Thơ Buồn Ngắn 2 Câu Về Cuộc Sống ❤️️ 50+ Bài Hay Nhất

Thơ Buồn Ngắn 2 Câu Về Cuộc Sống ❤️️ 50+ Bài Hay Nhất

Những Bài Thơ Buồn Ngắn hai Câu Về Cuộc Sống Hay Nhất ❤️️ Chùm Thơ hai Câu Về Cuộc Sống Cô Đơn Tâm Trạng Chán Nãn ✅ Giải Tỏa Cảm Xúc Qua Những Vần Thơ Đầy Rung Động Bên Dưới.

Những Câu Thơ Buồn Ngắn Gọn

Tuyển tập những câu thơ buồn ngắn gọn hai câu hay, tái tạo những xúc cảm buồn tới tê tái giúp bạn vơi đi được chút nào nỗi lòng của mình.

Với tay khơi dậy hương ngày cũ
Mường tượng như mình gặp cố tri.

Gió đâu là soi mà vách phải mòn
Em đâu là chiều mà nhuộm anh tới tím.

Mình còn gì nữa đâu?
Vùng tươi đã úa, miền xanh đã tàn

Ta mang cả tình yêu chân thật nhất
Trao cho người để đổi một niềm đau

Người thương nay dã thương nhớ người
Người thương đâu biết cho người thầm thương

Em đi bỏ lại con đường
Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em

Ngày ko nhau
Tác giả: Cỏ Hoang Tình Buồn

Đường xưa hoa nở thật nhiều
Bóng anh ko thấy buồn hiu hắt buồn
Thẫn thờ nước mắt chợt tuôn
Thầm rơi từng giọt lách luồn lá hoa.
Nhìn theo chiếc bóng nhạt nhòa
Duyên xưa trốn chạy…tình xa mất rồi
Một mình trọn kiếp đơn côi
Từng đêm khắc khoải bổi hổi ngẫn ngơ.
Trách cho cơn gió hửng hờ
Bỏ mây ngóng đợi…đơn độc động lòng
Còn gì đâu nữa mà mong
Đò chiều bỏ bến quên dòng sông sâu.
Năm canh thức trắng gọi sầu
Hồng nhan phận bạc đớn đau suốt đời
Đau lòng lắm bạn tình ơi
Thương nhớ đứng đợi nghẹn lời…xót xa.

Kế bên Thơ Buồn Ngắn hai Câu về cuộc sống, bỏ túi thêm chùm ????Thơ Tình Yêu Ngắn Gọn ????Những Câu Thơ Hay Về Tình Yêu

Những Câu Thơ Buồn Ngắn hai Câu Về Cuộc Sống

Tình cảm là thứ khó mang thể nắm giữ và kiểm soát nhất, chính vì vậy những cảm giác đau buồn, vô vọng là điều khó tránh khỏi. Dưới đây thohay.vn chia sẽ bạn Những Câu Thơ Tâm Trạng Ngắn hay.

Ở đâu trăng mang nhớ người
Ở đây đang mang một người nhớ trăng

Tìm em tìm hết thế cục
Mà sao em cứ để tôi mãi tìm

Rượu đắng, Rượu cay, Rượu vẫn hết.
Người Hứa, Người thề, Người vẫn quên

Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia hóa khờ dại

Người nào tắt đèn cho hạnh phúc tối thui?
Ta đã cố vui mà nỗi buồn vẫn tới.

Thương em nắm lấy bàn tay
Nửa giây thôi đủ lây lất nửa đời

Em là sóng xin đừng như sóng
Dội vào bờ xin chớ ngược ra khơi.

Thơ Buồn hai Câu

Gửi tới bạn những câu thơ buồn ngắn hai câu nhưng lại sau lắng, giúp bạn mang thể giải bày những tâm trạng mong nhớ, khổ đau đan xen lộn lạo với xúc cảm khác nhau lúc đọc qua những bài thơ nhé.

Em ngồi đàn bản tình khúc
Mà sao lệ đẫm nhạt nhòa đôi mi.

Tương tư như nắm tro tàn,
Người đi ngược lối, tình đi ngược chiều.

Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng
Cố tìm quên mà gợi nhớ suốt đời

Lá đa rụng trước sân đình,
Người ta ko nghĩ tới mình thì thôi

Một mình thẫn thẫn thờ thờ
Một mình ngẩn ngơ ngẩn ngơ nhớ nàng

Thỉnh thoảng lỡ hứa hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm

Thơ Buồn Cô Đơn Ngắn hai Câu

Bạn đang rơi vào tâm trạng buồn vì tình yêu mà chưa biết phải diễn tả thế nào vậy bạn mang thể đọc những câu thơ buồn đơn chiếc hai câu ngắn gọn mà thohay.vn sưu tầm và chia sẽ dưới đây để mang thể giải tỏa tâm trạng của mình nhé.

Trái tim hát lại câu thề
Bài thơ tôi lại nhớ về người ngoài.

Biển cứ cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một tẹo đã đơn chiếc

Lúc yêu thương, lúc giả dối,
Thôi tôi mở lối cho người bước đi.

Nếu em là giọt nắng hồng
Thì xin sưởi ấm nỗi lòng đơn chiếc.

Nắng ko về nữa, thế là mưa bay,
Tớ ko chờ nữa, thế là buông tay.

Em ở lại với đời ta em nhé !
Đừng ra đi cho ta phải khổ đau

Đường đời ngắn tựa bài ca
Giang sơn dâu bể cho ta hiểu mình.

Thơ Buồn Cô Đơn Ngắn hai Câu Về Tình Yêu

Tuyển tập chùm thơ buồn đơn chiếc ngắn hai câu về tình yêu thấm đẫm nước mắt bên dưới, lúc đấy những vần thơ sẽ tiện lợi phân trần tình cảm của chính bạn.

Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.

Chuyện mười năm biết mang thành quá khứ
Cũng như ta chưa chắc đã quên người

Tuyết tan, mưa tạnh, hoa tàn.
Nắng tắt, đêm trôi, lòng người thay đổi.

Mượn tiếng cười che dấu những niềm đau
Đêm gối mộng au sầu người nào nhỏ lệ.

Muốn xin một tẹo thật tình,
Đấy mà đổi lại chỉ toàn nín thinh

Sao em giấu mùa thu trong ánh mắt
Để hiện tại anh chẳng mang mùa thu

Người từ vô tận tái sinh
Đi qua trần thế mang tình nhân gian

Chia sẽ bạn tập ????Thơ Tình Yêu Bất Hủ ????Những Bài Thơ Hay Về Tình Yêu, kế bên Thơ Buồn Ngắn hai Câu

Thơ Về Cô Đơn Ngắn

Dành tặng bạn những câu thơ tình yêu buồn, đơn chiếc hai câu, 4 câu..ngắn hay nhất. Những vần thơ về tình yêu buồn như chỉ muốn nhắn gửi tới bạn một thông điệp hãy trân quý người còn kế bên ta bởi ngày mai mang thể bạn ko còn gặp lại nửa.

Nếu nước mắt xóa nhòa tất cả
Thì suốt đời em để lệ tuân rơi
Em ko muốn làm tim người nào buốt giá
Nhưng tim em đã hóa đá mất rồi

Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang.
Ta lang thang trên vỉa hè ký ức.
Nhặt nỗi buồn biết niềm đau mang thật.
Và khi không ta cảm thấy đơn chiếc.

Đêm lại đêm mình anh và nỗi nhớ
Thắt buồng tim lúc gió khẽ lay rèm
Bởi cứ tưởng nhè nhẹ bước chân em
Thoảng vào đêm nghẹn ngào từng khá thở.

Đêm Cô Đơn
Tác Giả: An Giang Bùi

Đêm trở mình làm con tim thức dậy
Vẩn vơ hoài theo dòng chảy thời kì
Nỗi nhớ em đeo đẳng suốt đêm tàn
Em nơi đấy chắc giờ này yên giấc.

Trăng hạ tuần rớt đầu non vàng vọt
Gió lặng thầm trên phố vắng đêm hoang
Đêm thẫm đen như vết mực loang
Cứ kéo dài tưởng nghe đâu vô tận.

Muốn gửi em một dòng tin nhắn
Nhưng ngần ngại làm tỉnh đêm xuân
Mình ta thôi tâm sự với đơn chiếc
Là tri kỷ chưa một lần phách lối.

Article post on: nongdanmo.com

Dù ngoài kia vui như ngày hội
Lúc ta buồn vẫn ở lại bên ta …
Đêm đơn chiếc vắng bóng người xa
Nhưng yên lòng lúc người xa yên giấc.

Từ bỏ
Sưu tầm

Tình yêu trong Em thật mệt nhoà..
Từng ngày em lại phải cố quên..
Từng nổi đau em vật vã
Từng đêm trôi qua ko yên lòng ..
Tình mình sao nỡ đổi Thay ..
Tình kia người nào nỡ quên Đi hết…
Tình này còn lại gì đây..
Tình nay đã lỡ nhạc phai lâu rồi..

Thơ Ngắn Buồn Tâm Trạng

Thohay.vn giới thiệu tới bạn tập thơ ngắn buồn tầm trạng nhất, nếu bạn nào ko thể nói thành lời thì mang thể mượn thơ để giải bày nhé.

Chiếc lá rơi chiều thu mưa lạnh
Lòng chơi vơi nhặt chiếc lá rơi
Lá đơn chiếc như lòng ta vậy
Nhìn mưa rơi sao ta đơn côi !!!

Sở hữu đêm nào lại dài hơn đêm nay
Một mình ta giữa phút giây tĩnh lặng
Những buồn vui phiền muộn…đắng cay
Trong mơ hồ khắc khoải thoáng lướt qua.

Nhớ anh
Sưu tầm

Nhớ anh em cũng nhớ đủ rồi
Tình em cũng đã sắp tàn phai
Rồi ra em lên thuyền rời bến
Em mỉm cười định mệnh phải xa anh.

Đố người nào nằm võng ko đưa?
Đố người nào gặp lại sức xưa ko nhìn?
Đố người nào quên được chữ tình?
Đố người nào quên được bóng hình người yêu.?

Stt Thơ Buồn Ngắn

Đừng quên save ngay những stt thơ buồn ngắn sau đây để đăng lên tường facebook…bạn nhé.

Đừng đánh rơi yêu thương, mang được ko anh?
Em chẳng muốn mình là người thương công anh trong gió vô vọng.

Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết mang duyên gì hay ko

Lá vô tình bỏ rơi cành lá
Người vô tình bỏ qua tơ duyên.

Buồn vô lý đau lại càng vô lý
Lấy ơ hờ thưa chuyện với đơn chiếc.

Người vô tình vẽ hoa, vẽ lá
Tôi đa tình tưởng đấy là mùa xuân.

Tình tan
Sưu tầm

Trăng lên..trăng tròn..trăng lại khuyết
Tuyết rơi..tuyết phủ..tuyết lại tan
Hoa rơi..hoa nở..hoa lại tàn
Tình đẹp..tình sâu..tình vẫn tan.

Thơ hai Câu Về Cuộc Sống Buồn

Mong rằng những bài thơ hai câu về cuộc sống buồn dưới đây sẽ thích hợp với tâm trạng và nỗi đau của bạn ngay lúc này.

Nguồn: Sưu tầm

Bên này trời vẫn đang mưa
Lòng anh vẫn thế, vẫn ko hết buồn

Mượn tiếng cười che giấu những niềm đau
Đêm gối mộng người nào sầu người nào nhỏ lệ

Em ngồi đàn bản tình khúc
Mà sao lệ đẫm nhạt nhòa đôi mi

Trăm năm chết bởi chữ tình
Sinh lòng thù hận cũng vì chữ yêu.

Thơ Chán Đời Ngắn

Cuộc sống vốn chứa đựng những điều đầy rẫy như bất công, lo lắng và nhiều phiền muộn, nhằm giúp bạn mang thêm những phút thư giản, giải tỏa những xúc cảm dồn nén lâu nay những thi sĩ đã sáng tác nên những bài thơ chán đời ngắn hay và sâu sắc bên dưới..

Nguồn: Sưu tầm

Nắng tắt ban đêm mai lại mang
Màu đậm lúc đầu sau phai lạt
E muốn đi a đây chẳng buộc
Theo thằng nào hết khổ thì theo
Nếu mà khổ hãy về với nắng
Mình tô lại những màu đã phai lạt

Source: nongdanmo.com

Tôi biết tình yêu là liều thuốc độc
Làm thịt lòng tôi trong những lúc đơn chiếc
Mà sao tôi cứ mãi đi tìm
Một tình yêu trong nỗi vô vọng.

Bế Tắc
Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Anh còn chứa giấu lời thề
Đường trăng chưa ngỏ, sơn khê dặm nghìn
Sông sâu vắng bóng đò sang
Tịch dương đổ sập chắn ngang mắt tầm
Gió trời tung vạt áo trần
Nghe như mưa chảy tới sân mịt mùng.

Cuộc Đời Tựa Dòng Sông
Tác giả: Tân Quảng

Thế cuộc ngẫm tựa dòng sông
Cũng ghềnh thác, cũng long đong lở bồi
Lúc cuồn cuộn, lúc êm trôi
Bờ em dâu biếc bờ tôi trăng vàng

Tình ta một dấu chấm than
Chậm chân lỡ chuyến người sang với người
Giá như lời chẳng sai lời
Hẳn em nên vợ hẳn tôi nên chồng

Để giờ bên đục bên trong
Biết người nào san sẻ nỗi lòng đầy vơi
Thôi đành buồm ngược gió xuôi
Bờ em nắng sớm bờ tôi mưa chiều.

Thế Sự
Sưu tầm

Thiên hạ đa đoan chuốc lấy phiền
Nhân tình thế thái lắm điên đảo
Lương tâm ko quý bằng tiền lương
Đồng chí thua xa những đồng tiền

Tôn sư trọng đạo thành xa xỉ
Cứu nhân độ thế hóa vô duyên
Thủ thường thủ phận qua tháng ngày
Vô vi vui thú cảnh điền viên.

Đường đời muôn nẻo biết về đâu
Thế sự điên đảo rượu giải sầu
Phụ tử phu thê thời xa cách
Thân bằng huynh đệ mấy tương giao

Nghĩa nhân liêm chính nào người nào giữ
Tài lộc lợi danh lắm kẻ cầu.
Khinh trọng khen chê tùy mồm thế
Tín trung hiếu lễ lấy làm đầu.

Thơ Ngắn Buồn Về Đêm

Tuyển tập những bài thơ ngắn về đêm buồn,lẻ loi, đơn chiếc hay.

Bước lang thang giữa đêm hè thị trấn vắng
Cho tâm hồn một khoảng lặng bình yên
Vơi bớt đi những suy nghĩ phiền muộn
Và khỏa lấp..quên đi miền ký ức.

Đêm ko ngủ nghe bước người nào vội vã
Tiếng rao khàn lạnh lẽo động lòng ta
Nẻo đường về con thị trấn nhỏ còn xa
Thân còm cỏi lướt qua đời nghiệt ngả.

Đêm mang biết vì sao tôi thao thức
Mảnh tình riêng day dứt cả buồng tim
Hồn chơ vơ như xác lá bên thềm
Lòng trĩu nặng bao nỗi niềm tâm sự.

Đêm Sầu
Tác Giả: Hoang Luu

Lẻ bóng đêm khuya dạo phím đàn
Mây hoà nhạc khúc thổi miên man
Chờ trăng thiếu nữ lòng ngao ngán
Đợi gió nàng thơ mắt lệ tràn

Khúc bổng tình mong bà nguyệt tặng
Cung trầm nghĩa ước lão tơ ban
Canh tàn vỡ mộng ko hình bạn
Chỉ thấy vờn quanh những trận hàn

Thơ Buồn Một Mình Ngắn

Bạn đang cảm thấy lẻ loi, đơn chiếc một mình thì những bài thơ buồn ngắn hay dưới đây sẽ là cầu nói giúp bạn trút hết mọi gánh nặng và sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn.

Đêm tĩnh lặng bản nhạc buồn man mác
Tiếng đàn cầm người nào gãy khúc thở than
Ta tìm mình trong nốt nhạc chứa chan
Tiếng thổn thức trong mênh mông tình lặng.

Kiếp Nhà Nghèo
Sưu tầm

Tôi sinh ra trong gia đình nghèo túng
Rồi to lên với cuộc sống cơ hàn
Nên tôi quý những thứ tôi đang mang
Biết làm gì lúc sóng gió gieo neo?
Cha mẹ tôi là nông dân lam lũ
Tấm lưng gầy chẳng kịp ráo mồ hôi
Nhưng tô ko cúi đầu hay tủi nhục
Bởi riêng tôi họ đẹp nhất trên đời
Bạn chưa từng ăn khoai lang trừ bữa
Cũng chưa từng uống nước lạnh cầm khá
Thì sao bạn biết quý từng hạt lúa
Mẹ cùng cha gom nhặt cả một thời
Nếu còn sống bằng đồng tiền tài mẹ
Vẫn ngửa tay xin cha lúc đi chơi
Thì bạn ạ ! đừng vô tình cười nhạo
Lúc gặp người nào nghèo túng ở trong đời…

Đêm mang biết vì sao tôi thao thức
Mảnh tình riêng day dứt cả buồng tim
Hồn chơ vơ như xác lá bên thềm
Lòng trĩu nặng bao nỗi niềm tâm sự.

Một Mình
Tác giả: Thi Yên Đình Nguyên

Via @: nongdanmo.com

Một mình mình với đơn chiếc
Một mình mình với nỗi buồn ko tên
Một mình ôm chiếc bóng mình
Một mình mình nhớ tới tình: mình ta
Một mình ta với phôi pha
Một mình ta với tình ta một mình
Một mình ta nhớ tới em
Một mình ta nhớ ấm êm lụa là
Một mình nghe tiếng mây trôi
Một mình nhìn thấy khói rơi đùng đùng
Một mình mình với hư vô
Một mình thổn thức bao đêm một mình
Một mình viết nửa chữ tình
Một mình nghe thở, nghe tim thì thầm
Một mình gậm nhấm nỗi niềm
Một mình cố nuốt bóng đêm một mình
Một mình ôm chiếc gối ôm
Một mình trùm lấy mơ mòng năm canh..

Thơ Tâm Sự Buồn Ngắn

Tiếp theo, thohay.vn giới thiệu tới bạn tập thơ buồn đầy tâm sư buồn ngắn dưới đây, mỗi vần thơ là mỗi tiếng lòng thổn thức trong tình yêu và cuộc sống.

Anh là anh của lưng chừng
Tôi là tôi của đã từng thương anh.

Mồm nói ghét nhưng lòng vẫn nhớ
Nói hết chờ nhưng dạ vẫn mong
Nói hết thương nhưng vẫn giữ trong lòng
Vẫn in đậm một bóng hình người nào đấy…

Tôi bật khóc lúc biết mình thua cuộc
Vòng tay này ko giữ được tình yêu
Buồn làm sao với nỗi nhớ chắt chiu
Người yêu tôi nghìn đời bên kẻ khác

Đời Buồn
Sưu tầm

Cuộc sống ơi sao trôi lặng lẽ
Để ngày dài biết sẽ về đâu
Ko tương lai, cuộc sống một màu
Toàn lo lắng và nỗi đau chất chứa.

Sở hữu thấp…cuộc sống ko phép màu
Ko san sẻ và ko người nào hiểu thấu?
Bao khó khăn vất vả một mình mình gánh chịu
Mọi lo lắng,gian truân trên đoạn đường đã qua.

Cuộc sống buồn cứ lặng lẽ trôi qua
Và bao khổ đau xót xa một mình
Cũng là một kiếp con người
Sao long đong chốn biển đời xa xôi

Thế cuộc như dòng nước trôi
Luôn vẫn tiếp diễn mà thôi hỡi đời !!!

Bỏ Yêu Rồi
Sưu tầm

Kể từ giờ trái tim tôi đóng cửa
Ko yêu người nào và cũng chẳng nhớ người nào
Tôi lại về với chính tôi ngày trước
Sống đơn chiếc vô cảm ko ưu tư

Và từ đây tôi cũng ko buồn nữa
Để tâm hồn hai chữ hồn nhiên
Cứ như cỏ cây vô chi vô giác
Ko buồn phiền ko đau rát con tim

Bao phiền muộn đã theo dòng nước mắt
Sống thế cục một khoảng khắc bình yên !!!

Thơ Ngắn Buồn Về Gia Đình

Gia đình là tổ ấm bình yên và là nơi chứa đựng những tình cảm thực tâm trọn vẹn ko bao giờ thay đổi của tất cả mọi người. Ngay sau đây, hãy cùng nhau đọc và cảm nhận những vần thơ chất chứa nỗi niềm, tâm tư về gia đình, tình yêu như thay lời muốn nói của mọi người dưới đây nhé.

Gia Đình Đỗ Vở
Tác Giả: Le Giang

Gia đình hạnh phúc trạch êm
Cơm thiu mắm mặn ấm êm cửa nhà
Gia đình mà tan vỡ ra
Con chiếc đã khổ lại còn đơn độc,

Ước Mơ Trẻ Thơ
Sưu tầm

Gia đình mang cũng như ko
Mẹ con xa cách vợ chồng bỏ nhau
Mới nghe câu chuyện mà rầu
Bốn năm ròng rã rã tìm đâu mẹ hiền

Cha thì đi vắng triền miên
Chỉ ông bà nội kề bên bốn mùa
Tội cho con trẻ thơ ngây
Ước ao mang đủ sớm trưa cả nhà

Ngó sang bè bạn xa gần
Người nào người nào cũng vậy mẹ cha kế cận
Bỗng dưng nước mắt tràn trề
Sinh thành dưỡng dục mang nghe thấy gì

Thế cuộc bể dâu
Sưu tầm

Thế cuộc khốn khó bể dâu
Mẫu nghèo đeo bám đã lâu chẳng rời
Nhiều lúc ngẩng mặt kêu trời
Bao giờ mới hết thế cục khó khăn

Nỗi Buồn Tuổi Thơ
Tác Giả: Nha Go

Từ ngày cha mẹ chia ly
Đời con buồn tủi khóc vì khổ tâm
Bạn bè thì đủ người thân
Gia đình yên ấm đâu cần gì hơn

Tuổi con như cánh chim non
Mà sao số lại héo hon thế này
Gia đình bạn được sum vầy
Còn ta buồn tủi lỗi này tại người nào ?

Tội này đâu phải mình sai ?
Mà sao cha mẹ giận hoài cách xa
Đâu còn tình cảm mặn mà
Một nhà đông đủ ông bà hai bên

Thơ Ngắn Buồn Về Mưa

Tới ngày mưa gợi cho ta những nổi buồn ko tên, sự đơn chiếc, lạc lõng trong lòng, cũng vì thế mưa luôn là nguồn cảm hứng sáng tác thơ ca vô tận của những thi nhân. Dưới đây, hãy cùng thohay.vnthưởng thức những bài thơ buồn về mưa ngắn hay bạn nhé.

Mưa buồn
Tác giả: Văn Liêm

Mưa rơi rinh rích ngoài hiên vắng
Trằn trọc đêm thâu, giấc chẳng lành
Gió lùa khe cửa nghe thấm lạnh
Giọt nhớ, giọt thương, buồn mông mênh…

Mưa Lòng
Sưu tầm

Những khúc nhạc mưa cứ rời rã
Trong lòng héo hon thấy chơi vơi
Mưa lòng ngập lối bên song trước
Càng lắc càng đong chợt tím rơi
Mưa thẫm trời xuân mang phai lạt
Chơi vơi mưa xuống vẫn hờn hoài
Mây mù giăng khắp trời thăm thẳm
Nhạc mang sầu rơi hãy nguôi ngoai

MƯA ĐẦU MÙA
Sưu tầm

Mưa đầu mùa chiều nay tầm tã
Gió ầm ào nghiêng ngả hàng cây
Mưa chiều nay hình như rất lạ
Sở hữu lúc mô mưa dữ thế này?
Và nơi em trời đang hong nắng
Hay bão bùng giông tố như ni?
Sao chẳng nói trả về thinh lặng
Để ngần ngại một bước chân di
Mưa đầu mùa chắc thường như thế
Vẫn cợt đùa niềm nỗi yêu đương
Nơi đáy mắt giấu vào dư lệ
Xã mưa rơi nước chảy ven đường
Trời mưa vội xem chừng ướt áo
Nếu em về thị trấn cũ chiều nay
Đôi mắt biếc lạnh lòng mưa rớt
Hay đang đùa giọt nắng tình say?…

Chẳng Phai Nhòa
Sưu tầm

Mưa rơi phất phơ nhớ người xa
Bỏ thị trấn để quên lối tới nhà .
Sao sáng hôm nay như vội vã
Bên sườn bóng tối ở cùng ta.
Ngày xưa kỷ niệm giờ xa quá
Người nào đó hợt hời chuyện đã qua.
Góc thị trấn mưa nào giờ bỗng lạ
Chổ ngồi tồn tại chẳng phai nhoà

Ngày thu mưa
Sưu tầm

Ngày thu thấy lá đổi màu
Heo may se lạnh mắt sầu ngóng người nào
Xuân thì mau lắm tàn phai
Người đi xa vắng mang hoài chốn xưa

Ngày thu trời cứ đổ mưa
Giọt dài giọt ngắn giọt vừa vừa tuôn
Trên phố một bóng đơn chiếc
Bước đi chầm chậm đường trơn một mình

Thu mà nắng chẳng lung linh
Bầu trời xám xịt, rạng đông nhạt nhòa
Bao giờ u ám trôi qua
Ngày thu vàng nắng người xa lại về.

Thơ Ngắn Buồn Mùa Đông

Mùa đông tới làm cho nhiều người nhung nhớ nhiều hơn, yêu thương hơn, buồn cũng buồn hơn, để giúp bạn vơi đi nỏi buồn những ngày đông giá rét, thohay.vn chia sẽ tới bạn những bài thơ ngắn buồn mùa đông hay nhất sau đây.

Đông buồn
Sưu tầm

Đông sang lạnh giá bấc theo về.
Mây trắng giăng đầy khắp nẻo quê.
Nhớ kẻ phòng ko buồn lẻ bóng..
Thương người gối chiếc khổ muôn bề.
Hết rồi những phút vui ngây ngất.
Mất cả một thời sướng đắm mê.
Xa cách bạn tình ko đủ ấm.
Trách người nào mới đó vội quên thề.

Gió bấc
Tác giả: Hồ Văn Hảo

Gió bấc mang về nỗi nhớ nhung
Bờ lau xơ xác dưới mưa phùn
Nước tràn sông rộng, thuyền ko bến
Lòng gởi chăn bông vẫn lạnh lùng.

Lúc bóng hoàng hôn giục én bay
Hương buồn man mác lướt qua cây
Sở hữu người nào nghe thấy gì trong gió?
Cả một thời xưa đọng ở đây.

Đông về xa anh
Tác giả: Đức Trung

Đêm qua gió lạnh tràn về
Đơn côi gối chiếc tê tái trong lòng
Giờ này em mang biết ko?
Thu tàn sắp hết mùa đông khởi đầu
Sao mình cứ mãi xa nhau?
Để tim khắc khoải nỗi sầu tâm sự
Chia ly thương nhớ vô vàn
Tình như con sóng nát tan trong lòng
Bao nhiêu mộng ước trông chờ
Đừng làm phai nhạt má hồng nghe em?
Anh nằm thao thức trong đêm
Nhớ bao kỷ niệm êm đềm biết ko?
Tình yêu như ngọn lửa hồng
Sẽ luôn sưởi ấm mùa đông lạnh lùng.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo