Tập 11+ Bài Thơ Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9 (September)

Tập 11+ Bài Thơ Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9 (September)

Bài Thơ Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9!

Thơ chúc mừng sinh nhật tháng 9 (September) là thay cho những lời chúc tốt đẹp an vui mạnh khỏe, trẻ mãi ko già và xoành xoạch vui vẻ dành cho những người sinh trong tháng chín. Chúc mừng những bạn ngày càng phong phú hơn, xinh đẹp hơn, duyên dáng hơn.

Những người sinh trong tháng chín là người luôn biết tới câu nhường nhịn trong đời sống. Sự khiêm tốn và ý thức hy sinh của bạn được mọi người ưu ái tôn trọng. Bạn lại là người sở hữu sức nhẫn nại, sự chịu đựng cao… Ít lúc nào thấy bạn than phiền trong bất cứ vấn đề gì, nên bạn bè thường khâm phục. Là người biết thông cảm với mọi người, biết hỏi han và lo lắng cho người, nên bạn rất sở hữu nhiều bạn thân. Nếu ủy quyền bạn làm những công việc liên quan tới cứu trợ, đòi hỏi nhân quyền… hoặc chăm sóc lo lắng cho người thiếu may mắn, thì hẳn nhiên bạn sẽ làm được việc rất tốt.

Cô Gái Tháng Chín – Tác Giả: Hồng Ân

Tháng Chín ngọt ngào hoa sữa tràn đêm
Những góc xã đèn vàng óng ánh
Những khoảng trời xanh, những con đường thơm nắng
Như môi em dịu ngọt tháng năm dài.

Tháng Chín giữa thu, lá đổ huy hoàng
Từng nhạc điệu vỡ trên đoá linh lan gợi về bao hoài niệm
Ngày sinh em nồng nàn, thu thắp nghìn ngọn nến
Thắp cho em một cuộc sống êm đềm…

Cô gái thuộc về tháng Chín như thảo nguyên xanh, như ngọn gió mềm
Rất cá tính, rất cứng đầu nhưng cũng rất thật tâm, tha thiết
Cô gái luôn vững lòng tin vào trái tim mình, vào con đường mình tới
Bước qua những gai góc để hãnh tiến trong đời.

Tháng Chín hoa thơm, tháng Chín gọi mời
Cung đường cũ rì rào bao ngọn gió
Ngày sinh em, một trời thu lá đỏ
Nhạc điệu mừng sinh óng ánh tinh cầu.

Cô gái thuộc về tháng Chín, ngu ngơ tin yêu, nghô nghê tình đầu
Hợp với tóc ngắn, môi trầm, váy hoa, giày cao gót
Em bao nhiêu tuổi vẫn thực thà như đếm
Yêu, ghét rõ ràng ko phủ nhận trái tim.

Cô gái thuộc về tháng Chín đáng yêu, lãng mạn như mùa thu hiền
Thích thơ, nhạc, suốt một đời mộng mơ
Ngày sinh em, khoảng trời cao rộng
Hạnh phúc yên bình trong sắc lá xôn xao…

Sinh Nhật Tháng Mười – Tác Giả: Phương Nam

Tháng Mười
nỗi nhớ nằm nghiêng
chiếc lá xoe tròn tỉnh ngộ
nắng long lanh soi rõ nụ cười
hương nồng nàn đặt lên môi gió

Tiếng khóc đầu đời
thơm từng giọt sữa
sở hữu mồ hôi cha trên cánh đồng tuổi thơ
sở hữu con diều ước mơ
bay lên trời cao lấp lóa

Cánh cửa mẹ
ko bao giờ khóa
nơi bình yên đón bước con về.

Cảm Xúc Ngày Sinh Nhật – Tác Giả: Nguyễn Văn Tùng

Sinh nhật năm này quả tình vui
Bạn bè thi hữu chúc mừng vui
Mấy anh gửi bánh trong lòng thỏa
Nhiều chị tặng hoa ở dạ vui
Xúc cảm ân tình lưu luyến tủi
Tâm hồn nghĩa ái đượm thêm vui
Vần thơ câu chữ đầy trìu mến
Ghi khắc tim này ngây ngất vui.

Cho Em Ngày Sinh Nhật – Tác Giả: Nguyễn Tuấn Hải

Ngày em sinh sở hữu thêm vì sao sáng
Chứng nhân vầng nhật nguyệt một tình yêu
Của mẹ cha và đất trời kết tụ
Ở trong em, một cô bé diễm lệ

Chốn nhân gian thêm nụ hoa hàm tiếu
Góp sắc hương trang điểm thắm vườn đời
Bao thập kỷ ngọt bùi em đã nếm
Tuổi buồn vui và kỷ niệm đời người

Ngày sinh nhật chúc em thêm một tuổi
Trọn ước mơ, như em đã nguyện cầu
Cho cuộc sống, tương lai và kỳ vọng
Cùng tình yêu, hạnh phúc vững bền lâu

Chữ trăm năm bên người em yêu dấu
Môi luôn hồng, mắt biếc mãi long lanh
Niềm tin yêu trong em luôn rực sáng
Dìu dắt nhau về vùng đất yên lành.

Article post on: nongdanmo.com

Mừng Ngày Sinh Nhật Con Yêu! – Tác Giả: Lam Ngọc

Ngày 18 tháng 9
Mẹ đã sinh con ra
Trong niềm vui vỡ òa
Của Một gia đình nhỏ.

Mẹ nhớ mãi ngày đó
Con khóc đêm rất nhiều
Ngủ chẳng được bao nhiêu
Đêm chỉ ăn và khóc.

15 năm nặng nhọc!
Giờ con đã trưởng thành
Mong con to thật nhanh
Trở thành người sở hữu ích.

Ngày Sinh Nhật – Tác Giả: Nguyễn Thái Cơ

Sinh nhật năm nay phải ngậm ngùi
Cũng vì lũ lụt chẳng còn vui
Thôi đành gác lại quả bàn tiệc
Đổi lấy vần thơ ấm nghĩa bùi
Muốn giữ nến hồng nhưng bấn dạ
Mong nhìn đèn sáng bởi buồn xui
Lòng đây mang nặng nhiều ân ngại
Bằng hữu tâm tình những tới lui

Mừng Sinh Nhật – Tác Giả: Nguyễn Chí

Qua bao sóng gió cuộc thế
Mẹ con vẫn mãi rạng ngời minh anh
Năm tám năm quả ngọt lành
Cây đời mẹ giữ tốt lành con nương

Tâm trong lòng sáng đại dương
Cho con ngụp lặn chẳng vương tục trần
Dạy con đầu đội chữ Nhân
Vai mang chữ Hiếu muôn phần mẹ thương

Lễ nghĩa sống phải khiêm nhượng
Ngẩng đầu con bước thẳng đường cứ đi
Tuyệt ko được tính toan gì
Vững tâm tránh được thị phi ở đời

Mẹ yêu con chữ chẳng rời
Miệt mài sớm trưa dâng đời hương hoa
Bao nhiêu thế hệ đi qua
Bấy nhiêu nốt nhạc lời ca cô thầy

Mẹ ơi! trong gió đâu đây
Trường xưa gọi mẹ… tiếng thầy năm nao
Ngày nay tuổi tác mẹ cao
Về hưu luyến mãi… nôn nao nhớ trường

Source: nongdanmo.com

Mẹ là hoa mẹ là hương
Là trời là đất đại dương núi nghìn
Luôn cùng con cháu sẻ san
Ngọt bùi đắng cay cơ hàn… cùng qua

Sinh nhật mẹ chẳng sở hữu hoa
Chẳng nến chẳng bánh… chỉ quà: lòng con
Chúc mẹ tất cả vuông tròn
Vui tươi mạnh khoẻ cháu con sum vầy!

Mừng Sinh Nhật Vợ – Tác Giả: Đoàn Văn Khánh

Mừng Dung năm chín xuân tươi
Trời ban xấp xỉ sáu mươi vẫn tình
Vẫn ghen xa xăm rập rình
Yêu như thuở mới rạng đông vợ chồng

Ta vừa đáo tuế bên sông
Lang thang mấy lão ngoan đồng hóa thân
Tào khang bát tiết ân cần
Tứ thời thơ rượu lúc sắp lúc xa

Đèn – trăng êm ấm nếp nhà
Tới trăm tuổi cuộc tình già chưa phai…

Sinh Nhật Mưa… – Tác Giả: Thuỷ Hướng Dương

Ngồi thương đếm giọt mưa chiều
Bao nhiêu giọt nước bấy nhiêu giọt tình

Giọt này hình dáng xinh xinh
Trong như ánh mắt in hình trái tim

Giọt kia sao lại nằm yên ổn?
Y như ngày trước chơi tìm trốn nhau

Xôn xao những giọt mưa mau
Nhường như anh tới từ lâu đợi mình?

Via @: nongdanmo.com

Cơn mưa trốn ở sân đình
Còn anh trốn ở mối tình cách xa

Lạy giời cho gió vỡ oà
Cho giông bão tới mình hoà vào nhau

Giọt dài, giọt ngắn, giọt mau
Giọt thương, giọt nhớ… ở đâu thì về

Cùng người nào hiến dâng say mê
Để mưa ướt hết lời thề ngày xưa…

Ngày Sinh Nhật – Tác Giả: Nguyễn Cao

Trên lưới nhện chưa từng họp mặt
Kết giao lâu cũng hóa thân tình
Hôm nay sinh nhật của mình
Bà con chúc tụng thấy lòng vui vui

Vào trang mạng trả lời lia lịa
Viết ra sao biết nói ra sao?
Thôi thì làm đại cho rồi
Chắc là vô lễ xin người thông cảm

Lại nhân tiện qua thềm năm mới
Chúc bạn tôi được lắm điều may
Gia đình hạnh phúc sum vầy
Một năm thịnh vương phát tài một phen

Rất cảm động cám ơn bằng hữu
Dẫu là xa cũng sở hữu nhiều hay
Thông tin cập nhật sự đời
Vui buồn chia xẻ gọi mời trên Phây

Biết đâu được sở hữu ngày gặp gỡ?
Ngồi cùng bàn nâng cốc cụng ly
Cầm tay nhắn nhủ thầm thì
Biến thành tri kỷ khắc ghi mãn đời

Mừng Sinh Nhật Tha Hương – Tác Giả: Tố Lang

Mười hai tháng Chín nắng hồng rơi
Sinh nhật Tha Hương đẹp nụ cười
Nhấp nhánh trong tim tình viễn xứ
Cánh buồm lồng lộng gió ra khơi

Mười hai tháng Chín nối vòng tay
Qua Blog Tha Hương đẹp tháng ngày
Nồng ấm câu thơ dài luyến nhớ
Dòng văn êm chảy suối reo say

Mười hai tháng Chín gió nghiêng hương
Chúc đẹp an vui Người Giữ Vườn
Vun xới bàn tay dài ngón mến
Giữ gìn kỷ niệm đẹp ngôi trường

Mười hai tháng Chín chúc mừng nhau
Câu thơ tiếng nhạc nối nhịp cầu
Ghé Blog Tha Hương lòng rộn ràng
Tiếng cười vui vẻ tình nghĩa sâu

  • Thơ chúc mừng sinh nhật tháng 1
  • Thơ chúc mừng sinh nhật tháng 2
  • Thơ chúc mừng sinh nhật tháng 3
  • Thơ chúc mừng sinh nhật tháng 4
  • Thơ chúc mừng sinh nhật tháng 5
  • Thơ chúc mừng sinh nhật tháng 6
  • Thơ chúc mừng sinh nhật tháng 7
  • Thơ chúc mừng sinh nhật tháng 8
  • Thơ chúc mừng sinh nhật tháng 10
  • Thơ chúc mừng sinh nhật tháng 11
  • Thơ chúc mừng sinh nhật tháng 12

Ở trên là những bài thơ mừng sinh nhật tháng 9 (September) hay và ý nghĩa dành tặng người thân và bạn bè. Hàng ngày vẫn sở hữu những bài thơ về tình yêu và cuộc sống được sưu tầm và đăng tải trên danh mục thơ của blog ChieuTa.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm và đọc những bài thơ mới nhất nhé, chúc những bạn sở hữu những phút giây thư giãn bên những vần thơ.

Những Bạn Đang Xem Bài Viết Tập 11+ Bài Thơ Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9 (September) Tại Danh Mục Thơ Chúc Mừng Sinh Nhật của Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo