Sưu tập các bài thơ về thiên nhiên hay và ý nghĩa nhất

Sưu tập các bài thơ về thiên nhiên hay và ý nghĩa nhất

Thiên nhiên là nguồn cảm hứng vô tận trong thơ ca, là nơi những thi sĩ thể hiện tình yêu thiên nhiên của mình bằng những ngôn từ bay bổng. Cùng hòa mình vào vẻ đẹp của thiên nhiên qua những bài thơ về thiên nhiên sau đây.

1. Chiều thu – những bài thơ về thiên nhiên nổi tiếng

Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ
Mùi hoa thiên lí thoảng chiều thu
Con cò bay lả trong câu hát
Giấc trẻ say dài nhịp võng ru.
Lá thấp cành cao gió đuổi nhau
Góc vườn rụng vội chiếc mo cau
Trái na tỉnh ngộ nhìn ngờ ngạc
Đàn kiến trường trinh tự thuở nào.
Lúa trổ đòng tơ, ngậm cốm non
Lá dài vươn sắc lưỡi gươm con
Tiếng chim méc lẻo cây hồng chín
Điểm nhạt da trời những chấm son.
Hai cánh chia quân chiếm mặt gò
Bê con đùa mẹ bú chưa no
Cờ lau súng sậy giam chân địch
Trận Điện Biên này lại thắng to.
Sông đỏ phù sa, nước to rồi
Nhà bè khói bếp lững lờ trôi
Đường mòn rộn bước chân về chợ
Vú sữa đầy căng mặt yếm rồi.
Thong thả trăng non dựng cuối làng
Giữa nhà cây lá bóng xiên ngang
Chiều con, hùi hụi đôi ngày phép
Ngồi bẻ đèn sao, phất giấy vàng.

Hình ảnh thiên nhiên sắp gũi giản dị qua những dòng thơ đem lại cho hồn người cảm giác bình yên tới lạ thường. Chỉ với thả hồn vào thiên như thế mới thấy được vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc mà vô cùng sắp gũi thân yêu.

Những bài thơ hay về thiên nhiên

2. Nhạc điệu quê hương – những bài thơ về thiên nhiên hay nhất

Mênh mang giữa đất với trời

Khúc ca lúa chín lơi lả óng vàng

Dệt lên tình khúc bậc thang

Âm vang, hùng vĩ bản làng quê hương.

Nhạc điệu cuộc sống vô thường

Giải lụa lượn sóng ruộng nương trổ cờ

Mênh mông rừng núi dệt thơ

Nét đẹp kỳ vĩ sững sờ nhân gian

Đan xen đồi núi xếp làn

Nhấp nhô gọi gió núi nghìn khoe duyên

Khác chi cảnh vật thần tiên

Kỳ quan thắng cảnh vùng miền cước sơn.

3. Ngọt ngào – những bài thơ hay về thiên nhiên

Rạng đông tỏa nắng ửng hồng

Em ơi! Anh muốn phiêu bồng ân ái

Đôi ta đang tuổi thanh xuân

Núi cao chẳng ngại gian truân tự tình

Ta cùng đón nắng rạng đông

Ở đây chỉ với đôi mình lãng du

Đỉnh cao lộng gió mùa thu

Phiêu phiêu mộng mị khúc ru tình ái

Gió hờn nên chẳng nín thinh

Buông lơi vuốt ve tự tình tóc bay

Trời buông tia nắng đắm say

Nhẹ hôn đôi mắt lông mày mi em

Cỏ cây trên núi hờn ghen

Than vãn trong gió nịnh em dịu hiền

Còn anh lạc cõi thần tiên

Hôn bờ môi ngọt ru miền ân ái

Trong xanh nước suối reo ngân

Hòa tiếng chim hót trong ngần sớm mai

Em ơi! Đây cõi thiên thai

Ru ta tình ái sớm mai mặn nồng.

Tình yêu và thiên nhiên cũng luôn gắn liền với nhau, nhờ vào sự tươi đẹp, lãng mạn của thiên nhiên mà đẹp lại nguồn cảm hứng vô tận của thi sĩ dành cho tình yêu lứa đôi, mượn thiên nhiên để dãi bày và thổ lộ tình cảm, vừa e lệ, vừa nồng nhiệt, yêu thương.

Những bài thơ hay về thiên nhiên

4. Vì sao đêm – những bài thơ về thiên nhiên hay

Ngồi ngó ánh sao đêm
Ánh trăng đổ xuống thềm
Cảnh đẹp thiên nhiên đấy
Lòng lại thấy nhớ em

Ngó ánh sao đẹp xinh
Lọt khe lá qua cành
Bầu trời thanh đêm vắng
Lòng như ngóng chờ em

Ngó ánh sao xa xa
Phảng phất ánh trăng tà
Lối nào khoe hình bóng
Đêm vắng lại nhớ em

Ngó áng sao xinh xinh
Lỡ thầm gọi tên em
Trôi theo bầu trời đó
Lòng bão tố qua đêm

Những bài thơ về thiên nhiên hay

5. Thiên nhiên giản dị

Người nào đưa từng áng mây
Trôi qua bầu trời đêm
Thay đổi hình dáng đó
Giản dị cảnh thiên nhiên

Người nào treo vầng trăng đêm
Thơ thẩn trôi qua rèm
Từng tuần trăng trôi tới
Giản dị bước thiên nhiên

Em xa anh nhớ em
Đêm xa về cuối đêm
Ngóng em bên trời đó
Giản dị lòng yêu thương

Dù xa anh yêu em
Từng đêm trước lúc nằm
Gọi thầm tên em đó
Giản dị anh ngóng mong

Mượn thơ trữ tình, mượn thiên nhiên rộng to để giãi bày tình cảm với người yêu. Giữa bầu trời đêm đầy sao xung quanh là thiên nhiên cảnh đẹp hùng vĩ,nhưng chỉ thiếu duy nhất một bóng hình người yêu.

Trên đây là những bài thơ về thiên nhiên hay, mỗi bài thư lại đem lại một xúc cảm riêng, một dòng nhìn riêng nhưng đều nói về tình yêu của thi sĩ dành cho thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ.


--- Cập nhật: 10-04-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Top 15 thơ về thiên nhiên núi rừng hùng vĩ hay và ý nghĩa nhất từ website vanhoadoisong.vn cho từ khoá những bài thơ về thiên nhiên.

Thiên nhiên luôn mang tới một nguồn cảm hứng vô tận, nét đẹp hùng vĩ cho chúng ta. Vì thế, chúng ta với thể cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp thiên nhiên hơn qua những câu status hoặc những câu thơ hay về thiên nhiên, bạn hãy cùng tham khảo top thơ về thiên nhiên, núi rừng hùng vĩ hay, ý nghĩa nhất sau đây nhé!

Những status, câu nói về cảnh đẹp thiên nhiên ấn tượng và ý nghĩa nhất

1. Thiên nhiên sử dụng trí tưởng tượng của con người để nâng tác phẩm thông minh của mình lên những tầm cao mới.

2. Hội An ơi, nhớ Hội An thật nhiều với cảnh trí đẹp, với bánh ích lá gai, với những trái bắp ngọt ngon, với những chiếc bánh mì nhọn Hai đầu như đòn xóc.

3. Một thoáng nhớ quê nhà, nhớ lắm những lần nhúng mình trong bùn đất bắt cua. Cây dừa xanh cao ban cho quả ngọt, thiên nhiên kỳ diệu biết bao nhiêu.

4. Đẹp biết bao tiếng ru giữa trưa hè, người người bận bịu đưa lúa đã tuốt lên xe kéo. Gió thổi trong sạch, chén trà xanh tươi mát cũng khiến cho con người ta hé ra nụ cười thuận tiện.

5. Trên con đường đầy nắng, ta luôn tăng tả tìm cho mình một bóng râm chật hẹp để nép vào. Thiên nhiên bận rộn lắm, đâu dư thời kì để yên ủi nhiều ngày.

Hội An ơi, nhớ Hội An thật nhiều với cảnh trí đẹp, với bánh ích lá gai, với những trái bắp ngọt ngon, với những chiếc bánh mì nhọn Hai đầu như đòn xóc.

6. Cung đường trồng nhiều cây xanh sẽ mang lại sự trong sạch, con người biết bảo vệ thiên nhiên là bảo vệ khá thở của chính mình.

7. Núi mang lại vẻ đẹp mạnh mẽ, sông mang lại nét dịu dàng thướt tha. Lúc hai yếu tố hòa quyện vào nhau tạo nên một bức sơn mài bồng lai tiên giới.

8. Đồng cao Bắc Giang đẹp lắm người ơi, đứng trên cao nhìn xuống như một tuyệt cốc bí hiểm bao phủ bởi mây và sương lạnh. Chấm phá thêm là màu xanh của cây, nếu người nào tự tín mình cảm nhận vẻ đẹp tốt, hãy cùng người yêu nắm tay nhau ngắm cảnh trời mây.

9. Dòng se lạnh của mùa thu cùng với ko gian tuyệt đẹp của núi rừng mang lại, thiên nhiên cho ta thấy sự nông cạn của bản thân người trần.

10. Tiết xuân làm lòng người phấn khởi, tiết hạ mang lại vẻ khô cằn, tiết thu mang vẻ dịu dàng bi tráng, lập đông lạnh lẽo ko người ôm.

Dòng se lạnh của mùa thu cùng với ko gian tuyệt đẹp của núi rừng mang lại, thiên nhiên cho ta thấy sự nông cạn của bản thân người trần.

11. Nhường như đã thành quy luật rằng bạn ko thể thông cảm cho cả con người và thiên nhiên.

12. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho ta lầm tưởng rằng nó yếu ớt u ám. Tới lúc bột phát thành phong ba ta mới hoảng sợ trước uy thế của nó.

13. Những người thợ tốt nhất tạc lên đá ko phải là phương tiện sắt hay đồng, mà là bàn tay dịu dàng của gió và nước làm việc thư thả trong thời kì thoải mái.

14. Thiên nhiên là đám mây hay thay đổi, xoành xoạch và ko bao giờ giống như cũ.

15. Những bãi đá của vùng biển Bình Thuận ấn tượng với vẻ lung linh như những viên ngọc nhiều màu sắc, lúc lại xù xì như những quái vật biển khổng lồ hay xanh thẳm một màu rêu phong.

Những bãi đá của vùng biển Bình Thuận ấn tượng với vẻ lung linh như những viên ngọc nhiều màu sắc

16. Bạn với thể sống hàng năm trời cạnh một cây thông to, vinh dự được với người láng giềng đáng kính tới vậy, thậm chí ngay cả lúc nó rắc lá kim đầy lên đám hoa của bạn hay thả quả thông xuống bàn đánh thức bạn dậy giữa đêm khuya tĩnh lặng.

17. Ánh hoàng hôn khẽ buông xuống ẩn mình sau dãy cát hoang vu toát vẻ đượm buồn như sâu thẳm trong đáy lòng của ta.

18. Mùa hạ ban cho ta dòng nóng gay gắt, những cuộc chia ly đau buồn. Nụ hôn ở sân bay còn nồng thắm hơn cả lễ đường, lời nguyện cầu tại bệnh viện còn thật tâm hơn trong tu viện kia.

19. Sự tốt lành của hoa thược dược đánh vào ký ức mỗi lúc ngồi bên ô cửa sổ nhìn ra vườn. Cốc cà phê đắng thưởng thức chậm rãi, chiêm nghiệm về một quá khứ đau buồn.

20. Tôi nhớ Đà Lạt cùng núi thông tươi mát, cảnh quan tươi đẹp cứ ngỡ thiên đường.

21. Những người nào thích ngao du tự tại sẽ hiểu được thế nào là thiên nhiên.

Tôi nhớ Đà Lạt cùng núi thông tươi mát, cảnh quan tươi đẹp cứ ngỡ thiên đường.

Những bài thơ nói về cảnh đẹp thiên nhiên, núi rừng hùng vĩ hay và sâu sắc nhất

1. Giản Dị

Người nào đưa từng áng mây

Trôi qua bầu trời đêm

Thay đổi hình dáng đó

Giản dị cảnh thiên nhiên

Người nào treo vầng trăng đêm

Thơ thẩn trôi qua rèm

Từng tuần trăng trôi tới

Giản dị bước thiên nhiên.

(Nguồn: Sưu tầm)

2. Thiên Nhiên

Gió lọt qua khe cửa

Article post on: nongdanmo.com

Cứ vậy mà bay đi

Thoảng nghe lời của đất

Với mầm cây thầm thì.

Chỉ lòng ta vắng lặng

Chưa nghĩ ra điều chi!

Đất trời ko cần nghĩ

Đất trời chẳng cần suy

Mà mùa xuân vẫn tới

Trên nghìn lá xanh rì.

Ta vẫn đang chuyển động

Vô thức theo chân đi.

(Nguồn: Sưu tầm)

3. Qua Đèo Ngang

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà

Cỏ cây chen lá, đá chen hoa

Lòm khòm dưới núi, tiều vài chú

Loáng thoáng bên sông, chợ mấy nhà

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc

Thương nhà mỏi mồm dòng gia gia

Ngừng chân đứng lại, trời nước non

Một mảnh tình riêng, ta với ta.

(Tác giả: Bà Quận Thanh Quan)

4. Buổi sáng nơi nao đứng đợi chờ

Trông nhìn cảnh vật họa vần thơ

Vài cơn gió trâm̉ng hồn thanh thản

Lất phất mưa bay nét thẫn thờ

Lá úa vàng khè như ảo mộng

Cành tàn đỏ sậm tưởng trong mơ

Tay cầm chiếc lá buồn tê tái

Chợt thấy mùa thu quá hững hờ.

(Nguồn: Sưu tầm)

Qua đèo ngang – Bà Quận Thanh Quan

5. Ngọt ngào

Rạng đông tỏa nắng ửng hồng

Em ơi! Anh muốn phiêu bồng ân ái

Đôi ta đang tuổi thanh xuân

Núi cao chẳng ngại gian truân tự tình

Ta cùng đón nắng rạng đông

Ở đây chỉ với đôi mình lãng du

Đỉnh cao lộng gió mùa thu

Phiêu phiêu mộng mị khúc ru tình ái

Gió hờn nên chẳng nín thinh

Buông lơi vuốt ve tự tình tóc bay

Trời buông tia nắng đắm say

Nhẹ hôn đôi mắt lông mày mi em

Source: nongdanmo.com

Cỏ cây trên núi hờn ghen

Than vãn trong gió nịnh em dịu hiền

Còn anh lạc cõi thần tiên

Hôn bờ môi ngọt ru miền ân ái

Trong xanh nước suối reo ngân

Hòa tiếng chim hót trong ngần sớm mai

Em ơi! Đây cõi thiên thai

Ru ta tình ái sớm mai mặn nồng.

(Tác giả: Ngô Thị Nhung)

6. Lặng đứng ven hồ

Chiều nay lặng đứng ở ven hồ

Sóng vỗ rì rào, lá nhấp nhô

Lác đác trên trời chim én lượn

Bao bầy dưới suối vịt đùa nô

Mùa thu những áng mây buồn thảm

Tiết hạ sầu mưa lõm bõm đồ

Thả bộ mình ên lòng khắc khoải

Nhìn hình hoạ cảnh nhớ nơi mô.

(Nguồn: Sưu tầm)

7. Ngó

Ngồi ngó ánh sao đêm

Ánh trăng đổ xuống thềm

Cảnh đẹp thiên nhiên đấy

Lòng lại thấy nhớ em

Ngó ánh sao đẹp xinh

Lọt khe lá qua cành

Bầu trời thanh đêm vắng

Lòng như ngóng chờ em.

(Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune)

Ngó – Bounthanh Sirimoungkhoune

8. Cửa Sông

Mặt trời là trái chín cây

Cột buồm san sát, lưới đầy cửa sông

Bão xa chưa tạnh, mây đùn

Thuyền quây đánh lộng, mai hừng ra khơi.

Buồm về rộng mở cánh dơi

Gió chênh khoang cá lườn phơi nắng vàng

Cửa sông nửa cảng, nửa làng

Nửa cồn nửa biển dịu dàng mắt người nào

Mênh mông cát mịn bãi dài

Tay người đan lưới nhẹ cài hoàng hôn.

(Tác giả: Huy Cận)

9. Giản Dị

Người nào đưa từng áng mây

Via @: nongdanmo.com

Trôi qua bầu trời đêm

Thay đổi hình dáng đó

Giản dị cảnh thiên nhiên

Người nào treo vầng trăng đêm

Thơ thẩn trôi qua rèm

Từng tuần trăng trôi tới

Giản dị bước thiên nhiên

Em xa anh nhớ em

Đêm xa về cuối đêm

Ngóng em bên trời đó

Giản dị lòng yêu thương

Dù xa anh yêu em

Từng đêm trước lúc nằm

Gọi thầm tên em đó

Giản dị anh ngóng mong.

(Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune)

10. Hãy Để Tôi Sống

Tôi vốn là chiếc hạt,

Mẹ Thiên Nhiên nuôi tôi,

Giờ thành cây rợp lá,

Hai mươi ba tuổi rồi.

Nhìn đây, tán tôi rộng,

Che cho trẻ vui chơi.

Thú với thể tới nghỉ,

Che bóng cho cả người.

Vậy tôi cũng lao động,

Xin hãy để tôi sống.

(Tác giả: Ann Taylor)

11. Thiên nhiên xung quanh ta

Phủ một màu xanh ngát

Những rừng cây già, to

Tỏa một vòm là bự

Che khắp cả khu rừng

Mang tới đây bóng mát

Cho con người, muôn thú

Vậy nên hãy bảo vệ

Thiên nhiên quanh chúng ta

(Nguồn: Sưu tầm)

12. Mưa rơi lộp độp

Ếch ộp trong vườn

Cố vươn cổ lên

Nó kêu ồm ộp.

(Nguồn: Sưu tầm)

Thiên nhiên xung quanh ta – Sưu tầm

13. Giai Điệu Quê Hương

Mênh mang giữa đất với trời

Khúc ca lúa chín lơi lả óng vàng

Dệt lên tình khúc bậc thang

Âm vang, hùng vĩ bản làng quê hương.

Nhạc điệu cuộc sống vô thường

Giải lụa lượn sóng ruộng nương trổ cờ

Mênh mông rừng núi dệt thơ

Nét đẹp kỳ vĩ sững sờ nhân gian

Đan xen đồi núi xếp làn

Nhấp nhô gọi gió núi nghìn khoe duyên

Khác chi cảnh vật thần tiên

Kỳ quan thắng cảnh vùng miền cước sơn!

(Nguồn: Sưu tầm)

14. Phượt Tây Bắc

Đường lên Tây Bắc ngây ngất

Người xe đi lẫn trong mây bồng bềnh

Yên Minh phong cảnh Yên Bình

Nếp cẩm Y Tý thắm tình quê hương

Phiêu du trên những cung đường,

Ngỡ như lạc chốn vô thường bồng lai

Sa Pa tiên giới sớm mai

Lung linh sương khói Lào Cai núi đồi

Cổng trời Quản Bạ bổi hổi

Đường lên tiên giới xa xôi mà sắp

Nhớ đời cung phượt Xín Mần

Người xe tơi tả phong trần tơi tả!

(Tác giả: Phạm Đình Nhân)

15. Mặt nước biêng biếc xanh

Mây trời xanh vời vợi

Cỏ cây xanh sắc thắm

Mắt em thơ trong xanh

Màu xanh đẹp tới thế

Hãy giữ giàng nghe em

Bảo vệ cây và lá

Đừng tàn phá màu xanh

Đừng vứt bừa rác thải

Trân trong mẹ thiên nhiên

Cho nơi này xanh mãi

Xanh bình yên mênh mông.

(Nguồn: Sưu tầm)

Mặt nước biêng biếc xanh – Sưu tầm

Trên đây là san sớt top thơ về thiên nhiên, núi rừng hùng vĩ hay, ý nghĩa nhất để bạn tham khảo.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo