![[CHÙM] thơ tình hay nhất anh viết cho riêng em ! [CHÙM] thơ tình hay nhất anh viết cho riêng em !](https://giupban.com.vn/wp-content/uploads/nhung-bai-tho-tinh-xuan-dieu-hay-nhat-moi-thoi-dai.jpg)
Xin được gửi tới toàn thể độc giả “Chùm thơ tình anh viết cho riêng em!“. Tôi là một cô gái nhạy cảm. Nước mắt tôi nhường như dành để khóc cho những cuộc tình ngang trái trong thơ ca và văn học.
Tôi khóc trong hồn thơ Hàn Mạc Tử viết cho Mộng Cầm. Tôi khóc cho Bùi Giáng hóa điên trong những vần thơ khô khốc máu với mối tình đơn phương là NSND Kim Cương…Tôi đứt ruột đứt gan cho nàng Kiều của Nguyễn Du. Tôi nghẹn lòng lúc nếm trọn vị thơ Hồ Xuân Hương…Rồi…tôi lại tự khóc cho chính mình….
Ngày tôi quen anh. Một ngày ko đẹp. Mưa. Âm u. Thế nhưng, ngày anh tới lại là ngày thức tỉnh trái tim tôi đã đóng băng bao nhiêu năm nay. Anh như trận mưa rào hiếm hoi bất giác đổ vào sa mạc với những khát khao cháy bỏng. Và rồi…giờ đây, tôi lại khóc cho những vần thơ tình buồn đẫm lệ của anh.
Với một đứa con gái từng ước ao viển vông một lần là Mộng Cầm, Là Kim Cương…để thi sĩ Hàn Mạc Tử, để thi sĩ Bùi Giáng da diết gọi tên trong từng câu chữ. Thì còn gì diễm phúc hơn lúc được chính anh đã bật khóc – đã thổn thức từng cơn đau trước những xấu số của tôi. Để rồi từng vần thơ yêu thương say đắm cứ vậy chảy ra từ lồng ngực nóng, từ khóe mắt cay….mà ko với một sức mạnh nào kìm nén được!
Niềm hạnh phúc vô bờ bến lúc được đón nhận từng câu thơ mà anh đã viết cho riêng tôi. Để lưu giữ, và để ” khoe” với hàng nghìn độc giả rằng ” Tôi đang rất hạnh phúc”. Hơn bao giờ hết là một niềm trân quý đối với anh. Tôi xin chép lại những bài thơ tình yêu buồn đơn chiếc tâm trạng của anh, mà hàng đêm anh thức trắng để gửi trọn nỗi niềm tâm sự qua hồn thơ ướt nước.
Hãy cùng tôi uống những vần thơ tình buồn hay nhất trong ” Chùm thơ Anh viết cho riêng Em” ở ngay dưới đây những bạn nhé!
1. TÌNH ANH
Anh là cánh đồng khô hạn khát khao
Em là dòng sông nước mát ngọt ngào
Để cho anh tắm mát bao tháng ngày
Sóng tình dâng, khiến cho lòng ta ngây ngất
Anh là sóng cuộn trào tung biển cả
Em bờ bến …. cát vật vã nào yên
Muốn ôm em, phủ lên khắp mọi miền
Cứ giật xô, con thuyền yêu say đắm
Sẽ yêu em như là người sau cuối
Sẽ dìu em đi trên lối mộng mơ
Ngày xưa đấy, ta hãy quên đừng nhớ
Để dành cho nhau mối tơ duyên nợ
Uống đi em giọt tình đêm đêm nhớ
Em dịu dàng say đắm rót về anh
Này giọt yêu giọt nước mắt phong thanh
Này môi ngoan đậu vành tai thủ thỉ
Trái tim em muôn thuở anh ngự trị
Mãi là tri kỉ chung thủy nghe em!!!
( Đêm 14/2/2018 – NTV)
2. NỖI NIỀM GỬI EM
Anh cảm ơn em rất nhiều
Đã sẽ chia thông cảm và thấu hiểu
Nỗi niềm tây tư thầm kín
Đã bao lâu rồi câm nín trong lòng
Cảm ơn em đã trải lòng
Người con gái trẻ xinh phận long đong
Cuộc đới sao lắm bất công
Để cho em phải gồng mình trải qua
Dầu anh tuy tuổi đã cao
Song đời cũng đã nếm bao đắng hờn
Quá nữa đời vẫn thiếu vắng
Một bờ vai để tựa khỏi đơn chiếc
Mong em đừng nghĩ thiệt hơn
Để mình kết nghĩa keo sơn bạn trăm năm
Đời này được dễ mấy tương đối
Em hãy tới với những gì đang đợi
Cho lòng mình được thảnh thơi
Cho mỗi ngày thêm những niềm vui mới
Cho niềm hạnh phúc vời vợi
Cho thế cục mãi mãi cứ xinh tươi
Anh nói vậy em đừng cười
Đừng cho anh người đàn ông nông nỗi
Ko biết sức mình còm cõi
Lại giám tơ tưởng đòi hỏi cao siêu
Nhưng mong em hãy thấu hiểu
Cuộc thế anh đã chịu nhiều đắng cay
Giờ gặp em lòng bỗng say
Như duyên nợ kiếp trước nay phải trả!
( Ngày 10/3/2018. NTV)
3. TA GIẤU
Ta giấu lệ sầu dưới đáy mắt long lanh
Mới biết em sao trái tim anh vụn vỡ ̃
Anh giống em trong từng nỗi khổ
Đời ta giang túa, lỡ một cung đàn
Ta dấu vết thương trong bóng tối hoang tàn
Bao tháng ngày qua nhạt nhòa hoang lạnh
Nép mình dưới mưa giông ko bao giờ tạnh
Dấu trong tim mình một nỗi niềm thật tình
Ta đã chôn giấu những ưu tư phiền muộn
Trong tâm hồn hanh hao hao và mòn mỏi
Được bên em niềm hạnh phúc mong mỏi
Xưa nay tim anh như khúc gỗ còm cõi
Anh ko bao giờ quên những sẻ san
Được em đưa lên thiên đường hạnh phúc
Để thế cục ta bớt đi những tủi nhục
Xóa hết đi những uẩn khúc đa đoan
(Ngày 13/4/2018. NTV)
4. MÌNH LÀ GÌ CỦA NHAU EM NHỈ
Mình là gì của nhau em nhỉ?
Mà ngày đêm luôn nghĩ về nhau
Nỗi niềm cứ đau đáu trong lòng
Trầu xanh lá, ngóng hương cau khờ
Mình là gì của nhau mà cứ khắc khoải đợi chờ
Câu thơ vương vấn mê mải ngờ nghệch
Xuân chào rồi sao Hạ còn hờ hững nơi đâu
Để nỗi niềm cứ lắng sâu nức nở
Mình là gì của nhau mà đêm đêm trằn trọc
Trót thương rồi để duyên nợ vương vấn
Muốn bên nhau đi hết nửa quãng đường
Xây tổ ấm uyên ương khát vọng
Mình là gì của nhau giữa dòng đời kỳ vọng
Thương nhớ chi lúc Hạ tới Xuân tàn
Hạ mang về muôn ánh nắng chứa chan
Khúc nhạc tình ngân lên đầy luyến ái
Mình là gì của nhau mà yêu tới điên cuồng ngông dại
Nỗi niềm thương nhớ ngày đêm khắc khoải
Như Chức Nữ Ngưu Lang muôn thuở mãi mãi
Để cho tình ta thắm mãi niềm thủy chung
(Ngày 18/04/2018. NTV)
5. DUYÊN NỢ KIẾP TRƯỚC
Bỗng một ngày Xuân đấy
Gặp mắt em long lanh
Để một đời thèm khát
Cháy men tình trong anh.
Đêm đêm thổn thức ngắm
Bóng hình em lung linh
Khuôn mặt tròn chúm chím
Xuyến xao mộng tình ái
Uống nghiền giọt mật đấy
Cả đời anh ngây ngất
Hình như là duyên số
Nợ kếp trước đong đầy
Ngày đêm se sắt nhớ
Tình nồng nàn ân ái
Giá mà em hiểu được
Tới bên anh một lần
Giá như mùa Xuân đấy
Ta ko thể gặp nhau
Tình yêu đâu tới vậy
Suốt một đời Ngây ngất
(TV. 20/4/2018. NTV)
6. CÓ THỂ RỒI …
Thật may mắn nếu bên anh với em
Sẽ đợi anh, cùng ăn cùng ngủ mỗi bữa
Lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh nhìn tràn ngập
Cũng sẽ yêu anh rất thật, rất đời
Mang thể rồi, em cũng sẽ mỉm cười
Chăm chắm nấu bếp, đợi anh về gõ cửa
Lúc màn đêm buông, anh sẽ ko đơn độc nữa
Và lúc già, anh được gọi tiếng “ông”
Mang thể với em, anh sẽ là chồng
Những con sẽ đỡ lo, tuổi già mình cô độc
Lo đêm mùa đông, mình mẹ tay run lập cập
Ốm đau thì người nào rau cháo săn sóc?
Mang thể em, cũng nghĩ giống những con
Lúc mình vừa với duyên vừa với nợ
Nên gặp nhau vì duyên nợ thế cục
Cho câu thơ khỏi đứt gãy đường tơ
Mang thể, ừ với thể, dài tới vô cùng
Nhưng phút giây này …
Anh ko muốn ý nghĩ nào chen ngang như thế
Đã biết yêu nhau là điều ko hề dễ
Nên cứ yêu đi cho tới lúc
với thể …
chẳng còn yêu….
Ta hãy tan chảy vào nhau trong một sớm một chiều
Để nỗi niềm khỏi tiêu tán
héo mòn trong khát vọng… … .
(Vinh. 22/4/2018. NTV)
7. CẢM ƠN EM NGƯỜI ĐẾN SAU
Em đã tới ươm mầm xuân nho nhỏ
Cho tình anh trẻ lại tuổi đôi mươi
Tô mắt biếc, điểm rạng rỡ nụ cười
Anh biết anh một đời vợ, đàn ông cũ!
Tới bên anh xua màn đêm vần vũ
Rót vào tai, rủ rỉ gọi mùa yêu
Vá tim ta, rách nát cứa trăm chiều
Điều kỳ diệu… cây khô nảy sự sống!
Em đã tới… khua lòng anh xáo động
Tưởng nghe đâu trống rỗng chẳng bao giờ
Cho anh cháy một lần nữa… giấc mơ!
Thuyền cập bến, duyên thơ chờ hạnh phúc!
Trống ngực anh thêm một lần thôi thúc
Nhịp rộn ràng ko cảm giác hoang mang
Mắt nhìn đời bằng tia nắng chứa chan
Hong lạnh giá, lan tràn sau bão lũ.
Anh sẽ tới giang vòng tay ấp ủ
Chở che em, ru ngủ hết đường đời
Cảm ơn nhiều, người sau nhé đó ơi!!!
Em hãy quên… một thời nữ giới đấy!!!
9. THƯƠNG EM
Thương em lặn lội thân cò cánh vạc
Sớm trưa chiều tối, mòn mỏi đi về
Bao bộn bề công việc vẫn say mê
Giành yêu thương vỗ về bên anh
Tình yêu, anh giành em cũng rất thật tình
Hứa hẹn ngày lành tháng tốt ta sánh cùng bên nhau
10. CÓ MỘT NGƯỜI
Mang một người..bước chân nghiêng ngả
Mang nỗi buồn tơi tả dưới ban trưa
Bởi tình yêu bổng chốc hoá kẻ thừa
Vì người nào đó chẳng cho người chọn lựa.
Mang một người..ôm nỗi sầu chất chứa
Lệ nhạt nhòa nhói nửa mảnh hồn đau
Người mang tình yêu sâu nặng đớn đau
Ko xin nổi em một nụ hôn đầu….
Mang một người..đôi mắt buồn nhuộm đỏ
Lỡ giấc mơ vò võ tê tái lòng
Bước quay về, cùng khoảng trống mênh mông
Mang còn chăng, chỉ là dòng lệ đắng
Mang một người..mang nỗi đau thầm lặng
Chợt vô tình lệ chảy mặn bờ môi
Bởi nhịp cầu người nỡ bẻ làm đôi
Để cho người nào lẻ loi buồn cô quạnh
Mang một người..giữa buổi trưa cô quạnh
Rệu rã hồn canh cánh nỗi sầu vương
Thời kì qua, người nào nỡ gây vết thương
Để làm ta những đêm trường quạnh quẽ
Mang một người..nhếch môi cười nói khẽ
Chữ ân tình có nhẽ sẽ quên lãng!
(Ngày 22/4/2018 – NTV)
11. EM HÃY VỀ BÊN ANH
Em hãy bên anh những ngày còn lại
Ta sẽ bên nhau từng nơi từng lúc
Để xoá đi những điều còn tủi nhục
Mà lâu nay em thấy bực trong lòng
Hãy về bên anh khỏi nhớ khỏi mong
Khỏi long đong bởi hôn nhân ngang trái
Khỏi những đêm dài vì người nào khắc khoải
Anh là tương đối ấm sưởi tim em mãi mãi
Em hãy về bên anh đừng ái ngại
Xóa mọi đơn côi giữa đời vô vị
Hãy quên đi dẫu chỉ là suy nghĩ
Bèo nước vô tình hữu ý vô duyên
Em hãy cùng anh mái ấm thuyền quyên
Xây hạnh phúc trong những ngày còn lại
Đừng nhớ tới một thời lỡ khờ dại
Để tình ta cứ mãi mãi đắm say
Em hãy về cơn mưa muộn chiều nay
Xóa tan đi
Những tháng ngày….
Nông nổi!
Hạnh phúc … ..
Ta bên nhau … ..
Tháng ngày sớm tối
(Ngày 30/04/2018 – NTV)
12. ĐÊM KHÔNG NGỦ
Thức trọn đêm nay anh ko ngủ
Trái tim cứ ấp ủ một điều
Tình yêu em, bao điều khắc khoải
Chung em yêu ơi là với phải
Kiếp trước ta nợ nhau quá nhiều
Kếp này mình một sớm một chiều
Bên nhau trọn tình nghĩa chồng vợ
Hãy nhanh lên đừng e ngại gì nữa
Tới bên anh ko chút nghi ngờ
Anh sẽ mang hạnh phúc bất thần
Đời này nguyện bên nhau mãi mãi
Em sinh con những trai và gái
Tuấn tú tuấn tú lại với tài
Đời ta ko còn đơn chiếc nữa
( Ngày 01/5/2018 – NTV )
13. TRỌN KIẾP NÀY HẠNH PHÚC MÃI MÃI NGHE EM
Biết rằng lâu nay anh rất muốn tới bên em
Và em vẫn đợi chờ những vần thơ cháy bỏng
Tình yêu em đã làm trái tim anh ran nóng
Phá tan lớp băng bao nhiêu năm đông cứng rời rã
Anh đã ko tin vào cuộc sống này với màu hồng
Một tình yêu đối với anh là quá mộng tưởng
Ánh rạng đông chợt tới thình lình
Em là người con gái đã làm hồi sinh trở lại
Để nhân thế này đem lại mối tình của hai ta
Bởi cửa trái tim anh, em là người đã mở ra
Với khát khao tuôn trào như núi lửa
Anh sẽ bên em như mùa xuân về tựa cửa
Màu của tìm em, anh lạc giữa giấc mơ hoa
Anh sẽ cùng em hát mãi khúc tình khúc
Để kỉ niệm ngày hai ta thành tri kỉ
Để tình yêu ta một đời trọn vẹn chung thủy
Em cũng hiểu trước đây anh chỉ được tự tình
Lúc màn đêm trở mình sang màu đen bóng tối
Nhưng hiện nay anh ko còn đơn côi
Lỗi nhịp tim và phủ lối cả đường duyên
Bởi đã với em mang tới những an nhiên
Mang cho anh cả mối duyên từ kiếp trước
Sau bao năm xuôi ngược giờ ta mới gặp được nhau
Anh hiện nay ko phải nén những nỗi đau
Mà anh sẽ gối đầu lên ngực em để khóc
Xóa đi nỗi đơn chiếc nặng nhọc ngấm ngầm
Anh sẽ bên em trong nghĩa nặng tình thâm
Em hãy cùng anh nắm giữ niềm hạnh phúc
Là khát khao về mái nhà chung mộng ước
Em sinh cho anh ba đứa con như em hằng ước mơ
Để trọn kiếp này hạnh phúc ta mãi mãi nghe em
( Ngày 02/5/2018 – NTV )
14. RỒI MỘT NGÀY
Rồi một ngày giông bão cũng đi qua
Và anh vẫn tin với ngày em hết dận
Anh còn nợ em bao lời ước nguyện
Bao nụ hôn và nợ cả thế cục.
Chẳng yêu người nào đâu, chỉ yêu mình em thôi
Dẫu với muôn lời ngại ngùng em dấu diếm
Em vẫn là em mãi miết đời tìm kiếm
Nhặt nhạnh tiếng cười gom góp để đợi anh
Em hãy về thôi lúc tán lá còn xanh
Lúc thế thái thân tình đã làm em mỏi mệt
Lúc những bão giông anh tin rằng chưa hết
Em sẽ trở về đây, bên anh, bên anh
Anh tin chắc rằng thế cục mãi vẫn xanh tươi
Nếu mình biết tin, biết nhẫn mình chờ đợi
Mang thể hiện nay em thích điều tươi mới
Nhưng sống cả thế cục em sẽ chọn an yên
Em sẽ về thôi lúc đi hết nhớ… quên…..
Sau những chuyến chơi vơi đã khiến cho mình mỏi mệt
Dù nhọc nhằn với làm cho em quên hết
Xin đừng quên anh vẫn đợi em!
Thành Vinh, sáng ngày 9/5/2018. NTV
15. XIN EM ĐỪNG BUÔNG TAY KHỎI ANH
Những ngày qua anh đã làm em đau
Nỗi đau đấy cũng nát nhàu tim anh
Bởi chúng ta đã yêu nhau thật tình
Sao nỡ xé tình ta tan tành nát vụn
Mang phải anh là kẻ ngu độn, hư đốn
Đã vô tình làm trái tim em tổn thương
Để rồi anh cũng đớn đau tới khôn cùng
Hãy đày đọa, đưa hình phạt vượt sườn
Anh cúi đầu chịu trăm lần cũng được
Làm sao xóa nỗi đau vết xước tim em
Nhưng xin em đừng quay lưng bước đi
Bỏ lại anh đơn chiếc một mình si dại
Xin em hãy mở lòng suy nghĩ lại
Đừng bận tâm buồn bực thêm tê tái
Hãy bỏ qua cho anh một lần khờ dại
Tha thứ một lần, anh hối cãi muôn thuở
Đừng buông tay anh, đừng ghen hờn chi nữa
Đừng rời xa anh, hãy xịch lại sắp nhau hơn
Hãy xóa tan mọi tủi hờn ghen vô cớ
Trái tim yếu mềm không thể gượng gập nổi đâu
Em buông tay rồi thì mình sẽ mất nhau
Mình lại trở về những ngày khổ đau
Những mộng ước ngày xưa sẽ giang dở
Lời hò hứa hẹn ngày Hạnh phúc bên nhau tan vỡ
Ta sẽ xây dựng mối tình đầy duyên nợ
Để niềm Hạnh phúc trăm năm mình chọn lựa
Mau trở về dưới một mái ấm sớm trưa
Em sinh cho anh những đứa con ngoan như đã hứa
Hai đứa con trai, một đứa con gái là vừa
Anh chở em đi làm, đưa con đi học sớm trưa
Ngày ba bữa gia đình mình sum họp
mái ấm gia đình trăm năm Hạnh phúc
Thành Vinh, ngày 08/5/2018. NTV
16. VỀ THĂM THANH MĨ QUÊ EM
Về thăm Thanh Mĩ quê em
Ngơ ngẩn cứ tưởng là mình đang mơ
Sông Lam nước chảy thẩn thờ
Trăng soi bóng nước ngơ ngẩn lòng người
Sông Lam bên lở bên bồi
Biết bao năm tháng miệt mài chẳng nguôi
Thuyền bè sớm tối xuôi ngược
Vọng đâu câu hát tình đời rủ rỉ
Đường quê quanh lượn núi non
Đồi chè nương sắn mởn xanh điệp trùng
Sóng hôn bờ cát lượn quanh
Đường về Thanh Mĩ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Nhớ chăng câu ví đời mô
Người nào vô xứ Nghệ thì vô
Tôi về Thanh Mĩ thăm cô bạn trăm năm
Em người con gái tuyệt vời
Xuân xanh tuổi Vị cập kề ba mươi
Thông minh, đức độ rạng ngời
Công việc siêng năng ngời ngời nét duyên
Trải qua một kiếp thuyền quyên
Duyên tình đứt đoạn cũng vì nể nang
Hôn nhân đứt gánh lỡ làng
Bao năm vất vả ngổn ngang phiền muộn
Tôi đàn ông tuổi trung niên
Sự nghiệp thành đạt, phận duyên lỡ làng
Nửa đời tìm kiếm ngang dọc
Vẫn chưa tìm được hành trang của mình
May sao duyên phận nhờ trời
Tôi với em đã nhận lời kết thân
Mong cho hồng quân xoay vần
Duyên tình hai nữa kết thành một vài
Trăm năm một kiếp đời người
Định mệnh đã ghép ta thời sánh duyên
Xây đắp mộng ước tơ duyên
Trăm năm Hạnh phúc chúng mình bên nhau
Thành Vinh, trưa 09/5/2018 – NTV
17. DUYÊN LẠI THẮM, TÌNH NỒNG NÀN CHAN CHỨA
Ngày em đi hanh hao hao mảnh trăng gầy.
Đêm Thanh Mĩ từng phút giây lưu luyến.
Dòng lam xanh sóng miên man hòa quyện
Vạt cỏ may xao xuyến níu gót chân.
Ngày em đi bao nỗi niềm phân vân
Thương bố mẹ những năm tháng tảo tần
Nuôi em to rồi ra đi bao nhung nhớ
Nỗi niềm trong tim em như òa vỡ
Ngày em đi nỗi lòng bao trằn trọc
Chùm hoa Dẻ tỏa ngát hương nức nở
Nghiêng nỗi niềm bên người nào lưu luyến nhớ
Phút chia ly sao thấy dạ bổi hổi.
Mảnh trăng gầy còn, hay khuất mây rồi
“Nệm khúc cuối ” đừng rơi vào quên lãng
Để tình mình ko bạc phận hồng nhan
Duyên lại thắm, tình nồng nàn tràn ngập
TV. 10/5/2018. NTV
18. YÊU….
Tôi đã yêu
Từ những dòng tâm sự em viết cho đời
Rất dung dị ko vẽ vời hoa mĩ
Mang nỗi niềm em vào từng câu, từng ý
Nhẹ nhõm, đằm thắm làm xao xuyến trái tim tôi
Đọc lời em với bao bổi hổi
Rất đắm say và cũng nhiều tràn ngập
Em cũng như tôi thấy hồn mình khuyết đi một nửa
Tới tận hiện nay mới gặp lại như trong mơ
Rồi cả hai đều thấy nỗi niềm duyên tơ
Tha thiết trong mênh mang như làn gió
Vào một chiều Xuân, tôi trao lời ngõ
Và dĩ nhiên, em hạnh phúc gật đầu
Mây của trời, sông núi của đất và chúng tôi là của nhau
Cũng với lúc cười giòn và nhiều lúc hờn giận
Nhưng sau chót đều là sự thứ lỗi
Để còn với nhau giữa chốn nhân thời
Tôi kể về thế cục đắng cay của tôi
Em sẻ chia đời em nhiều nước mắt
Rồi mỗi đêm tôi chúc em tròn giấc
Em cũng mong tôi mơ thật an lành
Rồi thời kì cứ thế trôi nhanh
Bấm đốt tay cũng ko nhiều hơn nhung nhớ
Tôi nhớ em nhiều lúc ngạt thở
Nhớ cả ngày mưa, ngày gió và những lúc thông thường
Cũng với lúc tôi làm lòng em tổn thương
Nhưng nếu so với tình yêu tôi dành cho em thì điều này bé lắm
Nên trái tim tôi vẫn cứ hoài say đắm
Một người nữ giới luôn sùng sục yêu thương
Hết hoàng hôn rồi tới đêm trường
Tôi đều mong tới phút giây hò hứa hẹn
Tôi sợ nhất là lúc sóng yêu thương bị nghẽn
Cảm giác mất nhau trong giây lát cũng khiến cho tôi động lòng
Em phận em, tôi phận tôi
Đó vậy mà tôi mãi cứ mong….hoài sao…chưa tới????
Thành Vinh, chiều ni mưa, 12/5/2018. NTV
19. RU EM NGƯỜI CON GÁI ANH YÊU
Hơn năm mươi năm có nhẽ cũng đủ dài
Đường phía trước còn hắc búa khúc khuỷu
Nhưng trong tim, anh nhường như đã hiểu
Giông bão thế cục, ta không thể thiếu nhau
Hai mươi bảy năm cũng có nhẽ đã đủ
Để em hiểu những điều nhắn nhủ của con tim
Rằng ko với biển, thuyền biết về đâu?
Ko với thuyền biển bạc đầu thương nhớ
Bởi duyên trời ta đã thành duyên nợ
Mong mãi bên nhau như nhịp thở riêng mình
Ta cùng nhau thắp ngọn nến lung linh
Để bừng sáng ngôi nhà tình yêu em nhé
Và anh mãi là những cơn gió nhẹ
RU TÌNH EM, NGƯỜI CON GÁI ANH YẺU
Quê nhà, 22/5/2018.NTV
20. YÊU ĐI EM
Yêu đi em, yêu nhiều hơn thế nữa
Giọt tình ta, đã ươm giữa tim mình
Anh khát khao xây mộng ước chung tình
Cho tình nồng thắm ngọt ngào say đắm
Yêu đi em, tình yêu đâu với lỗi
Trái đào tơ nụ hồng chúm chín rồi
Men đã ủ tình nồng thắm trên môi
Vườn thượng uyển trăng rơi đầy chén ngọc
Yêu đi em đừng ngần ngại gai góc
Mảnh trăng ngà đã hòa trong chén ngọc
Ta hãy cùng uống cạn một tương đối thôi
Để niềm hạnh phúc chúng mình nhân đôi
Mãi mãi yêu, dẫu mùa xoay gió đổi
Tấm chân tình chẳng vướng bụi trần người nào
Hạnh phúc bên nhau, năm rộng tháng dài
Để đời này ta mãi mãi bên nhau.
Vinh, 22/5/18. NTV
21. ANH MUỐN
Muốn em là hạt nắng
Để sưởi ấm lòng anh
Dẫu hạt nắng phong thanh
Đủ gợi bao tiếc nuối
Muốn em là hạt muối
Tan giữa lòng biển xanh
Cho sóng bớt chòng chành
Lúc xa bờ em nhé
Muốn em là cô bé
Dịu dàng như hạt mưa
Được anh đón anh đưa
Trao những lời chân thật
Anh như ong làm mật
Gieo vị ngọt môi em
Chẳng ước mơ xa xôi
Chỉ bên nhau là đủ
Anh muốn ôm em ngủ
Quên đi những nhọc nhằn
Ngày mai nắng đầu cành
Cho hương thơm quả ngọt
Muốn xua bao đắng đót
Gột sạch những niềm đau
Cho Hạnh phúc muôn màu
Tỉnh ta như trái chín
Vinh 01h 11/6/2018. NTV
22. HÃY CÙNG BÊN NHAU ĐẾN TRỌN CUỘC ĐỜI
Mãi mãi bên nhau trọn đời em nhé
Năm tháng qua mình cũng ko còn trẻ
Nửa thế cục vẫn còn chưa quá trễ
Ta cùng ước nguyện giữ trọn lời thề
Nghĩa vợ chồng trăm năm má ấp vai kề
Con cháu dâu rể sum vầy hạnh phúc
Cho tới ngày dù gối mỏi mắt nhòa
Vẫn cùng nhau đi ngắm hoa dạo thị trấn
Anh vẫn muốn tự mình lái ô tô
Cùng em về quê những ngày lễ tết
Lúc mùa Đông sang lạnh cóng giá rét
Sưởi ấm em bằng trái tim đắm say
Ta hãy bên nhau trọn thế cục này
Cùng xóa tan hết mọi tủi hờn đắng cay
Mang mọi bình yên hạnh phúc say đắm
Bởi tình yêu ko bao giờ với tuổi
Ko còn nữa những tháng năm rong ruổi
Trên thương trường theo tiền tình rượt đuổi
Ta chẳng ước nhiều, chỉ một tẹo thôi
Hãy cùng bên nhau tới trọn thế cục
Vinh, 8/6/2018.NTV
23. NGẮM EM
Hai bảy, Em thật ngọt ngào
Ngắm em, anh cứ xuyến xao trong lòng
Dáng em, vẫn chuẩn ba vòng
Cho anh ngơ ngẩn, lòng thầm nhớ nhung
Dáng em, vẫn rất trẻ trung
Để hồn anh, cứ mung lung, nhớ hoài
Gái Thanh Mỹ, đấy mới tài
Mắt còn lúng liếng, cho lòng anh mơ
Nhìn em, vẫn dáng non tơ
Anh vẫn thèm khát, ngơ ngẩn tháng ngày
Ước gì, anh được hàng ngày
Bên em, ân ái đắm say yêu chiều
Bao đêm, hồn phách lạc xiêu
Ngắm em, bỗng dậy bao điều…tương tư…!
Vinh,30/05/2018. NTV
24. CÓ BAO GIỜ EM SỢ MẤT ANH KHÔNG
Mang bao giờ em sợ mất anh ko
Anh muốn nghe câu thật lòng em nhé
Em luôn mồm nói yêu anh nhiều thế
Lời đáy lòng hay chỉ để anh vui
Mang bao giờ tim em thoáng chơi vơi
So sánh anh với người đàn ông khác
Anh quê mùa chân phương và mộc mạc
Còn người ta dáng đài những kiêu sa
Mang bao giờ em đã khóc hay chưa
Đã đặt mình vào anh mà suy nghĩ
Nước mắt anh rơi cả lúc mộng mị
Vẫn mỉm cười đứng dậy gắng bước qua
Em với sợ lúc đứng trước hiên nhà
Khàn tiếng gọi anh ko ra mở cửa
Anh đi rồi mãi chẳng quay về nữa
Mang tình em cùng lời hứa ngọt ngào.
Đêm tàn,14/6/2018.NTV
25. TRẢ LỜI ANH ĐI
Dấu yêu ơi trả lời cho anh biết
Làm thế nào để anh hết yêu em
Những ngày dài sao với thể trôi nhanh
Trong đêm vắng anh an lành ngon giấc
Ko nghẹn ngào cố kìm lòng tiếng nấc
Và quên đi kỉ niệm lúc bên nhau
Trái tim anh đã rỉ máu quặn đau
Bao niềm tin lâu nay giờ tan biến
Như con thuyền lênh đênh ko bờ bến
Sóng thế cục xô dạt mịt mù khơi
Vẫn là anh sao hồn thấy chơi với
Bao dự kiến giờ là lời hư ảo
Sẽ ko còn mái đầu vương xác pháo
Sánh bên em trong áo trắng cô dâu
Bao ước mơ giờ anh biết tìm đâu
Cô quạnh một mình trong đêm lau nước mắt
Em nói đi sao nỡ lòng đánh mất
Lúc chúng mình vẫn còn rất yêu nhau
Phải bao lâu mới quên hết nỗi đau
Cho ạnh biết ! Nói mau cho anh biết.
Đêm tàn,14/6/2018.NTV
26. NỖI ĐAU AI THẤU
Canh khuya lang thang lẻ bóng
Lệ tủi cổng đóng cửa cài ngóng trông người nào
Đau thương đẫm ướt mi dài
Tháng năm vẫn cứ lạc hoài bước nhau
.
Đường muôn nẻo biết về đâu
Rẽ lối nào…trước sau cũng hắc búa
Thương người nào sầu rạc hình hài
Nỗi đau người nào thấu biết ngày nào vơi?
Đêm 14/6/2018.NTV.
Hạnh phúc. Những vần thơ anh là nguồn hạnh phúc to lao đối với tôi trong những lúc như thế này. Nhưng tôi đâu dám hạnh phúc quá. Chỉ sợ tình anh như cơn gió thoảng qua rồi vụt vào ko trung mất hút. Chỉ sợ…rồi đây, đêm đêm sáng sáng ngày ngày cứ nơm nớp hồi hộp đón nhận vần thơ anh trong vô vọng…Người đi rồi…Xin hồn thơ hãy sống mãi trong tim tôi!
Thơ Hay - Tags: thơ tình hay nhất
--- Cập nhật: 13-04-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Những bài thơ tình buồn hay nhất từ website thuthuatphanmem.vn cho từ khoá những bài thơ tình hay.
Trong tình yêu, lúc nào chúng ta cũng chỉ muốn vui vẻ hành phúc bên nhau. Nhưng thế cục rất lắm thăng trầm, ko người nào với thể vui mãi mà chả buồn. Ko người nào với thể yêu mãi mà ko phải chia xa. Thỉnh thoảng ngồi nghĩ lại những thứ đã qua, những tình cảm sâu đậm, nhưng giây phút vui đùa bên nhau chúng ta lại thấy tương đối man mát buồn. Hôm nay, Thuthuatphanmem.vn sẽ san sẻ tới những bạn những bài thơ tình hay nhất.
1. Thơ tình ngày ko anh
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Em đã chẳng hứa hẹn nhau đêm đấy nữa
Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
Và tương lai ít ra cũng ngọt ngào.
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Em đã chẳng đổ cho anh bao tội lỗi
Em đứng lặng mắt nhìn người nào ko nói
Anh cũng vô tình với hiểu nổi em đâu
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Em đã thảo nào anh yêu người khác
Điều đơn thuần hiện nay em mới biết
Thì anh xa, anh đã qua xa rồi
2. Tình trong mơ
Nhìn cơn mưa chiều nay rơi nặng hạt
Nghe lòng mình vỡ nát bởi buồn thêm
Nhặt lá rơi...em ngồi đếm trước thềm
Rồi lần bước lúc màn đêm chưa sáng.
Đời ko may trái ngang tình rạn vỡ
Ôm nỗi sầu năm tháng khóc chia phôi
Bước đường yêu tình ngược lối mất rồi
Đành cam phận lẻ đôi gồng gánh nhớ.
Còn bao nhiêu những vần thơ dang dở
Chưa trọn tình trằn trọc muốn tìm nhau
Nét chữ nghiêng dù mực đã phai màu
Hay nghịch cảnh đớn đau tình ko đổi.
Vừa tan mưa mình em ngồi ngóng đợi
Nguyện tình này chỉ trao gởi cùng anh
Ước mong sao luôn hạnh phúc an lành
Bao kỷ niệm ngày xanh đừng tuột mất.
Bởi nằm mơ nên giấc mơ chẳng thật
Tình chúng mình đã mất giữa trần gian.
3. Lại thất tình khúc
Hôm nay vui quá chị Hằng ơi
Lâu lắm ko vui như thế rồi
Em vui cười nói như trảy hội
Em đá tung hê mẫu chán đời
Này là bội nghĩa, này đãi bôi
Này duyên, này nợ, này ... Thương ôi
Đêm nao em gói cho tròn lại
Nay vỡ tung ra một tiếng cười
Chị cũng cười đi vui cùng em
Cười lăn cười lóc cười ngả nghiêng
Thiên hạ chung tình đâu mấy kẻ
Vui lắm chị ơi xuống mà xem!!
4. Dại Khờ
Lại một tối ta ngồi ôm đêm vắng
Khói trên môi, xuân rụng dưới hàng cau
Sương bạc trắng bốn bề giăng giăng lạnh
Ánh trăng gầy khuất biệt mái hiên sau
Xã ngủ rồi sao người còn thao thức?
Thương nhớ người nào hồi ức trải canh dài
Gió quạnh quẽ ru sầu lên mắt mỏi
Chắc mơ thầm tương đối ấm nửa vòng tay
Con đường cũ xuân về ko kẻ nhớ
Góc quán quen thôi nhé những hôm chờ
Và vĩnh biệt tháng ngày ta đã mộng
Dẫu chưa tròn ước hứa hẹn một niềm mơ
Tình xa ngái người đi ko trở lại
Bốn mùa thu vàng võ lá một chiều
Ta gục đổ dưới phiến hồn hoang hoải
Vẫn khờ dại nhớ mãi thuở vào yêu…
5. Hạt Nắng
Anh tiếc làm chi hạt nắng tàn
Đời em giờ đã viết sang trang
Phượng hồng thay lá bờ môi đắng
Hoa sớm tàn phai duyên dở dang
Hạt nắng tàn bay hoa nắng rơi
Nương mây theo gió tới bên trời
Quên sầu xóa hận trăng hờ hững
Thỏa tháng ngày hoa mộng tuyệt vời
6. Thu Về
Anh với nghe mùa thu lá rơi…
Vàng khô xào xạc dưới chân người
Mang hay mắt phượng em hờn dỗi
Giận ánh trăng thề gió lơi lả
Em đợi chờ anh đã mấy thu…
Bên đời ôm giấc mộng phù du
Tay nâng từng cánh lưu ly tím
Mòn mỏi người xưa vẫn mịt mù
7. Đêm Buồn
Ơ hờ vắng vẻ lạnh lùng đêm
Thắc thỏm quạnh vắng quạnh quẽ thềm
Thổn thức đành hanh hao lững lờ địu
Tơ tưởng lấp lửng thực thà chêm
Buồn dằng dai chạm lặng thầm nát
Giận bẽ bàng vây ngớ ngẩn mềm
Rệu rã nghe nhường nhanh nhảu khắc
Như cuồn cuộn sóng ngỡ ngàng nêm.
8. Em Bây Giờ Chỉ Muốn Gặp Anh
Em muốn hiện nay mình với thể gặp anh
Lúc mà ngôn từ cúi mình trong suy nghĩ
Em cũng cúi mình trước lòng em mộng mị
Tháng sáu thở dài, nghiêng nắng cháy trên vai
Muốn gặp một người để nói hết đúng – sai
Để được khóc cười như lúc chưa hề gặp
Đâu như hiện nay… điêu linh buồn quay quắt
Chỉ thấy mỗi mình soi bóng những đơn chiếc…
Mang thể làm gì để cảm thấy tốt hơn
Lúc mà nước mắt trực trào nơi khóe mắt?
Em ko khóc được… là em đang tranh giành
Giữa em và anh – người vốn dĩ xa rồi
9. Sầu đơn chiếc
Sợi nắng ấm với bướm vàng trong gió
Dáng buông lơi ngồi đó đợi người nào về
Em áo hồng nón lá của hồn quê
Bướm say ngất mê man cùng lượn cánh
Hữu tình lắm tơ tưởng e lệ cảnh
Thả hồn thơ canh cánh giọt u buồn
Em nàng Mơ lay động mãi nên nguồn
Ta ghép chữ mây buông tơ ước muốn
Em kiều diễm của nghìn xưa uớc mộng
Đã bao chiều gió lộng mãi trùng khơi
Trái tim ta khắc khoải lắm ko rời
Dù tim héo chơi vơi hoài luyến nhớ
Bao mộng đẹp ngây ngất duyên tình lỡ
Xa nhau rồi mà ngỡ vẫn sắp nhau
Rồi bao đêm chờ chực những cơn đau
Buồn não ruột mối sầu vương khoé mắt
Niềm thương nhớ len vào hồn se thắt
Xa nhau rồi cách mặt vẫn còn yêu
Thế mới hay vương vấn nợ thêm nhiều
Càng ngăn cách tiêu điều hai lối mộng...
10. Cô đấy tới rồi cô đấy là đơn chiếc
Mang một người bên anh những ngày qua
Chẳng phải em mà là cô gái khác
Rất trẻ con và cũng yêu ca hát
Bản tính thì chắc mạnh mẽ giống em.
Cô đấy chỉ xuất hiện vào ban đêm
Cùng anh nghe một hai bài nhạc cũ
Lúc giấc mơ đã ru anh say ngủ
Cô đấy cười lặng lẽ đứng cạnh bên
Cô đấy là! Mà anh ko biết tên
Người nào cũng gọi là Cô Đơn gì đấy
Ko hình dung nên chẳng người nào nhìn thấy
Chỉ cảm nhận bằng nước mắt ở tim.
11. Em bảo anh đi đi....
Em bảo: "Anh đi đi
"Sao anh ko đứng lại ?
Em bảo: "Anh đừng đợi"
Sao anh vội về ngay ?
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh dại thế
Ko nhìn vào mắt em
Mà sao anh dại thế
Ko nhìn vào mắt em
Ko nhìn vào mắt sầu
Ko nhìn vào mắt sâu ?
Những chuyện buồn qua đi
Xin anh ko nhắc lại
Em ngu khờ vụng trộm dại
Anh mộng mơ viễn vông
Đời sống nghiệt ngã ko
cho chúng mình ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Đưa tình về với mộng
Đưa tinh vào cõi ko.
12. Vô tình
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh ko nói
Nên đôi mình xa nhau
Chẳng người nào hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng người nào với lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi
Vô tình suốt thế cục
Anh đau buồn mải miết
Vô tình em ko biết
Hay vô tình quên đi
13. Ko đề
Đời anh anh gửi em
Cả vui buồn mọi nỗi
Anh với thể dối em
Thơ anh ko thể dối
Được như trên cửa sổ
Nghiêng xuống thế cục mình
Hai ta người nào biết được
Em chết trước hay anh.
Chỉ một ước mơ thôi
Ngày ngày anh lặp lại
Sau lúc anh chết rồi
Tình anh còn mãi mãi.
14. Yêu
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy lúc yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
Phút sắp gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu
Vì mấy lúc yêu mà chắc được yêu
- Yêu, là chết ở trong lòng một ít
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít
15. Xa cách
Mang một bận em ngồi xa anh quá ,
Anh bảo em ngồi xích lại sắp hơn .
Em xích sắp thêm một tẹo , anh hờn ,
em ngoan ngoãn xích sắp thêm chút nữa .
Anh sắp giận , em mỉm cười vội vã
tới kề anh và mơn trớn :" Em đây ! "
Anh vui liền , nhưng bỗng lại buồn ngay ,
vì anh nghĩ : thế vẫn còn xa lắm .
Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm !
Ôi trời xa , vầng trán của người yêu !
Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
mà ta riết giữa đôi tay thất vọng .
Dầu tin tưởng chung một đời , một mộng ,
em là em ; anh vẫn cứ là anh .
Mang thể nào qua Vạn lý trường thành
của hai vũ trụ chứa đầy bí mật .
Thương nhớ cũ trôi theo tháng ngày mất ,
quá khứ anh , anh ko nhắc cùng em .
Vong hồn ta còn u uẩn hơn đêm ,
ta chưa thấu , nữa là người nào thấu rõ .
Kiếm mãi , nghi hoài , hay ghen xa xăm ,
anh muốn vào dò xét giấc em mơ ,
nhưng anh dấu em những mộng ko ngờ ,
cũng như em dấu những điều quá thực ...
Hãy sát đôi đầu , hãy kề đôi ngực !
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài !
Những cánh tay ! Hãy quấn riết đôi vai !
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt !
Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt
cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng ;
Trong say sưa , anh sẽ bảo em rằng :
" Sắp thêm nữa ! Thế vẫn còn xa lắm ! "
16. Bài Thơ Buồn Chiều Mưa
Em nhớ mãi một chiều mưa nặng hạt
Anh nắm tay em chạy dọc cây cầu
Anh ướt đẫm, còn em thì run rẩy
Chợt mơ hồ một ước nguyện về nhau.
Một tẹo mơ hồ anh chẳng biết đâu
Vẫn cứ vô tư gọi em là cô bé,
Vẫn tán tụng em đẹp xinh và tươi trẻ
Chỉ trái tim anh là cửa đóng, then cài.
Trái tim anh vẫn mang bóng một người
Đã đau đáu suốt một thời trẻ trai
Em muốn giận, muốn hờn, mà ko thể
Chị đấy cũng chỉ là một cô gái như em…
Chị đấy xa rồi, sao anh vẫn ko quên
Năm tháng cứ trôi qua, nỗi buồn thêm bỏng cháy
Dưới chân cầu, đã bao nhiêu nước chảy
Tóc trên đầu đã trải mấy mùa xanh…
Em sẽ phải làm gì để với được anh?
Xin đừng nói với em rằng đó là điều ko thể
Dù trước anh em chỉ là cô bé
Xinh đẹp bao nhiêu, cũng chừng đấy khạo khờ.
Chiều mưa nào hong mãi vẫn chưa khô
Cây cầu cũ, một mình em vẫn dạo
Nước vẫn chảy, em vẫn em ngờ nghệch
Vẫn đa mang chút nắng ảo trong đời…
17. Buồn
Những ngày buồn ở rừng
Sao em ko tới, em ơi!
Mây buồn mây hững hờ trôi
Gió buồn gió ko lay lá
Hoa buồn hoa ko toả hương.
Đâu nào bóng vía người thương
Xạc xào rừng hoang suối vắng
Nghìn lau phất phơ hoa trắng
Tiếng chim tắc nghẹn nửa chừng.
Chiều đi, sao em ko tới
Nắng buồn nắng đọng lưng nương.
18. Buồn bã
Dưới trăng tơ tưởng
Em ngồi rửa tay
Những hạt tơ vàng
Vương xuống đất này
Tan thành dải mây
Vướng chân anh ngã
Em cười ròn rã
Anh thành cỏ cây!
19. Cánh chim đơn chiếc
Hoàng hôn xuống giữa ko trung
Cánh chim lạc lõng lướt từng áng mây
Chim ôi lẻ bạn xa bầy
Buồn chăng chim hỡi những ngày lẻ loi?
Xuân về hoa thắm lá ngời
Tiếng chim thảng thốt nghe vơi nửa lòng
Như xuân còn đọng tương đối đông
Như nghe lạnh giá một dòng buốt tim
Như thu còn lén nằm yên ổn
Như lồng trong gió gợi tìm cô liêu
Xa xa thấp thoáng cánh diều
Vi vu khúc nhạc sáo tiêu não nùng
Ráng chiều buông rũ lê thê
Đổ dài chiếc bóng đường về quạnh hiu.
20. Đơn chiếc
Về đây, người yêu hỡi
Cho mưa phùn đời anh thấm sang đời em
Cho đêm trằn trọc cùng đêm
Cho ngày hiu quạnh cùng thêm với ngày
Cho tay lạnh giá cùng tay
Cho lời tê dại cùng say với lời
Ko mơ hạnh phúc trên đời
Chỉ mơ cùng khóc cho vi nỗi niềm!
Về đây, người yêu hỡi
Cho giá buốt đời anh thấu sang đời em.
Bên trên là tổng hợp những bài thơ tình buồn hay nhất. Thuthuatphanmem.vn chúc những bạn một ngày vui vẻ !