và ko người nào hiểu thấu?
Bao khó khăn vất vả một mình gánh chịu
Mọi lo lắng, gian truân trên đoạn đường đã qua.

Cuộc sống buồn cứ lặng lẽ trôi qua
Và bao khổ cực xót xa một mình
Cũng là một kiếp người
Sao long đong chốn biển đời xa xôi.

Cuộc thế như dòng nước trôi
Luôn vẫn tiếp tục mà thôi hỡi đời!

2. Cuộc sống này – Trần Tùng

Cuộc sống này sở hữu muôn vạn niềm đau
Đừng so đọ mẫu nào to nhất
Mang những điều bạc tiền hay vật chất
Chẳng sánh bằng lúc vĩnh viễn mất đi.

Cuộc sống này người nào biết trước điều chi
Cần trân trọng những gì đang tồn tại
Nếu ko muốn nơi tâm hồn ngây dại
Bởi một ngày phải nói tiếng ăn năn.

Cuộc sống này ko tự vượt khó khăn
Thì chớ hỏi sao chẳng bằng thiên hạ
Nhưng cũng sở hữu những mảnh đời nghiệt ngã
Phải lặng thầm buồn bã lẫn đắng cay.

Cuộc sống này còn sở hữu một ngày mai
Làm động lực để miệt mài tranh đấu
Biết chuyên cần ko việc nào là xấu
Hãy tự mình bước qua những niềm đau.

3. Cuộc thế chán nản - Ttbn

Rượu thấm vào tim sẽ ấm lòng?
Hay càng buốt lạnh giữa trời đông?
Hay là tất cả niềm khổ cực
Sẽ chực trào tuôn nhạt má hồng?

Hãy rót cho tôi chén rượu đầy
Tôi cần phải uống để còn say
Để tôi ko phải là tôi nữa
Đừng để cho tôi tỉnh mộng này

Tôi muốn quên đi kiếp làm người
Thân tàn ma dại, kẻ tàn khá
Là tôi, chắc lẽ là tôi đó
Chán nản còn đây giữa đất trời.

Chất rượu thấm dần trong trí tuệ
Vô tình đập vỡ chén ly bôi
Quanh tôi trời đất cuồng điên quá
Gục xuống, tai nghe rợn tiếng cười

Cười xong rồi khóc với tê mê
Chập chờn say tỉnh giữa hoang khê
Và trong toàn cầu vô hình đấy
Hồn bỗng bay xa chẳng muốn về.

4. Khóc một mình - Phạm Tâm An

Khóc đi! Khóc một mình thôi
Để cho nước mắt cuốn trôi phiền muộn
Trải bao sóng gió, điên đảo
Xót xa đau vỡ cả miền tâm linh.
Khóc đi, hãy khóc một mình
Để cho thảnh thơi nín thinh theo về
Biết hồn còn chút u mê
Trần gian bụi bặm bộn bề rủi may.
Khóc đi cho nhẹ lòng này
Đã là số kiếp – đắng cay người nào lường?
Cuộc thế muôn nỗi đoạn trường
Trời cao, đất rộng… đâu đường cỏ hoa?
Thương mình, nghĩ nỗi can qua
Biết buồn rồi sẽ nhạt nhòa dần thôi
Hôm nay khóc một mình rồi
Để mai cười với mọi người quanh ta
Khóc đi, hãy khóc mặn mà
Ngày mai sẽ thấy đời là chốn vui.

5. Chán nản – Cạn nguồn

Đời trôi qua nỗi buồn còn lại đó
Chầm chậm dâng như con nước trở về
Biết bao chiều chân lạ bước lê thê
Bỗng chợt thấy say mê ko còn nữa

Cơn bão tuyết chiều đi ngang qua cửa
Trắng ngoài trời, sầu chất chứa trong tôi
Ko, ngày vui buồn cũng chỉ thế thôi
Thật muốn bước mau qua đời ngắn ngủi

Ước vọng mãi chỉ mang thêm buồn tủi
Ngày như đêm thui thủi gót chân hoang
Những nơi qua toàn thấy cảnh điêu tàn
Người phụ rẫy kẻ quàng vai áo hận

Nếu đã biết đường tình luôn long đong
Sao còn yêu, còn chấp nhận đau thương?
Để đêm dêm trơ mắt ếch suốt canh trường
Nhìn quang quẻ quẩn nghìn phương tràn bóng tối!

6. Giản đơn – An Nhiên

Nếu sở hữu thể đừng than chi số phận
Gạt nỗi buồn vướng bận gió cuốn đi
Đời ngắn lắm yêu thương còn chưa đủ
Sao bận tâm cho những phút sân si.

 Nếu sở hữu thể hãy thả lòng mình nhé
Sống vị tha mạnh mẽ giữa thế cục
Bởi vẫn biết cho đi là còn mãi
Tự chấp nhận tâm sẽ được thảnh thơi.

Nếu sở hữu thể thả hồn nương theo gió
Biết bỏ buông mình sẽ sở hữu thật nhiều
Những niềm vui hạnh phúc dù bé nhỏ
Cuộc thế này thảnh thơi biết bao nhiêu

Nếu sở hữu thể giữ cho mình những phút
Khẽ khàng trôi ko chút ồn ào
Giữa chợ đời lặng ru bình yên ngủ
Thả phiền muộn theo cánh gió lao xao.

7. Thói đời

Cuộc thế như thước phim dài
Người đời họ diễn, thiên tài nhập vai
Biết rằng diễn xuất rất hài
Nhìn thôi đã hiểu, chẳng nằn nì nói ra
Lòng người hai mặt thôi mà
Cuộc thế là thế, chẳng thà để xem
Trước mặt ko ngớt lời khen
Sau lưng nói xấu, nhỏ nhen từng lời
Buồn thay mẫu thói ở đười
Mồm đời là thế những lời rèm pha
Tiểu nhân tị ghét thôi mà
Thôi thì cứ diễn, ta thì cứ xem.

8. Mang lúc – Tử Nhi

Mang lúc vẩn vơ ngồi hát
Ngậm ngùi tháng ngày đi qua
Kí vãng rớt trong lơ đãng
Nụ hôn ngày cũ nhạt nhòa

Mang lúc ngây ngô yên ổn lặng
Dõi theo ký ức một thời
Tình yêu hư hao, tan vỡ
Cõi lòng nức nẻ rụng rơi

Mang lúc thẫn thờ hiên vắng
Mộng mơ đã đựng cánh bay
Tương lai nhịn nhường như chán nản
Tìm chi giây phút miệt mài

Mang lúc lặng thầm nhung nhớ
Kỷ niệm chuyện chúng mình thôi
Bỗng dưng tim òa nức nở
Vuột tay, ngày cũ qua rồi.

9. Thói đời

Thói đời tựa như vôi bạc trắng
Thỉnh thoảng lòng thấy đắng mặn môi
Tình người sao chẳng lên ngôi
Để cho hạnh phúc đâm chồi nở hoa?
Lòng nhân nghĩa, thiệt thà chẳng thấy
Câu ân tình gió đẩy gió đưa
Bon chen, toan tính sở hữu thừa
Giả nhân, giả nghĩa, lừa lọc dối gian
Đêm khuya vắng cung đàn người nào oán
Biết tìm đâu tiếng bạn tâm giao
Bạc vàng hơn giọt máu đào
Người ta tìm bán đổi trao chợ đời
Ly rượu cạn chẳng vơi niềm đắng
Lúc lòng người đổi trắng thay đen
Tham lam, ích kỷ, sống hèn
Hơn thua, tị ghét, bon chen, hận thù …
Đời cũng chỉ phù du cát bụi
Hư danh kia tàn lụi một ngày
Cuộc thế này sở hữu trả sở hữu vay
Sân si mù quáng hao gầy tấm thân!

10. Thế sự

Thiên hạ đa đoan chuốc lây phiền
Nhân tình thế thái lắm điên đảo
Lương tâm ko quý bằng lương thuởng
Đồng chí thua xa những đồng tiền.

Tôn sư trọng đạo thành xa xỉ
Cứu nhân độ thế hóa vô duyên
Thủ thường thủ phận qua tháng ngày
Vô vi vui thú cảnh điền viên.

Đường đời muôn nẻo biết về đâu
Thế sự điên đảo rượu giải sầu
Phụ tử phu thê thời xa rời
Thân bằng huynh đệ mấy tương giao

Nghĩa nhân liêm chính nào người nào giữ
Tài lộc lợi danh lắm kẻ cầu
Khinh trọng khen chê tùy mồm thế
Tín trung hiểu lễ lấy làm đầu.

11. Mùa đông lam lũ

Sinh con ra giữa mùa đông
Quê nghèo lắm áo vẫn chưa đủ ấm
Mẹ lặn lội trong những chiều thăm thẳm
Đủ ấm nuôi con từ buổi mới chào đời.

Hai mươi hai xuân đã qua rồi
Sinh nhật con hai mươi hai áo đông mẹ tặng
Con hạnh phúc luôn trọn vẹn
Mẹ lam lũ cả một đời.

12. Trả về miền ký ức – Tùng Trần

Biết lấy gì để lấp đầy khoảng trống
Lúc mong chờ kỳ vọng đã vụt bay
Để lòng còn nghĩ tới chữ tương lai
Sau những gì đắng cay đời tặng thưởng

Phải chi sống đừng đặt tình quá nặng
Như bao người cứ lẳng lặng dửng dưng
Quay lưng thôi là quên chữ đã từng
Thì đường đời đâu lưng chừng nhỡ bước.

Chỉ tiếc rằng thời kì nào quay ngược
Để con đường biết trước chọn lối đi
Đáy tâm hồn đọng những sầu bi
Cũng chẳng phải chia ly điều mong muốn.

Rồi hôm nay giữa dòng đời vạn hướng
Thấy cheo leo lòng vướng nỗi phiền muộn
Chợt thấy thèm lắm hai chữ bình yên
Trả niềm đau về miền kí ức.

13. Dù đời sở hữu trọn vẹn hay ko – Tùng Trần

Dù thế cục sở hữu trọn vẹn hay ko
Gắng vương lên đừng bao giờ ngã gục
Hãy quan tâm bản thân mình một tẹo
Tới một ngày hạnh phúc cũng về thôi.

Khóc làm gì cho trĩu nặng bờ môi
Lúc phía trước thế cục còn dài rộng
Đâu phải cứ mỗi lần thất vọng
Là ép mình phải sống với thương đau.

Cuộc thế người tồn tại sở hữu là bao
Ôm ấp chi vào lòng hoài niệm cũ
Nếu than khóc tới lúc nào mới đủ
Cho tâm hồn thêm hé rũ xót xa.

Mang những điều phải biết tự bước qua
Buông nỗi đau mới tìm ra nối thoát
Còn cứ để cho mi gầy đẫm ướt
Sẽ biến mình dần nhu nhược người nào ơi.

Thay vì để quặn thắt trái tim côi
Sao ta ko nở nụ cười thay thế
Dù biết rằng điều đó là ko dễ
Như sông nguồn sở hữu lúc phải đục trong.

14. Đời xuôi ngược – Tùng Trần

Mỏi mệt rồi bao năm tháng xuôi ngược
Đã nếm đủ vị đời trong nước mắt
Dù phấn đấu nâng niu và lượm nhặt
Từng nụ cười vẫn chẳng nắm chặt tay
Nhưng ông trời thì lại cứ mỉa mai
Luôn mang tới những đắng cay hờn tủi
Mang nhiều lúc lặng thầm tôi tự hỏi
Mình đã sai và lỗi lầm chỗ nào
Mà kéo dài theo năm tháng khổ đau
Bước chênh chao trên phố đời ngấp nghé
Kiếp nổi trôi bước chân trần cô lẻ
Chẳng biết mình rồi sẽ phải về đâu.

Hay bẽ bàng giữa nơi chốn bể dâu
Là số phận ko thể nào thoát được
Nên dẫu sở hữu bốn ba đời xuôi ngược
Mãi chỉ là dòng nước mắt tuôn rơi.

15. Người ơi đừng vô vọng

Đừng vô vọng, người ơi đừng vô vọng
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua mau
Thuốc thời kì, là phương thuốc nhiệm màu
Sẽ giải hết những oan tình mộng ảo.

Hãy tỉnh lặng cho tim mình lắng đọng
Quên chuyện buồn và những nỗi sầu tư
Hãy cười lên cho lòng mình thư thả
Trái tim hồng vẫn còn cả ước mơ.

16. Nụ cười vô vọng – Ttbn

Họ thấy tôi cười tôi vui lắm
Lúc nào cũng nở nụ cười xinh
Nào người nào biết đuộc niềm khổ cực
Tôi phải hay vai gánh một mình.

Tôi đã bao lần sống cho vui
Và ráng cho môi nở nụ cười
Nhưng đã bao lần tôi thất bại
Vì chẳng bao giờ thấy lệ vơi.

Tôi muốn rạng đông sẽ chẳng về
Hôm mai tăm tối phủ muôn nơi
Từ nay ko sở hữu rạng đông nữa
Đừng để cho tôi thấy mặt trời.

Tôi muốn cho tôi ngủ giấc dài
Ko còn thức dậy đón ngày mai
Trần gian vẫn mãi ko thay đổi
Vì bớt đi thêm một hình hài.

Như trời đã định thì tôi chịu
Kiếp này trả hết nợ cho xong
Rồi ra đất lạnh vùi thể xác
Tôi cũng yên vui dẫu lạnh lùng.

17. Đời

Dòng đời tong tả bon chen
Con người đối trắng thay đen mấy hồi
Sống vì lợi danh mà thôi
Đời là danh nghĩa mẫu nôi tội tình.

Người nào cũng nghĩ cho mình
Mấy người nào bị chửi nín thinh hiền từ
Mẫu tôi cứ giữ khư khư
Thương người đối đãi nhân từ, mấy người nào?

Còn ko? Người tự nhủ sai
Ăn năn hối lỗi… mới tài thánh nhân
Ở đời danh nghĩa người thân
Đằng sau tính toán bất cần là người nào.

Đời là một kiếp đầu thai
Làm người sửa chữa nhưng người nào sẽ làm
Hay là càng lợi càng tham
Hữu danh vô thực tự làm khổ nhau.

Đời là một kiếp thương đau
Đời này tiếp nối đời sau tội tình.

18. Đời tôi

Đời tôi sương gió phong trần
Đi tìm manh áo miếng ăn qua ngày
Xa quê mấy chục năm dài
Nỗi buồn cứ mãi u hoài người ơi
Làm sao viết được thành lời
Thoáng qua mà đã nửa đời gieo neo
Nghĩ mà tím ruột héo gan
Tim đau như thế đâm nghìn mũi dao
Bao lần nức nở nghẹn ngào
Nhớ cha nhớ mẹ còn bao nhọc nhằn
Gia đình nhiều nỗi khó khăn
Thân trai gánh chịu mấy lần được vui?
Dòng đời chảy ngược trôi xuôi
Tìm gì ở chốn ngậm ngùi lặng căm
Đêm nay đêm nữa lặng thầm
Thịt da hằng những… vết xăm thế cục.

19. Đơn độc

Cành hồng nhỏ bé, nụ tròn xinh
Nắng mới lung linh, đẹp hữu tình
Đủ sức vươn mình khoe sắc thắm
Đâu hay quạnh quẽ một đơn hình.

Bông hoa đã nở, tươi rồi héo
Thế tất mà thôi, cánh rụng, tàn
Tuổi xanh qua rồi, già độc phận
Đơn chiếc lặng lẽ, mãi rời đàn.

Lẽ sống đời người cũng vậy thôi
Cha già, mẹ héo quá đơn côi!
Bình sinh trọn vẹn vì con mẫu
Tới lúc về già lạnh lẽo đời.

Cuộc sống muôn màu, muôn cám dỗ
Bên mình phải giữ trọn tình thân
Ko nên trả nghĩa bằng mồm mép
Chớ để rồi thành bất hiếu nhân!

Trên đây là những bài thơ buồn về cuộc sống được tổng hợp và sưu tầm. Kỳ vọng rằng lúc đọc xong tâm trạng bạn sẽ vơi bớt đi phần nào. Để rồi sáng mai thức dậy sẽ là một ngày mới, một khởi đầu mới, hãy sống sao cho cuộc sống thêm ý nghĩa hơn.


--- Cập nhật: 11-04-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Tuyển Tập Thơ Về Cuộc Đời Buồn Bã Và Tâm Trạng Rất Hay Sưu Tầm từ website laodongdongnai.vn cho từ khoá thơ thế cục buồn.

8, Những Ngày Mình Xa NhauTôi đi tìm khoảng chừng lặng của riêng tôi, một cõi thu hoang chưa từng vàng lá, một bãi biển dài quạnh vắng ko dấu chân qua, ta nằm nghe tiếng sóng rì rào, lặng lẽ. Rặng phi lao ngày đêm vẫn miệt mài chở che cho xóm thôn biển, hình như cũng đã hiểu thấu nỗi lòng một kẻ viễn phương còn trở trăn hoài ko ngủ, mơ về ngày xa, thời xưa mà lao xao mãi bên đầu. Đêm rét giá, ánh trăng vàng chừng ko đủ ấm. Bên nhà bếp than hồng với chút men say nhạt thếch, lách tách, lách tách, vạn vật thiên nhiên nhẹ nhõm ru ta vào giấc ngủ say mèm nhưng ko mộng mị … ( Ta cõng khuông trời trên đôi vai … )
Sau những bài thơ viết về thói đời, lẽ sống thời nay và chùm thơ viết về cuộc sống tệ bạc. Hôm nay, mời những bạn cùng đọc những bài thơ về cuộc sống buồn bã chán nản qua những nét thơ trung thực, những bài này ko phải tôi viết mà sưu tầm của những tác giả khác, vì cuộc sống tôi chưa buồn tới nỗi viết thành thơ được, hì hì. Hi vọng qua những vần thơ buồn về cuộc sống đa phần viết theo thể tuy nhiên thất lục bát này những bạn sẽ thấy tâm trạng mình tự do hơn, chúc những bạn sở hữu những phút giây thật tuyệt bên những vần thơ buồn đời sống và thơ về đời sống hay, tâm trạng nhất !

1, Treo Ko Lời Ngỏ

Khói sương giăng… mờ theo bóng ngả
Như ta chừ tóc đã lần phai
Tâm tư lưu dấu ưu hoài
Nhìn theo cánh nhạn lạc loài khúc thi

Trăng cao chuốc sầu bi vàng úa
Đỉnh thế cục buồn tựa lá rơi
Bài thơ viết chẳng thành lời
Câu từ nhạt nhẽo sao vơi được lòng

Thôi xếp bút… treo ko lời ngỏ
Đôi dòng đời vò võ riêng mang
Ngược tìm quá khứ… khá tàn
Canh khuya người nào điểm… sầu lan kiếp người
(Jacaranda)

2, Cạn Với Vô Thường

Đừng vô vọng, gió đổi chiều rồi đấy
Bão sắp tan, mặt đất sẽ yên bình
Từ cọng cỏ giữa khu vườn bầm dập
Ta đã nhìn thấy sự hồi sinh

Mặc cho gió cướp trụi trần trang sức
Kệ cho mưa thuê thoả cuỗm ngọc ngà
Ta đầy đặn những điều ko thể mất
Đủ rộng dài cho suốt tháng năm xa

Xin cạn với kiếp nạn này một chén
Đời buồn vui, hoạ phúc cũng vô thường
Tình đã nợ giang hồ từ trứng nước
Bước phong trần sao còn ngại gió sương?

Đừng vô vọng, ta ơi! Đừng vô vọng
Bến Xuân xưa sông nước vẫn trong sạch
Từ neo lại ta đâu còn bão tố
Em đi về đầy ắp tháng năm xanh

Xin cạn với tháng ngày dần vơi cạn
Tới trăm năm vẫn trọn vẹn đong đầy
Lòng thảnh thơi giữa dòng đời đen bạc
Biết đủ đầy ngay cả buổi trắng tay!
(Đỗ Quốc Thuận)

3, Cõi Tạm!

Mây nghìn đọng trên cao đỉnh núi
Vong linh buồn vá víu con tim
Sương giăng chừng núi lặng yên ổn
Nhịn nhường như người nào đó cố dìm phiền đau…

Vô thường tới nỗi đau bóng phủ
Vải sô thưa ấp ủ thân gầy
Trái tim sương khói chất đầy
Hư hao một cõi buồn lay lất lòng…

Hãy chấp nhận long đong số phận
Kiếp lãng sầu long đong vô hạn
Trần gian là cõi ưu phiền
Ðời là cõi tạm lỡ nghiền đắng cay…

Tránh sao nỗi thân này xanh cỏ
Hãy vui cho người nào đỏ phận đời
Chớ buồn ơi kiếp chơi vơi
Rồi đời cũng một lần rơi suối huyền…

Buồn vui lắm trả nguyên lại nhé
Khép mi rồi đóng nhẹ thùng
Còn đâu nức nở lăng nhăng
Chim dang cánh mỏi bạc loang cánh buồm…

Xin trả lại đời buồn vĩnh biệt
Trả món sầu đau xiết bao nghìn
Tơ duyên vỡ lỡ bóng tan
Thiên thu bia mộ nghĩa trang bóng chờ… !
(Hồng Dương)

4, Cơm Nắm Muối Mè

Thuở hàn vi chòi tranh vách lá
Vạt phên thưa nắng hắt hiu soi
Đời buồn lửng lơ đời trôi
Đói no một nắm cơm ôi muối mè…

Hạt cơm trắng như tay hàn sĩ
Trắng công danh trắng cả đường mây
Người qua thả chút thương vay
Nhìn theo chạnh nỗi tỉnh say nhân tình…

Mỗi ngày qua tơ vương hạt bụi
Lốm đốm hồn mặn nhạt hư vô
Ngơ ngẩn tiếc một dòng sông
Chảy qua bến vắng chẳng mong ngày về…

Hôm nay giữa thị trấn người xao xác
Bày tiệc vui nhớ nắm cơm xưa…
Muối mè người nào rắc vô mưa
Để cho nước mắt nhặt thưa ngậm ngùi…
(Phù Dung)

5, Muộn

Cũng đành xa cuộc tình xa
dòng sông hoài niệm chảy qua đời mình
còn gì giữa chốn phù vinh
một miền mây trắng chở tình bay đi

Nắng chiều mỏng cánh tường vi
cho se sắt một nỗi gì phôi pha
em về tun hút nẻo xa
ta về sông vắng chảy qua đời buồn

Cớ sao ko trở lại nguồn
cho tình miên viễn cho hồn sơ khai
muộn rồi! héo cả giấc mơ
vầng trăng đã khuyết nỗi chờ trong nhau…
(Nguyễn Lãm Thắng)

6, Buồn Ơi…

Đời buồn người nào bán tôi tìm
Mang về tôi đựng muối dưa ăn dần
Nếu người nào mà sở hữu tranh phần
Thì tôi cũng chẳng ngần ngại gì đâu
Cuộc thế trăm vạn bể dâu
Niềm vui chẳng sở hữu u sầu nghìn năm
Đêm nay tôi với ánh trăng
Bạn cùng ly rượu hỏi rằng người đâu
Đã qua hết một nhịp cầu
Sầu dâng lặng lẽ rầu rầu người đi
Yêu người đâu sở hữu xá gì
Mà sao đành đoạn… Để tôi một mình
(Quách Tỉnh)

7, Nỗi Lòng

Cũng sở hữu nỗi lòng trải ko ra
Tháng ngày chồng chất xa xót xa
Phơi sương soi nguyệt tình vô ngã
Cánh hoa yêu vỡ giữa lòng ta

Một cảnh chim bao một cõi đời
Buồn người nào khéo tạc nợ tình rơi
Vầng trăng kết mộng đêm hoang dại
Soi mộ trần người nào khóc kiếp người

Tạo hóa bày ra những nỗi lòng
Sân si vay mượn ngậm sầu đong
Tỉnh ngộ chào đời đà chuốc lấy
Sông Tương nước đục chảy lòng vòng

Trăm năm người nào dễ bước chân qua
Hứng giọt lệ tình tóc bạc pha
Trả từng hạt nợ từng hạt nợ
Thấm nỗi lòng đau ta với ta !
(Vi Vi)

8, Những Ngày Mình Xa Nhau

Những ngày mình xa nhau
Hồng trần thêm gió bụi
Sầu buồn cao như núi
Thương nhớ dài như sông.

Những ngày mình xa nhau
Biển chiều ko gió lộng
Hàng dừa quên soi bóng
Dạ lòng bao xót đau.

Những ngày mình xa nhau
Chim lẻ bầy xao xác
Cá sẻ đàn tan tác
Nỗi buồn theo tương lai.

Những ngày mình xa nhau
Đêm trường anh thao thức
Ngày dài em khốn cùng
Đời buồn muôn thương đau.

“Những ngày mình xa nhau…”
(Xuân Miền)

9, Thơ Thẩn

Đời buồn chơi với mấy vần thơ
Chẳng hứa hẹn hò người nào chẳng đợi chờ
Một cõi mung lung tình bát ngát
Nhiều khuôn vàng ngọc chất mộng mơ
Vũ kiểu êm đềm mây tha thướt
Đàn reo người nào oán nước hững hờ
Tình thơ đầy đủ niềm sâu lắng
Bâng khuâng trăng tỏ ánh sao mờ !
(Quoc Hung Nguyen Cao)

10, Thương Chiếc Lá Sa…

Chiều nay nhăt chiếc lá côi
Đơn phương sà xuống góc đời buồn tôi
Lá như ko kịp một lời
Giây sinh ly tử chưa mời đã thân

Liếc hờn thời khắc vừa băng
Nhìn hoàng hôn cuối nuối thầm cõi chung
Dẫu rằng trên cội khôn cùng
Lìa cành ngay phút tưởng chừng trăm năm

Nữ giới tôi chợt mắng yêu:
“Này mi sở hữu thể gào kêu một lần
Lẽ nào chiếc lá sang ngang
Đời ko âm tiễn bẽ bàng riêng mang …”

Xót xa chiếc lá chửa vàng
Giây sinh ly tử đã đang… đoạn đành
(Thúy Lan)

11, Thuốc Tàn Đêm

Ta vẩn vơ từng đêm dài thức trắng
Cuộc thế buồn trống vắng mộng tương lai
Thời kì trôi, tóc úa thay đổi màu
Nỗi trằn trọc làm tim đau vắng lặng

Người đang nếm tình yêu hương vị mặn
Ta đắng cay sầu buốt nẻo đường tim
Mỏi đôi chân sao còn mãi đi tìm
Trong vô vọng lời thương yêu đã cũ

Điếu thuốc châm, đôi môi buồn ủ rủ
Khói ngập ngừng lay động bóng người qua
Tan biến theo vùng hư ảo nhạt nhòa
Chỉ giữ lại vùng ko gian yên tịnh

Về nơi đâu lúc cõi lòng vô định
Mang người nào chờ, người nào đợi cuối đường ko ?
Mang người nào chờ vuốt ve một cõi lòng
Đã mục rã vì vết thương đau đấy ?

Nhìn khói thuốc mơ hồ ta chỉ thấy
Mờ nơi đây như giăng phủ khá sương
Đếm điếu tàn như đếm nỗi xót thương
Hồn ngơ ngẩn hay lòng sầu u uẩn
(HNLC)

12, Muộn Màng

Tôi lại đứng trên cao nguyên rộng.
Mắt chậm nhìn về hướng mù xa.
Gió như xoa từng lớp lá vàng .
Tôi mới biết mùa thu vừa tới.

Mùa thu tới mang sương lạnh giá.
Rét tâm hồn của kẻ đi xa.
Gói tâm tư nhớ tiếng ơi à.
Của kí vãng thời tôi niên thiếu.

Đêm hôm nay vầng trăng vừa chiếu.
Sắc ánh vàng thơ thớt rừng hoang.
Nghe miên man suy nghĩ muộn màng.
Trong đêm tối một mình tâm sự.

Ôi ! tâm tư tôi người lữ thứ.
Mang vui gì lúc mất người yêu.
Nay về đây trên chuyến đò chiều.
Nhìn thu tới thương nhớ người cũ.
(Đông Hòa)

13, Muộn Màng

Tôi đơn lẻ giữa vòng đời xoay chuyển
Như con tàu giữa bão biển nghìn khơi
Bao nhiêu năm ta gọi đó “thế cục”
Sao trôi nổi mãi hoài câu thương hận

Tình yêu chết hay kiếp người long đong
Tôi lạc loài số phận kẻ vô duyên
Ðêm hằng đêm chôn giấu nỗi phiền muộn
Lúc đắng cay ngút nghìn như sương lạnh

Trong cõi nhớ mù mờ tôi hiu quạnh
Giữa kiếp người… xấu số vẫn là tôi
Ðã vì em, tôi mất cả một đời
Nay yêu để đợi ngày sầu… vĩnh biệt

Em yêu hỡi sở hữu bao giờ em biết
Phút động lòng em sẽ thấy tiếc thương
Lúc chính em lạc lối, chẳng chung đường
Xa nhau để làm thịt người thương vô tội …
(Convitcon)

14, Thiên Đường Đã Lỡ

Từ thuở thiên đường bỗng mất tên
Tình ta từ đó lạnh hương nguyền
Ta đi góp lại hương mùa cũ
Gợi chút ân tình trong quên lãng!

Nắng Sàigòn vương tóc người yêu
Càng cách xa, càng nhớ thật nhiều
Cuộc thế buồn, buồn như sóng vỗ
Từ xa người đời vẫn cô liêu!

Chừ người nào đưa em về thị trấn nhỏ
Người nào dìu em qua lối xưa sầu
Vẫn đường nắng, nắng vàng bỡ ngỡ
Lặng nhìn trời tháng hạ mưa mau…

Mây mùa cũ người nào còn thương nhớ
Mù sương khuya người nào luyến lưu người nào
Nghe xót xa thiên đường đã lỡ
Chuyện ân tình giờ đã thay đổi!

Ta thương em lạc vào trăm lối
Thương tóc mây nhạt ánh mặt trời
Em bây chừ chỉ còn tăm tối
Ta hiện giờ còn chỉ lệ rơi!

Bao năm góp mộng đời xuôi ngược
Chất nặng vai gầy nỗi thương nhớ
Xin được làm chim trời gãy cánh
Vùi thây giữa mộng đẹp thiên đường!
(Hoàng Ngọc Ẩn)

15, Men Rượu Chia Ly

Anh uống rượu chia ly em trao tặng
Mang hương tình quấn quyện sắc hương quê
Mang ánh mắt trĩu nặng những lời thề
Mang tất cả niềm say mê cuộc sống

Anh biết lắm… tình em hơn biển rộng
Trái tim nồng ấp ủ mảnh hồn Ðông
Thương đời anh đã nhỡ bước sang sông
Chỉ thầm lặng tiếc thương xưa tuổi mộng

Tâm hồn em miền Trăng Sao lồng lộng
Bước chân gầy xao động bụi lưu đầy
Anh sững sờ đi giữa những ngây ngất
Hồn đứt đoạn những chuỗi ngày xa xứ

Ôi… Quê hương bản trường ca bất tử
Mà đời mình nốt nhạc cháy vô hình
Thân tha phương như những kẻ viễn chinh
Hồn phách quẩn vùng điêu linh cát bụi

Mang những người mong tiền tài đầy túi
Mang những hồn cắm cúi gặt mộng mơ
Mang những kẻ cả đời chỉ lớ ngớ
Ði tìm thứ người ta ko cần nhớ

Anh lểu đểu giữa đời buồn vỡ nợ
Nghĩ lại mình lo sợ trả ko xong
Tóc pha sương xâu xé nát tấm lòng
Cứ chập chùng dựng xây hoài ảo vọng

Ðời bạo tàn cứ duyềnh muôn bão sóng
Mà thế nhân là chiếc lá vô tình
Ta thương nhau tô điểm ánh rạng đông
Cùng cảm nhận đắm mình trong tia sáng

Anh bay xa chốn tối tăm chấp choá
Hòa nhập mình với Mây Nước Trời Trăng
Anh tôn thờ tình Thơ mãi vĩnh hằng
Và tình em sáng tươi hơn màu nắng .

Rượu chia ly nghẹn ngào đêm đắng cay
Vị đằm thắm dịu ngọt giữa đời nhau
Em hòa nhịp cầu mây muôn sắc mầu
Nối tình nghĩa giữa cộị nguồn – viễn xứ
(Vũ Kim Thanh)

4.2
/
5
(
57

bình chọn

)

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo